My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Bài entry cho 1 thời gian k0 mở blog

Bài entry cho 1 thời gian k0 mở blog magnify
Lâu lắm rùi mình mới mở lại blog,đọc blog của đứa bạn xong mình cảm thấy hình như mình và nó chưa hiểu nhau lắm cho dù tụi mình luôn nhận là bạn thân,thôi thì chúng ta cứ từ từ tìm hiểu nhau vậy.
Thi xong học kì rồi thấy thật là khoẻ,sắp tới là học wân sự cả tuần coi bộ lại phải lăn lê bò lết ngoài nắng nữa rồi,thôi kệ da đen đang la mốt ở châu âu mà .
Viết gì nữa đây nhỉ,nếu viết thì rất nhiều nhưng chỉ sợ người đọc thấy oải,mà có viết thì cũng là những chuyện buồn về bạn bè thôi. Tự hứa với lòng mình phải nhìn cuộc sống tích cực hơn nữa,nhất wuyết phải vui lên mới được! WUYẾT TÂM!!