Gửi gắm hy vọng
Friday, September 29, 2006 7:30:33 AM

Dù là Hoa hậu nhưng ở gia đình Mai Phương Thúy vẫn là một cô bé 18 tuổi hồn nhiên. Lần đầu tiên xa nhà tham dự Miss World, cả nhà và bè bạn đều lo cho cô. Nhưng trên hết, mọi người vẫn tin vào bản lĩnh của Thúy và mong cô thật sự nổi bật trong đêm chung kết.
Đến nhà, nói chuyện với ông bà nội, mẹ và em gái của cô, ai cũng nói điều lo lắng nhất là sức khỏe của Thúy. Mẹ cô bảo: "Em nó không phải là đứa có thể chất tốt, không rèn luyện bao giờ nên đi xa cũng sợ bị ốm. Mấy hôm đầu, em nó không liên lạc về nhà được nên càng lo, không biết bên đó con ăn uống thế nào, có gặp trục trặc gì không. Nhất là khi có thông tin Thúy bị tai nạn mà vẫn chưa liên lạc được, cả nhà cũng hơi hoang mang. Nhưng là mẹ nên tôi hiểu Thúy, định thần ngay và bình tĩnh để xem xét lại thông tin. Cuối cùng thì mọi việc đều ổn. Bây giờ, ở nhà đã có thể gọi điện được cho cô. Lúc nào rảnh, Thúy cũng tranh thủ gọi về nhà hỏi thăm và thông báo qua tình hình cho mẹ biết".
Với mẹ, Thúy vẫn còn là một đứa trẻ. "Ở nhà, Thúy là một đứa rất hồn nhiên, vô tư, bộc toạc. Em nó thẳng tính, không phải là người khéo léo theo kiểu xã giao, nghĩ gì là nói ngay. Còn bây giờ, đã là Hoa hậu, lời ăn tiếng nói phải cân nhắc hơn rất nhiều", mẹ Thúy nói về cô con gái bé bỏng. Tuy vậy, Thúy là người năng động, dễ thích nghi với hoàn cảnh, hòa nhập nhanh ở môi trường mới. Hơn nữa, cô giao tiếp bằng tiếng Anh khá tốt nên mẹ hy vọng cô sẽ tạo được ấn tượng đẹp ở Miss World.
"Thật ra, khi đi thi Hoa hậu VN, Thúy và cả nhà đều không quan trọng vấn đề đoạt vương miện. Em nó đi thi với tâm lý rất thoải mái. Nhưng đăng quang, rồi đại diện cho Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới, Thúy đã là người mang trọng trách của quốc gia. Bây giờ, Thúy thực sự có áp lực. Rất nhiều người yêu thương và kỳ vọng vào con bé. Hôm trước Thúy gọi điện về nói chuyện, bên Ba Lan mọi người rất tốt, giúp đỡ nhiệt tình và mong mỏi ở nó rất nhiều. Có hôm gặp mọi người, mới nói đến tên thôi, Thúy chưa bước ra mà tất cả cô chú đã vỗ tay ầm ầm. Con bé thấy trách nhiệm của mình lớn quá, và như là đang mắc nợ những người yêu quý mình", mẹ cô kể.
Cho đến giờ, những gì Thúy làm được cũng khiến cho những lo lắng của mẹ dần vơi. Dù có gầy đi vì tham gia nhiều hoạt động nhưng Thúy vẫn khỏe khoắn và vui vẻ. Thúy là người rất biết cách trấn an mọi người. Những lần gọi điện về, cô luôn nói với mẹ "con vẫn ổn và khỏe, con không sao, cả nhà không phải lo cho con", tuy rằng có lúc rất mệt và nhớ nhà.
Mẹ Thúy tâm sự rằng, từ nhỏ cô vẫn luôn như thế, không bao giờ kêu ca, than vãn. Có khi rất buồn, rất ức chế nhưng Thúy vẫn cất giữ trong lòng. Cô sợ nói ra sẽ làm cho mọi người lo lắng. Và đó là điều mà cô không hề muốn. Thúy rất lạc quan, luôn cố gắng tìm cách để làm cho mọi thứ theo chiều hướng tích cực. Nếu như đã quyết định làm gì thì cô sẽ làm cho bằng được, không bao giờ bỏ giữa chừng. Và mẹ Thúy tin rằng, con gái mình đủ bản lĩnh để đi đến đêm chung kết Hoa hậu Thế giới.
Tất nhiên, ai cũng hy vọng vào Thúy sẽ có được một thành tích ở cuộc thi này. Nhưng mọi thứ vẫn còn đang ở phía trước. "Ở Miss World năm nay có rất nhiều người đẹp, năng động và giỏi nữa, vì thế mà không thể nói trước điều gì. Tôi không dự đoán Thúy sẽ lọt vào top bao nhiêu người đẹp mà chỉ hy vọng con sẽ thể hiện hết mình. Đi đến được bây giờ trên chặng đường cuộc thi cũng là điều đáng mừng và hạnh phúc rồi. Mong là con luôn bản lĩnh và tự tin", mẹ Thúy nhận định.
