Friday, September 14, 2012 12:23:03 AM
Ta đi tìm em
tìm em
bạc tóc
tìm em
lệ rơi
Ta đi tìm em
tìm em
trên Web
tìm em
trên Blog
sao nghe vời vợi
bây giờ
tuổi muộn
cuộc đời
chênh vênh
bờ môi chát đắng
tóc trắng
rơi buồn
tìm nhau
mỏi gối
bên đời quạnh hiu
Ta đi tìm em
tìm nơi
chốn cũ
rong rêu
cuộc tình
trăng còn nửa mãnh
nửa mãnh
nơi nao
tìm trong
cơn say
ngày sau
tĩnh giấc
lại tìm đến nhau
ngày sau
tĩnh giấc
mong tìm
thấy nhau...
Saturday, April 28, 2012 4:23:58 AM
Trong giấc mơ
tôi thấy mình đi về phía mặt trời
cháy như một que diêm
Trong giấc mơ
tôi lại thấy mình đi về phía biển
và tan vào bọt sóng
Trong giấc mơ
tôi thấy mình đi vào đêm đen
và mất hút vào cuối giấc mơ
Tôi tự nhũ :
Tôi sẽ không bao giờ chợp mắt
để không còn gặp những giấc mơ
Nhưng tất cả đều vô ích
những giấc mơ đến bất kể ngày,đêm
Lâu dần tôi lại nghiện những giấc mơ
và muốn mình trở thành que diêm,
thành đêm đen và tan vào sóng biển
Tôi không bao giờ
chạy trốn
giấc mơ tôi..
HN
Saturday, April 28, 2012 2:53:25 AM
Chúng tôi,
Hai người bạn tha hương
Uống rượu thâu đêm, chờ cơn say đến
Trong khu nhà tạm cư
Kể nhau nghe về những cánh đồng
Quê bạn ở tận đồng bằng Bắc bộ
Ven sông Hồng đỏ quánh phù sa
Tôi cũng có cánh đồng tuổi thơ,bên dòng Cửu Lomg
Quanh năm gió mát
Những cánh đồng cổ tích
Cha cày bẩm ruộng sâu
Mẹ quen từng góc rạ
Nuôi lớn
Những đàn con
Hai người xa quê
Ngồi kể nhau nghe về những cánh đồng
Thời công nghiệp hóa
Nhà máy mọc lên từng ngày
Trai,gái quê tôi rời bỏ ruộng dồng vào khu công nghiệp
Bỏ lại sau lưng đồng rạ,dòng sông
Con trâu già nhơi những cọng rơm chát đắng
Cha tôi vẫn cày ải ruộng sâu
Mẹ cần mẫn mót từng hạt lúa rơi quanh góc rạ
Chúng tôi,
Hai kẻ xa quê ngồi kể chuyện cánh đồng
Ngậm ngùi, hiu quạnh !
Trong cơn say,chúng tôi nói về những giấc mơ
Về cánh cò
Cánh vạc
Và những cánh đồng - quê tôi !
Saturday, April 14, 2012 1:09:08 PM
Một ngày tôi ghé chợ quê
Gặp người con gái tóc thề xõa vai
Hình như em ở thôn Đoài
Mãi vui phố chợ nên quên lối về
Quẩn quanh qua mấy con đê
Tôi mộng du cả một ngày hôm qua
Hỏi em tên,tuổi,quê nhà?
Em e ắp nói: Mèng ơi! rồi cười
Hôm sau tôi ghé chợ quê
Nhưng cô bé ấy, mèng ơi đâu rồi!
Tôi lang thang khắp muôn nơi
Từ thôn Đông ,tới thôn Đòai tìm em
Mênh mông tăm cá,bóng chim
Mà không còn gặp :Mèng ơi,ơi mèng!
HN
Monday, April 9, 2012 7:43:06 AM
Bạn miền Trung,tôi ở miền Tây
Mình gặp nhau giữa thời lọan lạc
Tuổi hai mươi yêu thơ và nhạc
Cùng thương thầm cô hàng xóm kề bên
Những đêm mưa chia nhau từng hơi thuốc
Tâm trạng mổi thằng đều dấu kín trong tim
Rồi một ngày tôi nhận được tin
Bạn ra đi vào một đêm cô tịch
Trên chuyến tàu cặp bến sông quê
Thời gian buồn cũng lặng lẻ qua đi
Tôi chật vật với chén cơm,manh áo
Bất chợt một hôm có người cho biết:
Hình như là gặp bạn ở Cali
Vẫn phong trần như buổi ra đi
Lẳng lặng xếp hàng trong dòng người Homeless[người vô gia cư]
Ngày rời quê với nhiều mơ ước
Một ngày về với danh lợi ,phồn vinh
Bolsa mùa này trời chớm sang đông
Xin gởi chút nắng Sài Gòn sưởi ấm
Nơi xứ người mong bạn được bình an..
HN
Thursday, March 8, 2012 3:19:31 AM
Thời gian là của chung mà
Sao em giành 8/3 riêng mình!?
Thôi thì anh cố lặng thinh
Để cho thiên hạ biết mình nhường nhau
Thời gian có cả trăng sao
Riêng anh chỉ ước chiêm bao một Ngày
Anh về em khẻ nắm tay
Mừng anh,đã có một Ngày...riêng anh ![ngày nào cũng được]
HN
Wednesday, March 7, 2012 3:36:15 AM
Tôi về Thị xã chiều nay
Chuyến xe đò muộn lắc lay nổi buồn
Nhìn qua khung cửa mưa tuôn
Chuồn-chuồn chắp chới bên hàng giậu thưa
Mình chia tay cũng chiều mưa
Em,người năm cũ sao chưa lấy chồng
Hỏi vì sao vẫn tình không?
Em thưa : vì lỡ chờ mong một người !
Thương em tỉnh lẻ xa xôi
Chờ người phiêu lãng rong choi chưa về
Ngày xưa nếu đã nguyện thề
Thì đâu có cảnh chân trời,cuối mây
Tôi về Thị xã chiều nay
Hình như mình đã đánh rơi cuộc tình
Thôi thì hãy cứ lặng thinh
Đễ cho nổi nhớ chìm vào trang thơ !
HN
Saturday, March 3, 2012 11:32:22 PM
Tôi lại về nơi tôi đã ra đi
Cũng vào một ngày cuối thu bên bến sông vắng khách
Hành trang chỉ vài manh áo rách
Mẹ vá chằm,vá đụp đỡ mùa đông
Thằng con trai rời bỏ dòng sông
Lũ cá Bóng dừa ngẫn ngơ nơi bãi vắng
Tuổi một thời đầu trần khét nắng
Tìm Bóng dừa bên xẻo lá ven sông
Rời xa quê vào buổi đò đông
Giờ trở lại,vẫn tả tơi áo vá chằm,vá đụp
Con ngựa hoang về tắm sông nhẫn nhục
Uống rượu một mình ,làm bạn với hư không !
HN
Saturday, March 3, 2012 3:32:11 PM
Tôi ngồi đó một mình bất động
buổi trưa hè lặng thinh
bên tách cà phê đen tồi tệ !
Em,
cô quán ngồi lặng im
Thằng bé đánh giầy ngũ ngồi bên hàng hiên -bất động !
Chợt cơn mưa thoãnng qua
Vài giọt mưa rơi nhẹ
Mưa !
Tôi tựa mình vào vách
Cô quán nhìn xa xăm
Thằng bé rời chỗ ngũ
Gịot cà phê rơi buồn
Mưa !!!
HN
1 2 3 4 5 Next »