SÓNG BIỂN.
Monday, July 19, 2010 4:19:47 AM
Ngày xưa ấy trên một bãi biển quanh năm sóng vỗ rì rào với những hàng thùy dương xanh ngút ngàn có đôi sóng biển nọ kết thân với nhau. Tình bạn của họ bắt đầu từ những buổi cả hai dạo chơi tung tăng trên dòng nước xanh thẳm của đại dương bạt ngàn. Mỗi ngày họ đều gặp nhau, kể cho nhau nghe những chuyện vui buồn mà cả hai góp nhặt được trong những lần ngao du. Càng ngày tình bạn của họ càng tiến xa hơn, những buổi chiều cả hai cảm thấy nhớ nhung, buồn bực nếu không gặp được nhau.Thời gian thấm thoát trôi mau. Một ngày cả hai rủ cùng nhau đi trên bãi biển êm đềm. Cả hai tung tăng đùa giỡn giữa bầy hải âu đang chao luyện. Một ngọn sóng đã tung xòa những bong bóng bọt biển lên mình ngọn sóng kia và cả hai cười đùa thỏa thích.
Một ngày nọ một ngọn sóng bị ốm và không đi chơi được. Ngọn sóng kia đã đến an ủi, chăm sóc lo lắng cho ngọn sóng này và trong một phút giây nào đó bất chợt cả hai ngọn sóng nhìn nhau và cười bẽn lẽn. Cả hai đã chợt nhận ra nhau là họ đã yêu nhau lâu lắm rồi. Bi giờ thì tình yêu của họ tưởng như không thể ai chối từ và ngăn cản được. Kể từ đây cả hai ngọn sóng đã là một, đất trời, biển rộng và san hô đã chứng kiến một mối tình rất đẹp từ đây.
Một hôm cả hai ngọn sóng quyết định rủ nhau làm một cuộc hành trình thật dài. Họ quyết định đi dọc theo bờ biển để cùng nhau hiểu nhau hơn và khám phá những miền đất lạ. Thời gian kéo dài thời gian, trên bước chân của cuộc hành trình hai ngọn sóng đã nhận ra nhau về những ưu khuyết điểm của nhau mà trước đây họ không bao giờ phát hiện được. Càng ngày họ cảm thấy hay cãi vả nhau, đôi lúc lại cọc cằn với nhau,... Và đôi lúc một trong hai ngọn sóng mệt mỏi cố lê từng bước từng bước một buộc ngọn sóng kia phải đợi chờ.
Trên đường đi đôi lúc họ cũng gặp những người bạn cùng chuyến hành trình. Đó là những ngọn sóng khác, mỗi ngọn sóng là một vẻ và một trong hai ngọn sóng cảm thấy thoải mái hơn vui vẻ hơn khi trò chuyện với những ngọn sóng khác.
Và trên mỗi nhánh sông tách ra từ đại dương mênh mông đó luôn luôn có những cặp sóng rẽ vào đó. Có thể đó là những cặp sóng đã tìm thấy nhau và nhận ra nhau họ là hai nữa của cuộc đời hòa hợp lại với nhau và họ tìm một lối riêng lẻ để xây dựng hạnh phúc cho riêng mình.
Chuyện gì đến cũng phải đến. Một trong hai ngọn sóng kia đã nhận ra rằng họ không còn là gì của nhau nữa vì giờ đây họ cảm thấy không còn hợp nhau, họ đã nhận ra một thế giới khác, một thế giới mà họ lại bỏ công tìm hiểu nhau và lại đi bên nhau từ một con sóng khác. Và cuối cùng thì cả hai con sóng đã quyết định chia tay nhau sau một thời gian có nhiều kỷ niệm.
Tình yêu của con người trên thế gian này cũng giống như đôi sóng biển kia các bạn ạ. Đôi lúc bạn quen một người, rồi lại yêu người đó. Bạn có thể tin tưởng hoàn toàn vào người đó, thậm chí có thể chết vì người đó nhưng bạn có chắc chắn rằng người đó sẽ đi với bạn suốt cuộc đời còn lại hay không? Không phải mũi tên nào của thần tình yêu Cupid đều thành đôi thành cặp và cũng không phải đôi lứa yêu nhau nào cũng đi đến bàn thờ gia tiên đâu các bạn à!
Tình yêu không phải là vật sở hữu của nhau, mỗi người đều có một thế giới riêng của mỗi người. Nếu thực sự yêu nhau thì ta phải tin tưởng nhau, tôn trọng nhau. Hơn thế nữa khi yêu nhau người ta còn phát hiện những lỗi lầm của nhau. Nếu thực sự yêu thương nhau thì phải cùng nhau chia sẻ những khó khăn để hoàn thiện nhau các bạn nhé!
Cuộc sống luôn luôn thay đổi và chuyển vời. Nếu một lúc nào đó người mà bạn yêu thương nhất ra đi như con sóng kia thì bạn có buồn không? Câu hỏi hơi vô lý phải không? Có thể bạn hụt hẩng, chán nản và thậm chí không muốn sống trên cuộc đời này nữa! Nhưng dù sao thì bạn cũng phải biết cám ơn con sóng đi bên cạnh đó. Vì có song hành như thế bạn mới biết được những điểm yếu mạnh của nhau, và nhờ con sóng đó ra đi thì bạn mới có thể gặp một con sóng khác có thể tốt hơn, thích hợp với mình hơn nhưng ăn thua là bạn có quên con sóng- người bên cạnh bạn- ngày xưa hay không mà thôi!




