Entry for September 08, 2008
Monday, September 8, 2008 2:26:00 PM
Lâu lắm rồi mình mới viết blog lại,ai mà siêng đọc blog mình(mình nghĩ zụ này chắc k0 có rùi)thì sẽ thấy câu này nghe wen wá,kaka,tất nhiên,vì mình lâu lâu mới viết 1 bài mà!!!
Uhm, để coi…cuối tháng 9 này mình lên tp học rùi,zậy là xa cái nhà be bé xinh xinh mà mình đã ở 17 năm mình vui buồn gì thì nó(cái nhà ý) đều bít cả,xa nó rùi mình sẽ nhớ nó lém đây,eo ui,nói nghe như là 1 đi k0 trở lại ý!!
Chắc mình cũng sẽ nhớ papa và mama của mình lắm,nhớ cả thằng em mà hễ có mặt cả 2 chị em là thế nào cũng có chuyện lớn,cãi nhau là thế nhưng khi xa thì nhớ nó kinh khủng,k0 cãi nhau với nó cũng thấy buồn,mà cãi nhau zới nó xong rùi chỉ có nước xách gối mà rượt nó,tức kinh khủng!!Mình sẽ nhớ lém mấy trận đánh nhau bằng gối mà chị em mình trước khi đi ngủ thương tổ chức “mối” (pa mình thường gọi như thế),2 chị em đánh nhau bằng gối k0 thôi mà đứt dây rồi sập mùng luôn mới ghê chứ,2 chị em đứa nào cũng cao,thằng em còn cao hơn cả chị nó nữa chứ,chán thật,mang danh là sinh viên mà để đứa lớp 7 cao hơn mới chán chứ,k0 biết thế hệ sau này nó ăn uống gì mà cao thế k0 biết?? Đầu đứa nào cũng đội mùng lên,giỡn ì xèo, ầm ĩ,mệt thở k0 ra hơi,khi nhìn lại thì đầu tóc đứa nào cũng như bệnh nhân trốn từ BV Biên Hoà ra ah.Rồi đến khi pa la hoài k0 được bèn nhỏm dậy lấy "thượng phương bảo roi" thì cả 2 đứa hết hồn,đang đứng zậy mà 2 chị em lao ầm xuống nệm như 2 cái cây bị chặt 1 nhát đổ nhanh,gọn,nhẹ luôn,mà mắc cười nhất là 2 cái nệm bị 2 chị em lao xuống đạp tuốt zô gầm tủ,pa ra tới nơi thì y như là k0 có chuyện gi xảy ra cả,2chị em ngoan lắm,đang ngủ đó chứ!!
Mình nói là chắc sẽ nhớ là vì mình đã được thử cảm giác nhớ này trong lần ôn thi vừa rồi rồi,chắc lần này thì sẽ đỡ hơn chăng??
Haizzzzzz..... mình wuyết định học trường ĐH Hồng Bàng,điều đó đúng hay sai? Pa mẹ đều muốn mình học cao đẳng,cả bạn của pa mẹ nữa,nhưng thôi k0 bàn nữa,mình wuyết định rồi,mình biết điều gì là tốt nhất cho mình mà,mình sẽ k0 hối hận đâu,cái chính là do mình thôi,học hay k0 là do mình thôi!! Và với lòng đam mê của mình,mình sẽ k0 bị gục ngã trước những khó khăn đâu,dù là gì đi nữa. Wuyết định zậy đi: TÔI ƠI CỐ LÊN!! YEAH!! YEAH!!
Từ hồi thi ở tp về tới giờ toàn ở nhà k0 ah,sầu ơi là buồn!! Đi chơi được có mấy lần,đã vậy bạn bè gì mà chở đi chơi được 1 buổi là im lặng luôn,từ hôm đó tới giờ,bộ mình đáng ghét đến zậy sao? Mình chỉ muốn có thêm bạn thôi mà,có gì wá đáng đâu mà họ sợ dữ zậy hả trời?? Bộ tốt là 1 cái tội sao? Mà mình cũng k0 nhận mình là tốt đâu,chẳng wa là mình k0 ác thui!!!
Đã vậy ở nhà mà toàn bị la thui,k0 biết sao kì zậy đó,ở nhà làm biết bao nhiêu việc k0 tên,mệt mỏi zô cùng,vì dù gì mình cũng là đứa thix đi đây đi đó,zậy mà phải ở nhà,rùi làm việc nhà,là wá lắm rùi,zậy mà pa mẹ nỡ lòng nào lại la mình chứ,được mấy hôm đi chơi thì lại la là "Đi gì mà đi hoài,sao k0 ở nhà hả?" Hixx,buồn ơi là sầu!!
Mấy hôm nay thì mình vùi đầu zô vẽ mấy cái áo,mấy đôi giày,rùi vẽ tranh cho nhỏ em,cũng đỡ bùn phần nào,nhưng vẫn muốn nhanh nhanh lên tp,thử cảm giác tự do tự tại càng nhanh càng tốt,hehe!! Dù biết rằng lên đó đầy rẫy khó khăn,nhưng với tính cách độc lập và thic tự do của mình thì mình thix thế. Nghe có vẻ tự đề cao mình wá,nhưng thực sự tính cách mình là vậy,biết sao bây giờ??
Thui đành đợi cuối tháng 9 vậy,cố lên!! Bây giờ phải chuẩn bị đồ đạc thui. Nói đến dọn đồ là nghĩ đến zụ ở ký túc xá chứ,lại chán ơi là chán,đã vậy còn học tuốt ở Gò Vấp nữa chứ,nơi đó xa trung tâm tp wá,sao toàn chuyện chán ơi là chán k0 vậy nè trời,chẳng đúng theo ý mình tí nào cả!!! Haixzzzzz..... nhỏ Phương lạc quan,yêu đời đâu mất rùi?? Mọi bữa cần nó là nó có mặt ngay mà,sao hôm nay tìm nó mờ cả mắt mà vẫn k0 thấy nó đâu hết zậy ta?? Chán ghê!! Lại nữa rùi,KHÔNG ĐƯỢC CHÁN NỮA,axxxxxx......





