My Opera is closing 3rd of March

TRỜI VẪN SÁNG ĐẤY THÔI!... :)

Bất chợt một ngày không còn biết khóc... Niềm đau kết thúc hay nước mắt cạn khô..??

Subscribe to RSS feed

Gió...

Trưa nắng nóng, bàn chân in trên cát
Gió mang theo hơi lạnh từ biển xa...
Gió lướt wa để lại làn sóng cát
Dấu chân giờ bị gió cuốn trôi đi
Người như gió thoáng wa rồi vụt mất
Tình như gió nào có giữ được đâu?
Ai mà bik giữa dòng đời xuôi ngược
Biết bao lần cơn gió cứ đùa vui...
Chân lang thang trên phố xá đông người...
Chạy theo gió để rồi ta vấp ngã
Lòng hụt hẫng sao bàn chân nhỏ wá
Để cho người như gió thoáng wa tôi...
Cố níu kéo nhưng tay không đủ sức
Biết bao giờ giữ gió được gió ơi?...
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28