Còn Ngọc Phượng, em gái của Thúy thì lại dự đoán chị gái sẽ lọt vào top 16 người đẹp nhất. Cũng có lúc Phượng nghĩ đến hình ảnh Mai Phương Thúy đăng quang với vương miện Hoa hậu Thế giới. Nhưng cô em gái cũng nói "nếu được thế thì quá là may mắn". Dù đặt nhiều hy vọng nhưng Phượng không bao giờ gây áp lực cho chị gái, không bao giờ bảo chị phải cố đạt được cái này cái kia. Thi thoảng gặp chị trên mạng, được 5-6 phút, Phượng chỉ hỏi thăm tình hình của chị và động viên Thúy cố gắng giữ sức khỏe.
"Chỉ lúc nào online mà gặp thì hai chị em mới nói chuyện được. Cũng không chat thường xuyên lắm vì chị Thúy rất bận. Mỗi lần lên mạng, chị ấy cũng chỉ nói được vài câu, thăm hỏi mọi người trong gia đình, nói mọi người ở nhà giữ gìn sức khỏe. Chị ấy lúc nào cũng bảo là không phải lo gì cho chị cả, chị vẫn ổn. Còn em cũng chỉ hỏi xem chị hôm nay làm gì, tham gia những hoạt động gì, ăn cơm chưa và sức khỏe có tốt không? Nói chung là chị Thúy rất bận, thường là đêm mới online để nói chuyện được", Ngọc Phượng nói về chị Cún.
Phượng cũng rất lo Thúy mải công việc quá mà quên chăm sóc bản thân, sợ chị làm mất đồ vì tính Thúy hay quên. Lúc nào cô em cũng động viên chị, chịu khó ăn uống và mặc ấm vì bên đó thời tiết khá lạnh. Lúc Thúy mới đi, Phượng rất nhớ chị nhưng giờ thì cũng quen rồi vì đã gần 1 tháng. Ngày trước ở nhà, hai chị em vẫn hay nói chuyện tâm sự với nhau. Mỗi lúc có vấn đề gì khó xử, không biết phải làm thế nào, khi gặp rắc rối, băn khoăn thì hai chị em cùng chia sẻ. Được cái, cả hai cùng suy nghĩ mọi việc theo chiều hướng tích cực nên hay động viên nhau một cách hài hước, và mọi vấn đề cũng nhờ thế mà nhẹ nhàng hơn. Phượng bảo, có thể nhìn bên ngoài hai chị em rất khác nhau nhưng thực tế lại có nhiều điểm tương đồng.
"Thông minh thì chị Thúy là nhất rồi, còn khéo léo thì cũng chưa thể hiện hết. Có thể vì chị Thúy quan tâm đến học hành nhiều nên những vấn đề khác chị ấy không để ý lắm. Cả nhà bảo là chị ấy không biết nấu ăn nhưng thực ra chị cũng biết làm vài món. Những lúc đói chị ấy vẫn nấu và cho em ăn cùng. Chị Thúy hay làm khoai tây chiên, nấu mì tôm và... tráng trứng". Phượng nói thêm: "Chị Thúy cũng chiều em... bình thường. Được cái chị ấy rất hiền, ít khi mắng em. Chỉ khi nào em dại dột làm một điều gì đó. Mà mắng cũng chỉ nhẹ thôi chứ không nặng lời. Chủ yếu là xem em thay đổi và tiến bộ như thế nào".
Đánh giá về chị, Phượng bảo, "chị Thúy giao tiếp tốt, xinh xắn, dáng chuẩn, xinh, hiền, duyên dáng, thông minh, tự tin, mạnh mẽ, bản lĩnh và năng động... (cười) Tất nhiên cũng có điểm yếu. Đó là vụng về, không biết tự trang điểm cho mình". Nhưng qua cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Thúy cũng cứng cáp hơn và bắt đầu biết cách tự làm đẹp. "Đến giờ, chị Thúy đã tự tin hơn rất nhiều rồi và em mong là chị ấy luôn có được sự tự tin như thế".
Thúy thích nhất là ngủ
Mẹ Thúy cũng tiết lộ rằng, cô vốn rất xuề xòa trong ăn mặc, và không bao giờ trang điểm. Lắm khi bảo may quần áo cho Thúy còn khó, may về rồi bảo được cô thử mặc cũng chẳng dễ dàng gì. Cô chỉ thích nhất là mặc đồng phục. Có lần đi chụp ảnh nghệ thuật cũng gói ghém đồng phục mang đi. Đi chơi cô mặc quần ngố, áo phông, dép lê, không điệu đàng như các bạn gái khác. Ở nhà, Thúy chỉ thích mặc váy, thậm chí là váy... của mẹ, nằm giường và đọc... truyện tranh.
"Mấy hôm đầu ở Ba Lan, phải một mình xoay sở với đống đồ đạc, Thúy rất lúng túng, không biết bộ nào với bộ nào, cứ loạn xạ hết cả lên. Nhưng từ khi chú Việt Hùng sang thì cả nhà cũng yên tâm về khoản ăn mặc và trang điểm. Trông ảnh con đã thấy sáng sủa và đa dạng hơn, không phải chỉ một màu hồng như lúc đầu nữa", mẹ Hau hậu nói.
