My Opera is closing 3rd of March

Gia đình và tình yêu của tôi!

SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT

Một người đàn ông nghèo khổ, sức khoẻ ngày càng suy sụp. Ông nhận thấy không thể sống được lâu nữa, ông quyết định chắt chiu tiền cố mua cho mình một cái quan tài khang trang. Nhưng khi đến cửa hàng, ông sững người trước cơ man toàn là quan tài đẹp lộng lẫy, dát vàng óng ánh, điêu khắc tinh xảo. Ông hỏi chủ quán:
- Chiếc quan tài giá bao nhiêu ?
Chủ quán trả lời thản nhiên:
- Đa số là loại đắt nhất với giá 100 lượng, loại vừa vừa cũng phải 40 lượng, ngoài ra còn duy nhất 1 chiếc rẻ nhất đồng nghĩa với chất lượng chỉ với giá 10 lượng mà thôi.

Người đàn ông nghèo khổ lưỡng lự, mải mê suy nghĩ, đếm số tiền còn sót lại trong túi mà ông dành dụm suốt những tháng ngày qua, đếm đi đếm lại chỉ còn vẻn vẹn hơn 10 lượng một tí.

Đúng lúc đó, một người đàn ông giàu có cũng bước vào cửa hàng, chẳng hề có một câu hỏi, ông ta lập tức chọn ngay cái quan tài đắt nhất, lộng lẫy nhất cho mình.

Bấy giờ, người đàn ông nghèo khổ nghĩ: "Người giàu có - kẻ nghèo khổ khi chết đi thì cũng chỉ hơn nhau có 90 lượng mà thôi Tiền Bạc, Của Cải , Danh Vọng - dù ta có vất vả tìm kiếm, có đạt được nhiều vô kể đi nữa thì ta cũng không thể mang theo nó sang thế giới bên kia được. Chỉ có tình yêu chân thành, sự cống hiến hết mình cho cuộc đời. Sẵn sàng sẻ chia, mở rộng tấm lòng, dũng cảm đương đầu với mọi trắc trở, bất công hay sự thất bại. Với niềm tin mãnh liệt như vậy ta hoàn toàn có thể chiến thắng tất cả mọi thứ. Và nó cũng sẽ theo ta mãi mãi.... .. Chẳng phải những đôi tình nhân yêu nhau say đắm dù không thể đến được với nhau trong kiếp này thì họ vẫn hẹn thề sẽ đến với nhau trong kiếp sau hay sao ??? Họ sẽ không uống nước của dòng sông quên lãng để không xoá đi những kí ức đẹp đẽ của kiếp trước.....

Các bạn ạ !!! Hãy sống và cống hiến hết mình sao cho những ngày tháng ta sống không trở nên vô nghĩa. Hãy yêu với con tim thật thà, trải rộng lòng mình tới tất cả mọi người, chia sẻ niềm vui, hạnh phúc với những số phận nhỏ nhoi trong xã hội, đừng tách biệt họ vì họ cần được che chở... .. Sự sống và cái chết chỉ cách nhau có đường tơ kẽ tóc có lúc lại không hề có một ranh giới phân chia. Là người đã trải qua một vài lần chết hụt trong gang tấc tự ta mới thấy cuộc sống mới có ý nghĩa như thế nào !!! Chết không phải là khó. Và sống cũng vậy. Rất dễ để sống NHƯNG sống như thế nào mới là khó. Sống để được chết một lần chứ không phải sống để trở thành anh hùng. Sống sao cho đáng sống để khi chết ta không hề thấy hối tiếc.

Trích dẫn.

Đơn giản chỉ là học cách từ bỏ.NẾU TA YÊU!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28