My Opera is closing 3rd of March

Gia đình và tình yêu của tôi!

CỤC BƯỚU.

Một ông lão mang cục bướu bên ngực trái của mình trong thời gian dài. Một hôm quá đau nhức, ông tìm đến bệnh viện gặp bác sỹ chuyên khoa với mong muốn cắt bỏ cục bướu đi sau một thời gian dài chịu đựng.

Sau khi khám xong, bác sỹ bảo với ông đây là một cục bướu độc, khi cắt bỏ đi người mang nó sẽ chịu nhiều đau đớn và có khả năng tử vong cao. Điều quan trọng là sau khi cắt bỏ đi nếu sống thì nạn nhân sẽ tập thích nghi với cuộc sống mới khi không còn cục bướu, điều này ông lão có chịu đựng được hay không?!

Ông lão lại hỏi nếu không cắt bỏ thì như thế nào? Bác sỹ trả lời: Nếu ông không cắt thì ông có khả năng sống lâu hơn nhưng phải chịu rất nhiều đau đớn.

Theo các bạn thì ông lão có cắt cục bướu đi không? Thưa các bạn là không ạh! Ông bảo rằng tuy đau đớn nhưng ông vẫn muốn sờ cục bướu hàng đêm mỗi khi ngủ, ông muốn tuy đau khổ nhưng ông rất vui vì ông và cục bước- người bạn đồng hành- được sống đồng hành trong thời gian còn lại của cuộc đời ông lão.

Qua câu chuyện trên tôi muốn khuyên các bạn một điều. Cuộc sống luôn luôn không phải là một thảm hoa hồng, cuộc sống cũng không phải là những điều ngọt ngào dễ chịu nhất luôn luôn đến với các bạn. Tạo hóa sinh ra một con người luôn luôn đối chọi vói nhiều thử thách và khó khăn. Đối với tôi- và cả các bạn nữa, cuộc sống này đôi lúc không chỉ đơn giản là một cục bướu mà còn hơn thế nữa. Trong suốt cuộc đời này các bạn có thể gặp hàng trăm hàng ngàn cục bướu. Tuy đau đớn nhưng tôi và các bạn không thể trốn tránh hay chối từ được đâu các bạn ạ. Mỗi cục bướu là một nỗi đau khác nhau. Có thể là cục bướu của công việc, gia đình và tình yêu,... Nhưng hãy biết chấp nhận hết nha các bạn.

Trong tình yêu, có thể khi bạn yêu một người, hy sinh hết mình cho người đó nhưng chưa chắc bạn nhận lại được sự đáp trả tình cảm của người đó đâu. Đó cũng là một cục bướu. Nó sẽ đeo dai dẳng bên ngực trái của bạn, nó như hàng ngàn mũi kim châm vào trái tim đã rỉ máu của bạn, nó làm bạn đau đớn chán nản và đôi lúc muốn làm bạn gục ngã buông xuôi.

Vậy thì khi bạn bị cục bướu tình yêu thì bạn có dám mạnh dạn dùng lưỡi dao của thần tình ái cắt bỏ nó đi hay không? Hay là bạn sẽ mang nó như một người bạn suốt cuộc đời của bạn như ông lão kia??? Điều đó là tùy bạn mà thôi!

NÚI BÀ ĐENMàu Hoa Phượng.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28