Viết cho người tôi yêu!
Friday, July 16, 2010 4:18:02 AM
Hôm nay anh đánh rơi những giọt nước mắt
Phải chăng trái tim em không còn chỗ cho anh
Anh lạnh lùng nhưng không phải không biết hờn ghen
Vì dẫu sao anh cũng là một con người trẻ dại.
Chợt đôi lúc anh thấy lòng nhói đau tê tái
Khi thấy em sánh bước đi cùng ai
Bên cạnh em anh chỉ dám thở dài
Cố giấu đi trái tim đang muốn khóc.
Dòng nước mắt làm sao anh ngăn được
Ép chặt tim cắn lệ đắng vào môi
Em là em, em của rất xa xôi
Anh là anh của một thời ngây dại.
Nếu cuộc đời cho anh muôn lần chọn lại
Vẫn chọn em người duy nhất anh yêu
Dẫu biết rằng anh sẽ vẫn khóc rất nhiều
Nhưng với anh như thế là hạnh phúc!




