Nếu ai đã từng thất vọng....
Friday, February 1, 2008 12:08:16 PM
Thất vọng là gì nhỉ?
....thực ra đó chỉ là 1 thứ cảm xúc khi mọi việc đã diễn ra không như mong muốn hoặc là tệ hơn...Hay nói cách khác đây là 1 nỗi buồn khó chịu nhất. Ai...khi bước vào con đường này rồi thì...trong 1 lúc nhất thời sẽ không thể tìm được lối ra cho mình. Cứ quanh quẩn trong nổi buồn đó và để rồi phải buồn, phải khóc...Hãy cứ khóc đi, khóc cho những gì bất mãn trôi đi hết, nếu được như vậy thì hãy tự cho mình 1 ngày để khóc, 1 giờ để suy nghĩ, 1 phút để tự lau sạch nước mắt và..1 giây để trở lại chính mình..hãy suy nghĩ xem bạn làm như thế có đáng không nhé...
Thật ra thì mọi việc không tồi tệ như bạn nghĩ đâu...vẫn còn những điều tốt đẹp đang chờ đón bạn đó, chẳng wa bạn không biết cách bắt đầu đó thôi
Vẫn còn nhiều con đường để bạn lựa chọn, điều bạn cần làm là hãy xác định đúng vị trí của mình và biết chọn cho mình con đường đi thích hợp nhất
..Luôn biết chuẩn bị tâm lí trong trạng thái sẵn sàng đối diện với những chướng ngại trên con đường của mình.
Dù sau này, trên đường đời tấp nập, có vui, có buồn, dù ra sao, dù bất cứ nơi nào thì cũng đừng có thất vọng...Hãy nhớ rằng bạn vẫn còn có 1 ngày, 1 giờ, 1 phút và 1 giây...Điều quan trọng là...phía truớc bạn...luôn có 1 con đuờng!!
[/ALIGN][/COLOR][/ALIGN]












Unregistered user # Friday, June 25, 2010 2:45:17 PM