Thơ Thành Cẩm và tấm lòng
Wednesday, March 18, 2009 4:30:30 AM
Tôi nhận được bản thảo tập thơ "Tỏ một tấc lòng" tập II của Thành Cẩm (Nguyễn Nghĩa) từ tay ông vào một ngày cuối hạ. Giọng ông trầm hẳn xuống: "Hồ Nghĩa Phương đem tập thơ của mình về đọc và biên tập, nếu có điều kiện thì mình sẽ xuất bản vào thời gian đến".
Ông và tôi, nếu nói về tuổi tác thì ông là bậc cha chú, còn lúc tham gia cách mạng và ngành Công an của ông thì tôi chưa chào đời. Có thể nói, ngày quê hương được giải phóng, tôi được biết ông đã là lãnh đạo tỉnh, tôi cũng chưa lần nào được hân hạnh tiếp xúc, quan hệ với ông. Thật may mắn, sau này do điều kiện công tác tôi thường đến thăm ông hoặc gặp ông ở những buổi họp mặt truyền thống, hội thảo... Ấn tượng về ông đã ghi đậm vào trong tiềm thức của tôi, ở vẻ bề ngoài với gương mặt khắc khổ, trải nghiệm. Qua tiếp xúc, con người ông tự bật ra sự vồn vã, vui vẻ, thân mật, tình cảm dù người đối diện là ai.
Cuộc đời ông hội tụ bao thăng trầm, nếm trải vinh quang - cay đắng nhưng ông tự vượt qua và tin rằng mình sẽ chiến thắng. Tám mươi bốn tuổi đời, là người con của xóm Cửa Bắc (nay là phường Lê Hồng Phong) nổi tiếng ươm tơ dệt lụa. Từ thuở nhỏ, những bước chân ông đã in dấu trên bãi cát bồi ven sông Trà, lặn ngụp dưới dòng nước mát lành của dòng sông uốn mình qua phố thị. Từ anh thợ dệt, ông tham gia Việt Minh vào tháng 3 năm 1945, mang theo niềm tin chân lý và trở thành người chiến sĩ công an ngay từ ngày đầu thành lập Ty trinh sát Lê Trung Đình (tiền thân Công an tỉnh Quảng Ngãi). Có lẽ trong con người ông đã thấm đẫm truyền thống đấu tranh cách mạng của quê hương Núi Ấn - Sông Trà và chất công an của ông được thể hiện tài tình qua sự lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng An ninh trong mặt trận thầm lặng, góp phần đánh thắng quân thù giải phóng quê hương đem lại sự bình yên cho nhân dân. Trang sử vàng truyền thống hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an tỉnh đã ghi chiến công của đồng bào, đồng chí trong đó có ông.
Năm 1984, ông về hưu sống ở quê nhà khi đang độ chín, trí tuệ tài năng vẫn còn sung sức để cống hiến. Nếu như bao nhiêu người nghỉ hưu khác, ông sẽ thanh thản chăm sóc gia đình, tập dưỡng sinh, thưởng thức sinh vật cảnh, đọc báo, xem truyền hình… thì ông lại "vác tù và hàng tổng" vào Nam ra Bắc, vận động tài trợ cho Liên đoàn bóng đá Quảng Ngãi mà ông là chủ tịch suốt 12 năm liền; ngoài ra ông còn giữ vài ba chức không hưởng lương khác.
Cứ tưởng ông mãi khoẻ mạnh, sống vui, sống có ích cho đời khi tuổi đã xế chiều; vào năm 2005, cơn bạo bệnh đã đưa ông lên bàn phẫu thuật, nó đã quật ngã ông từ đấy. Ông thổ lộ: "Trong chiến tranh ác liệt, hàng ngày hàng giờ phải đối mặt với đạn bom của kẻ thù, mình đã vượt qua rất nhiều thử thách đói cơm, lạt muối, bệnh tật, vào sinh ra tử, cải trang vào tận thị xã để điều nghiên, móc nối xây dựng cơ sở… mình càng không sợ vì mang trong lòng quyết tâm, ý chí quyết thắng! Nhưng bây giờ mình phải sợ chính cái bệnh trong người". Nói xong, ông cười khà…khà… Đúng thế! Tháng 8/2007 ông lại một lần nữa vào viện điều trị, rồi xuất viện về nhà nằm một chỗ phải có người phục vụ. Ông không buồn, sợ lây bệnh buồn cho vợ con, thân quyến. Bất kể có người khách nào đến thăm hỏi ông về tình trạng bệnh tật, ông đều cười tươi trả lời rằng: "Mình đã khoẻ hẳn! Nhờ ăn ngủ tốt, thuốc thang điều trị tập luyện dưỡng sinh đúng bài…" Thật ra, thì ông đã lạc quan, cố gắng giữ gìn sức khoẻ. Khi khách ra về đã để lại trong ông những nỗi buồn xa xăm và kỷ niệm cũ chợt hiện về. Lần tìm trong tủ tư liệu, đọc quyển sổ tay ghi chép các sự kiện, công việc đã trải qua, bất chợt ông gặp lại chính mình qua những bài thơ về tình yêu quê hương, đồng chí, đồng đội, người thân và cả sự trăn trở cho vận nước.
Tháng 12/2007, Sở Văn hoá - Thông tin Quảng Ngãi đã xuất bản, giới thiệu với bạn đọc tập thơ "Tỏ một tấc lòng" gồm 42 bài thơ của ông. Tôi đã đọc và nhận thấy thơ Thành Cẩm mang dấu ấn riêng, có tính tự sự, ngôn ngữ bình dị và giàu cảm xúc. Ông tâm sự với tôi: "Mình làm thơ không phải để được thiên hạ công nhận và giới thiệu là nhà thơ này nọ! Thơ của mình là tấm lòng thành để sẻ chia cùng với người thân, bè bạn và đồng chí và cũng là món quà để tặng bạn đọc vào những ngày cuối đời…"
Hôm nay, ông tiếp tục cho ra mắt 48 bài thơ khác và cũng lấy tựa đề tập thơ "Tỏ một tấc lòng" (Tập II) cùng với 10 bài thơ của bạn bè, thi hữu gửi tặng và một số ảnh tư liệu có liên quan đến hoạt động của ông, tôi xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc xa gần. Chúng ta tin rằng, ông sẽ rất vui khi ai đó gọi điện thoại cảm ơn là nhận được và đã đọc tập thơ của ông.
Thành phố Quảng Ngãi đã bắt đầu vào đông, những cơn mưa nặng hạt dầm dề trút nước. Riêng ông thì vẫn nằm trên giường bệnh nhìn trời, nhìn mưa qua khung cửa sổ và ta lại thấy ông đưa tay cầm bút viết ra những câu thơ cảm xúc từ đáy lòng mình dâng tặng cho đời. Nét chữ của ông run run nhưng cứng cáp lượn trên tờ giấy trắng cuộn tứ thơ từ trong ông bay ra, lan xa...
Tháng 10/2008[/SIZE][/font][/FONT][/SIZE][/SIZE]