Bản thân Thúy cũng như bao nhiêu bạn gái cùng trang lứa khác, cũng có lúc trốn học, bỏ tiết đi chơi, cũng làm phao thi để quay cóp bài... và cũng bị ăn đòn như ai (tất nhiên là rất ít). Mẹ Thúy không phải là người quá nghiêm khắc nhưng cứng rắn và luôn hướng con đi đúng đường. Mẹ Thúy nói, cô có một ưu điểm là không bao giờ cãi ông bà và mẹ. Bị mắng, dù sai dù đúng, cô đều ngồi nghe, đợi đến lúc nào người lớn bình tĩnh mới nói lại câu chuyện và phân tích chỗ nào đúng - sai.
Thúy có một cô bạn thân ở cùng xóm, chơi với nhau từ nhỏ xíu và lại học cùng trường. Phương Linh ngày nào cũng sang rủ Thúy đi học và hay đi lang thang ăn uống với nhau. Nói là rủ đi học nhưng thật ra Linh toàn phải sang gọi cô dậy để đến trường. Nếu không cô nàng sẽ ngủ quên và... bỏ tiết. Có hôm, Linh sang muộn hơn bình thường là y như rằng Thúy vẫn đang say giấc nồng. Gọi dậy thì ọ ẹ bảo "để tớ ngủ tí nữa". Thúy lúc nào cũng chỉ thích ngủ. Cô cũng thích lang thang với Linh đi ăn mấy đồ linh tinh như chè, bánh mì patê, trà sữa chân châu...
"Thúy rất vô tư, trẻ con nhưng cũng rất tình cảm. Thật ra từ khi đăng quang Hoa hậu, Thúy làm gì cũng phải cân nhắc, suy nghĩ trước sau, em nhìn cũng thấy rất thương. Từ Nha Trang về, em với Thúy không nói chuyện được mấy vì nó đi suốt ngày. Nó bảo là chỉ thèm ngủ một giấc thật đã thôi. Bây giờ sang Ba Lan, em cũng chỉ theo dõi thông tin về Cún trên báo và mạng Internet. Cũng mong là Cún sẽ thật nổi bật trong đêm chung kết", Phương Linh nói về cô bạn Hoa hậu của mình.
Một điều mà Linh tiết lộ là Thúy "Cún" rất hay quên. Có hôm hai đứa đã hẹn nhau ở cổng trường nhưng Thúy đãng trí, lại đi thẳng luôn về nhà. Đến tận 10h tối, cô nàng mới giật mình nhớ ra là phải đón bạn. Chạy sang nhà thì Linh đã về từ bao giờ. Linh bảo, Thúy ít giận dỗi và nếu có thì cũng không giận lâu, hôm trước hôm sau quên ngay.
Lên kế hoạch cho đêm chung kết
Cảm giác của mọi người dù không quá bồn chồn nhưng ai cũng mong đến đêm chung kết để được nhìn thấy Thúy trên sân khấu cùng Hoa hậu các nước. Thời điểm phát trực tiếp trên truyền hình là 1h sáng ngày 1/10 tại Việt Nam nên có lẽ là nhà nào xem ở nhà đó chứ không tập trung ở nhà Thúy được. Cả xóm đều để ý các thông tin về Thúy và ai được hỏi cũng nói "phải thức để xem đêm chung kết chứ".
Ông bà nội của Thúy dù đã gần 80 tuổi nhưng cũng sẽ thức xem để cổ vũ cho cháu gái. Bà nói: "Tôi rất mong đến đêm chung kết để được nhìn thấy Thúy. Chắc là hồi hộp và thức đến tận lúc chương trình phát sóng. Cháu là niềm tự hào của cả nhà và chúng tôi rất hạnh phúc vì những gì cháu làm được. Bây giờ cháu đã là đại diện của quốc gia. Dù sao đạt được gì đó, ít hay nhiều cũng là đem về danh dự cho đất nước".
Nhiều nhà trong xóm đã cùng nhau đặt báo để theo dõi thông tin thường xuyên về Thúy. Bác Thuận nói, "cả nhà tôi sẽ đi ngủ sớm để 2h dậy xem chung kết Hoa hậu. Cả xóm ai cũng đặt niềm tin vào con bé".
Còn riêng mẹ Thúy thì vừa lắp truyền hình cáp để theo dõi con gái thi trực tiếp trên kênh Star World. Em gái Ngọc Phượng thì "giữ sức, học bài thật sớm và đi ngủ từ lúc 8-9h tối để có thể dậy vào lúc nửa đêm cổ vũ chị gái". Trước đêm chung kết, cả nhà sẽ gọi điện sang để động viên Thúy. Phượng muốn nhắn đến chị Thúy rằng: "Chị hãy tự tin vào chính mình và cố gắng hết sức". Và khi Thúy trở về Việt Nam, điều đầu tiên mà Phượng sẽ làm là thiết đãi chị gái một bữa thật thịnh soạn, đầm ấm cùng cả gia đình với toàn những món mà Thúy thích nhất.
