Mùng 3 Tết!
Saturday, February 9, 2008 8:38:43 AM
Sáng nay ý định dậy sớm, đi làm sớm để chiều nếu có...ham vui mà ''trốn'' về sớm cũng không cảm thấy ấy náy, nhưng cái tật....ngủ nướng của mình sao...khó khắc phục quá
, đã vậy tối qua còn đi chơi về khuya nữa chứ. Lòm còm...bò ra khỏi giường cũng đã 8h,ôi
trễ quá, thế là ba chân bốn cẳng mà chạy thôi, chỉ kịp nhờ Ông Xã dẫn chiếc xe ra khỏi cổng, chào một câu là mình...biến mất
. Nhưng ra tới đường thì...ôi trời đông ơi là đông, có vẻ như mọi người đổ hết ra đường vậy, chẳng thể nào mà chạy nhanh hơn được. Bình thường đi nhanh thế, hôm nay phải mất hơn nửa giờ mới ra tới nơi làm, thật chán!
Nhưng thấy mọi người đi chật đường làm mình cũng nôn nao trong dạ, người ta thì đi chơi còn mình thì đi làm
, tủi thân mà. Mà cũng quen rồi, ngày Tết hay Lễ cũng thế, giống nhau cả như ngày thường là vẫn cứ làm, cái ''nghiệp'' của mình mà, bởi vì mình thích cái công việc này nên...phải chịu thôi.
Mà thật là ngày Tết, đi làm mà cứ nôn nao lạ, đã vậy cái tật hay...siêu lòng của mình đâm ra...hại thân mình, cho mọi người nghỉ tuốt luốt hết cuối cùng mình phải...cực thân mà làm. Mà làm có được yên ổn đâu, điện thoại cứ gọi í ới, dzụ dzỗ mình...bỏ làm mới ghê chứ, mình '''cứng'' lắm mới làm tới 3h giờ chiều là không thể nào...cầm lòng nổi nữa
hi hi trốn thôi. Hôm nay chắc cũng thế nữa, hôm nay bạn Ông Xã ở Sài Gòn về chơi, tụ họp ở nhà mình nữa chứ, mọi người cứ gọi thế này thì...tâm trí đâu mà làm nữa đây, còn bảo là nếu mình không về thì mọi người cũng...không ăn luôn. Hai ngày trôi qua, mình thấy mệt kỉnh khủng, vì cứ ngày làm tối lại đi thế đó, không khéo qua khỏi cái Tết chắc mình...ốm mất! Cũng may chỉ có mấy ngày Tết thui đấy, mình mong nó qua nhanh thôi...
Khi về tới nhà thì...ôi cảnh tượng trước mắt...

, đã vậy tối qua còn đi chơi về khuya nữa chứ. Lòm còm...bò ra khỏi giường cũng đã 8h,ôi
trễ quá, thế là ba chân bốn cẳng mà chạy thôi, chỉ kịp nhờ Ông Xã dẫn chiếc xe ra khỏi cổng, chào một câu là mình...biến mất
. Nhưng ra tới đường thì...ôi trời đông ơi là đông, có vẻ như mọi người đổ hết ra đường vậy, chẳng thể nào mà chạy nhanh hơn được. Bình thường đi nhanh thế, hôm nay phải mất hơn nửa giờ mới ra tới nơi làm, thật chán! Nhưng thấy mọi người đi chật đường làm mình cũng nôn nao trong dạ, người ta thì đi chơi còn mình thì đi làm
, tủi thân mà. Mà cũng quen rồi, ngày Tết hay Lễ cũng thế, giống nhau cả như ngày thường là vẫn cứ làm, cái ''nghiệp'' của mình mà, bởi vì mình thích cái công việc này nên...phải chịu thôi.Mà thật là ngày Tết, đi làm mà cứ nôn nao lạ, đã vậy cái tật hay...siêu lòng của mình đâm ra...hại thân mình, cho mọi người nghỉ tuốt luốt hết cuối cùng mình phải...cực thân mà làm. Mà làm có được yên ổn đâu, điện thoại cứ gọi í ới, dzụ dzỗ mình...bỏ làm mới ghê chứ, mình '''cứng'' lắm mới làm tới 3h giờ chiều là không thể nào...cầm lòng nổi nữa
hi hi trốn thôi. Hôm nay chắc cũng thế nữa, hôm nay bạn Ông Xã ở Sài Gòn về chơi, tụ họp ở nhà mình nữa chứ, mọi người cứ gọi thế này thì...tâm trí đâu mà làm nữa đây, còn bảo là nếu mình không về thì mọi người cũng...không ăn luôn. Hai ngày trôi qua, mình thấy mệt kỉnh khủng, vì cứ ngày làm tối lại đi thế đó, không khéo qua khỏi cái Tết chắc mình...ốm mất! Cũng may chỉ có mấy ngày Tết thui đấy, mình mong nó qua nhanh thôi...Khi về tới nhà thì...ôi cảnh tượng trước mắt...











