My Opera is closing 3rd of March

Gia đình và tình yêu của tôi!

Subscribe to RSS feed

CẢM NHẬN VỀ HẠNH PHÚC!

"HẠNH PHÚC LÀ CÓ MỘT VIỆC GÌ ĐÓ ĐỂ LÀM, CÓ AI ĐÓ ĐỂ YÊU VÀ CÓ MỘT ĐIỀU GÌ ĐÓ ĐỂ HY VỌNG"

"Điều quan trọng nhất trong cuộc sống? Nếu người ta hỏi một người trong cơn đói, đó sẽ là thực phẩm. Với một kẻ nào đang lạnh, đó sẽ là hơi ấm. Và nếu một ai đang cam chịu cô đơn, chắc chắn đó sẽ là sự gần gũi với người khác”.


Đã có bao giờ bạn ngồi một mình lặng thinh và suy nghĩ về câu hỏi: “Bạn là ai? Tại sao bạn có mặt trên cõi đời này? Điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn?”. Câu trả lời tùy thuộc vào mục đích sống của bạn là gì. Nếu mục đích sống của bạn là giàu sang thì tiền bạc là quan trọng nhất. Nếu mục đích sống của bạn là danh vọng thì địa vị là số một. Vậy bạn có thực sự nghĩ về mục đích sống của bạn là gia đình và tình yêu hay chưa? Bạn có thể khẳng định bạn thực sự hạnh phúc vì những mục đích đó hay chưa?

Tôi nhớ lại chuyện lâu lắm rồi. Lúc còn thời sinh viên, tôi đã làm đề tài:" Hạnh phúc của bạn là gì?" và đi khảo sát một số nơi. Thật bất ngờ khi mỗi người sống trong mỗi hoàn cảnh lại có cảm nhận về hạnh phúc khác nhau.

Theo cảm nhận của người nhặt ve chia thì hạnh phúc của chị thật đơn sơ và giản dị. Đó là chị chỉ mong sao mỗi buổi tối người ta uống bia thật nhiều để chị có nhiều vỏ lon bia để bán. Còn đối với chú bé đánh giày thì chú mong được đánh giày thật nhiều để góp ít số tiền còm cỏi gửi về cho bố mẹ ở quê. Với bác chạy xe ôm thì bác mong sao chạy nhiều khách để để kiếm thêm tiền về phụ vợ nuôi con ăn học. Còn với tôi lúc đó, các bạn biết tôi suy nghĩ hạnh phúc là gì không? Đó là tôi ước ao được ngồi xung quanh mâm cơm cùng với những thành viên trong gia đình và thưởng thức những món thức ăn ngon lành từ bàn tay chế biến của mẹ. Còn hạnh phúc của bạn thì sao?

Ngày nay tôi nghĩ người hạnh phúc là người biết mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi người chính là sống làm sao cho mình được hạnh phúc và để làm được điều đó thì cần phải mang hạnh phúc đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Có bao giờ bạn dắt tay một người qua đường hay chưa? Nếu có rồi thì hạnh phúc lắm bạn ạ. Sự việc tuy đơn giản nhưng cũng tạo cho ta niềm vui và cảm giác yêu đời hơn khi giúp đỡ người khác. Riêng tôi, hạnh phúc là mỗi đêm nhận được một tin nhắn hay một lời hỏi thăm từ một người bạn, được trò chuyện cùng cha mẹ và mỗi buổi sáng, được nhìn người tôi yêu thương, làm những công việc mình yêu thích là tôi thực sự hạnh phúc lắm rồi. Cuộc sống này luôn đa dạng và phong phú, cho nên những điều đơn giản nhất cũng là điều hạnh phúc nhất. Hãy luôn quan tâm đến tất cả những điều đó nha các bạn. Đó chính là hạnh phúc của các bạn rồi đấy!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28