Tặng Em
Thursday, January 10, 2008 5:39:10 AM
|
|
Ao hồ cá lượn tung tăng
Anh thèm anh mới gọi rằng:em ơi
Nhưng mà nghĩ mãi cũng chẵng ra
Tặng hoa thì sợ hoa tàn héo
Tặng ảnh thì sợ ảnh phai màu
Bây giờ chẵng biết tặng chi đây ?
Hay là tặng sổ để ghi lúc buồn
Nhưng lòng anh vẫn bồn chồn
Sợ chê anh bạc như hòn đá vôi
Thôi thì anh nghĩ thế này
Hay là tặng chiếc hôn nồng là xong
Hôn lên gò má êm hồng
Cho đôi má phấn cho lòng khỏi phai
Anh yêu em như muôn ngàn hoa lá
Như đại dương biển rộng bao la
Như đỉnh non cao tựa dấu hình
Như dòng sông chảy nặng phù sa
[/COLOR][/SIZE]











