My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Entry for February 11, 2009


Bài này mình viết lâu ơi là lâu rùi,nhưng mãi đến hum nay mình mới post lên,hoho... Tình hình là trước hum lên tp đó,bữa "cúng cùi" ở nhà,một ngày trước khi đi:


"8:53

Mở máy thôi! Hừm…không biết viết gì nữa…

9:10

Soạn đồ xong rùi,nói là soạn vậy chứ, đi lòng vòng woanh nhà mà chẳng biết phải mang gì theo,vì tất cả đồ đạc đều được gửi đi trước hết rùi,còn gì nữa đâu mà soạn.

9:30

Ây dza! Theo dự tính thì đáng lẽ hôm nay là mình có mặt trên tp rùi,nhưng mà do kho của mẹ phải kiểm kê thuốc cuối quý nên bây giờ mình ngồi đây gõ lóc cóc. Thôi kệ cũng được,coi như viết bài cuối trước khi đi vậy,chứ lên trên đó đâu có máy đâu mà lên mạng,hixhix.

Hôm nay là ngày cuối cùng mình ở nhà,mai mình đi rùi, ôi dào nói nghe thấy ghê wá,làm như 1 đi k0 trở lại ý,chứ chừng tháng sau mình zìa lấy đồ với chích ngừa nữa mà,an tâm đi heng, đừng bùn nữa,ngoan ngoan nha..!! (tự mình an ủi mình luôn cho nhanh).

Lúc không làm gì thì suy nghĩ ra lắm thứ để viết,nhưng đến khi ngồi zô thì chẳng biết viết gì nữa,thôi đi chơi đây,chừng nào nhớ ra thì zô viết típ…

10:00

Ah,biết rùi, đúng là trời k0 chiều lòng người,mình hứa dẫn thằng nhóc em đi coi phim,zậy mà 2 ngày cuối tuần ổng mưa tầm mưa tã, đi được chít liền,thiệt là tội nghiệp thằng nhóc,thôi nhóc em ráng đợi tháng sau chị zề chị dẫn đi bù heng! Tối nay đi thăm cô,và đi zòng biển zới mấy nhỏ bạn nữa là ok.

Ở nhà cứ nhắn tin wa lại zới mấy đứa bạn lên tp học rùi làm mình càng nhanh nhanh muốn lên đó để đi học. Chứ ở nhà nhìn thằng em sáng sáng xách cặp đi học thêm,trưa trưa xách cặp đi học chính thức,nhìn nó lạng wa lạng lại chịu hông nổi. Sau cái ngày 5/9,ngày khai giảng của cả nước ý,mình đã buồn ơi là buồn rùi,vì k0 được đi học. Bây giờ lại phải nhập học trễ nữa thì đúng là bị tra tấn tinh thần mà.

10:30

Thôi đi nấu cơm đây!

11:30

Trời ah,nhỏ bạn mới gọi điện,nói là trường thông báo lại là mình sẽ học ở cơ sở mới, đường Điện Biên Phủ,wận Bình Thạnh,mới nghe thì lo lắm,vì đã đăng kí ktx ở cơ sở ở wận Gò Vấp rùi,giờ sao đây trời?!! Nếu chấp nhận ở đó thì eo ui,đi học xa lắm.Nhưng cũng vui và mừng vì k0 phải học ở nơi xa lắc xa lơ như vậy,thôi đợi mẹ về rùi bàn vậy.

14:30

Yeah,yeah,yeah…. mẹ cho ở nhà trọ rùi,hehe,nhưng phải đợi nhỏ bạn tìm ra nhà k0 đã!! Cầu trời cho nó tìm ra,mình muốn ở ngoài hơn,mình k0 thix ở ktx đâu,vì ở trong đó bị wản lý dữ lắm,mà mình thix được tự do thui.

15:00

Axxxxxzz,mua nữa rùi,sao mưa hoài thế nhỉ,như thế thì mình k0 đi công chuyện được rùi.Thôi mở tivi coi cho đỡ chán zậy.

15:20

Tivi gì chán thấy ớn,chẳng có gì coi hết………. Lấy đthoại ra wậy đi,ok,that good idea!!

15:48

Oh man,wậy sao mất hết 60k trong tài khoản rùi,huhu,tiu mình òi.

Ahh… hết mưa rùi, đi thôi,phải nhanh nhanh thui ông trời ổng hứng lên mưa nữa thì mệt lắm. Xíu nữa về viết típ heng,pp..."


THE END.


Và sau đó là . . . . ,nhớ chít liền ah!!!