nhu*ng~ dong` chu*~ nay` dc vie^t' = nuoc' mat' cua? con
Monday, August 18, 2008 5:00:57 PM
T2 18-8-2008
gia đình !
chính vì nghe 1 bài hát mà giờ này tôi đang khóc ; khóc như 1 đưa trẻ con mới lêm 3
gia đình ! tôi đã có 1 gia đình nhưng giờ đây nó đã thiêu 1 người cách đây 4 năm
tôi vẫn còn nhớ cái ngày đấy ,ngày mà bố tôi ra đi ,mang theo cái hạnh phúc của mẹ
tôi đang rơi nước mắt ,nhìn người ta mà tôi thèm khát 1 gia đình có cả cha lẫn mẹ
thèm những lời dậy dỗ của cha , thèm nhưng lời khuyên bảo
ước gì bố còn sống khể cả ghét bỏ tôi cũng được đánh đập tôi cũng được
ước gì bố về sống với mẹ với con , đã có lúc con cảm thấy mạc cảm với xã hội này
mọi người thì nhìn con với ánh mắt khác,không biết họ có chửi con là thằng không có bố không
bố biết là bố đã đi qua sớm không ,mẹ rất đau khổ,mỗi khi trái nắng rở trời bệnh của mẹ lại tái phát
mọi người cứ bảo nhìn về quá khứ làm gì nhưng trong quá khứ của con có 1 gia đình rất hạnh phúc
kể cả những ngày nhà không còn tiền còn gạo con vẫn thấy hạnh phúc
đã có lần con chửi bố con cảm thấy quá hối hận
bố có biết bây giờ và ngay lúc này con đang khóc vì nhớ bố không , con không biết phải làm sao
nhiều đêm nằm mơ thấy bố con cứ tưởng đang khóc trong mơ nhưng tỉnh dậy thì thấy ướt 1 bên gối
đã vài lần ngồi bên góc phòng và khóc vì nhớ bố ,con đã chốn chánh tất cả mọi người con sợ hãi
và đã 4 năm trôi qua chăn gối không còn mang hơi ấm của bố mà ngày xưa con vẫn từng được ngửi
không được bố xoa lưng cho mỗi khi ngủ hằng đêm ,cái quạt nan mà bố vẫn quạt cho con cũng đã biến mất
con đi tìm nó với nước mắt và hy vọng ,giờ cũng không còn vật kỷ niệm nào để lại , chỉ còn ký úc
chẳng có gì có thể xóa được kỷ niệm này đâu bố à ,chỉ có khi con chết thôi , nếu mẹ bỏ con ra đi như bố
thì trắc lúc đó không biết con sẽ tệ hại đến thế nào,chỉ có người yêu thương con thôi nếu người ta cũng ra đi thi trắc con sẽ chọn con đường chết .con chỉ mong muốn mẹ sẽ ở bên con xuốt đời .xem con lớn lên và trưởng thành .con sẽ cố hết sức vì sự nghiệp vì mẹ và vì gia đình trong tương lai......
bố là người bố vĩ đại nhất của con....! con yêu và nhớ bố.........
gia đình !
chính vì nghe 1 bài hát mà giờ này tôi đang khóc ; khóc như 1 đưa trẻ con mới lêm 3
gia đình ! tôi đã có 1 gia đình nhưng giờ đây nó đã thiêu 1 người cách đây 4 năm
tôi vẫn còn nhớ cái ngày đấy ,ngày mà bố tôi ra đi ,mang theo cái hạnh phúc của mẹ
tôi đang rơi nước mắt ,nhìn người ta mà tôi thèm khát 1 gia đình có cả cha lẫn mẹ
thèm những lời dậy dỗ của cha , thèm nhưng lời khuyên bảo
ước gì bố còn sống khể cả ghét bỏ tôi cũng được đánh đập tôi cũng được
ước gì bố về sống với mẹ với con , đã có lúc con cảm thấy mạc cảm với xã hội này
mọi người thì nhìn con với ánh mắt khác,không biết họ có chửi con là thằng không có bố không
bố biết là bố đã đi qua sớm không ,mẹ rất đau khổ,mỗi khi trái nắng rở trời bệnh của mẹ lại tái phát
mọi người cứ bảo nhìn về quá khứ làm gì nhưng trong quá khứ của con có 1 gia đình rất hạnh phúc
kể cả những ngày nhà không còn tiền còn gạo con vẫn thấy hạnh phúc
đã có lần con chửi bố con cảm thấy quá hối hận
bố có biết bây giờ và ngay lúc này con đang khóc vì nhớ bố không , con không biết phải làm sao
nhiều đêm nằm mơ thấy bố con cứ tưởng đang khóc trong mơ nhưng tỉnh dậy thì thấy ướt 1 bên gối
đã vài lần ngồi bên góc phòng và khóc vì nhớ bố ,con đã chốn chánh tất cả mọi người con sợ hãi
và đã 4 năm trôi qua chăn gối không còn mang hơi ấm của bố mà ngày xưa con vẫn từng được ngửi
không được bố xoa lưng cho mỗi khi ngủ hằng đêm ,cái quạt nan mà bố vẫn quạt cho con cũng đã biến mất
con đi tìm nó với nước mắt và hy vọng ,giờ cũng không còn vật kỷ niệm nào để lại , chỉ còn ký úc
chẳng có gì có thể xóa được kỷ niệm này đâu bố à ,chỉ có khi con chết thôi , nếu mẹ bỏ con ra đi như bố
thì trắc lúc đó không biết con sẽ tệ hại đến thế nào,chỉ có người yêu thương con thôi nếu người ta cũng ra đi thi trắc con sẽ chọn con đường chết .con chỉ mong muốn mẹ sẽ ở bên con xuốt đời .xem con lớn lên và trưởng thành .con sẽ cố hết sức vì sự nghiệp vì mẹ và vì gia đình trong tương lai......
bố là người bố vĩ đại nhất của con....! con yêu và nhớ bố.........






