My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Mưa,mưa,mưa…hoàiiiii !!

Mưa,mưa,mưa…hoàiiiii !! magnify

Mưa gì mưa hoài,mưa nhiều wá mình thấy buồn lắm,thà lâu lâu hãy mưa lâm râm một lần để đi dưới mưa như vậy nó mới vui,chứ mưa ầm ầm, đi dưới mưa đó có nước về đến nhà nằm rên hừ hừ.

Mưa làm cây cối xanh tươi, điều đó thì mình biết lâu rùi,nhưng mưa hoài cây nó cũng chết vì ngập úng mất thui, đã vậy mưa nhiều thế thì sao đi chơi đươc hà trời?

Như hôm rồi mình hẹn với đám bạn đi chơi,nói là đi chơi cho oai chứ toàn đi lòng vòng tp,rùi chui vào wán nào đó uống hồng trà,hoặc café ah! Thế mà ông trời chắng thuận lòng người,mình hẹn tối,tối ổng mưa. Hẹn sáng hôm sau,sáng hôm sau: mưa.Hẹn tối heng,tối mưa luôn heng!! Mình đành nói với tụi bạn “Hình như mình hẹn nhau mà nói cụ thể thời gian,là thế nào ông trời cũng mưa k0 cho đi ah. Nên bây giờ mình sẽ hẹn như vầy: Hôm nào k0 mưa thì đi”. Thế là tụi mình nhất wuyết như vậy. Trời ah,có ai ngờ ông trời cũng ghê lắm,mưa 1 lèo 3 ngày luôn,thiệt là potay.com mà. Chán k0 cơ chứ,cả bọn k0 thèm đi nữa. Đấy,mới wuyết định như vậy thôi mà ông trời hết mưa. Mình cấp tốc gọi diện cho tụi bạn đi liền,dù lúc đó là 2h trưa,nhưng đứa nào cũng lì, đi lun. Phew,cuối cùng thì ông trời cũng k0 nỡ đối xử tệ bạc zới tụi mình. Amen!!