Người nữ chiến sĩ an ninh dũng cảm.
Monday, March 23, 2009 1:42:44 PM
Vào một ngày đầu năm, chúng tôi có dịp về thăm vùng Đông huyện Bình Sơn, tại đây đang tập trung hàng ngàn lao động và phương tiện cơ giới thi công các hạng mục của Nhà máy lọc dầu và các công trình dự án khác của Khu kinh tế Dung Quất. Đi qua những con đường được thảm nhựa và đất đỏ đầy bụi, chúng tôi tìm đến thăm chị Phạm Thị Tiệp, người cán bộ an ninh năm xưa đã dũng cảm, mưu trí vượt qua vòng vây của kẻ thù để trở về với cách mạng và nhân dân. Nghe chị kể về cuộc đời hoạt động và những chiến công của chị trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1963, được cấp trên tín nhiệm giao cho nhiều trọng trách: xã đội phó, huyện đội phó, huyện uỷ viên - trưởng CA huyện, trưởng B3 - Ban An ninh tỉnh Quảng Ngãi... Nhân một chuyến công tác tại vùng địch tạm chiếm, chị Tiệp cải trang hòa vào dòng người đi chợ Cung - xã Phổ Hiệp (Nay thuộc xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ) để mua sắm một số đồ dùng cần thiết. Khi bước ra khỏi chợ, chị Tiệp bất ngờ bị bọn cảnh sát ngụy tra hỏi giấy căn cước cùng với một số ngưòi dân khác mà bọn chúng khả nghi. Chị Tiệp trả lời: “Thẻ căn cước, cháu để ở nhà chứ không mang theo”; thế là, chị bị bọn chúng bắt tạm giữ tại trụ sở xã để tra hỏi. Nghe chị Tiệp nói giọng địa phương khác nên bọn chúng đánh đòn phủ đầu: “Mầy là cộng sản từ trên núi mới xuống phải không? Mầy xuống đây mua lương thực, thực phẩm hay đi thu thập tình hình, móc nối liên lạc với bọn cộng sản nằm vùng? Biết điều thì mau khai ra, còn không thì lát nữa bọn tao đập cho nát xương, sau đó đêm ra đám ruộng bắn bỏ...”. Chị Tiệp bình tỉnh: “Ở địa phương xảy ra chiến tranh, loạn lạc nên cháu theo người bà con vào Nha Trang làm nghề may để kiếm sống. Vừa qua, ông già cháu ở quê nhắn là phải về nhà ăn giỗ ông nội, hôm nay đi chợ chưa kịp mua sắm gì thì bị mấy chú bắt giữ”. Bọn chúng không dễ dàng tin lời chị ngay nên mời tên Tư ấp trưởng đến nhận mặt. Tên ấp trưởng sau một hồi dòm ngó, hỏi chị: “Mầy con ông nào, ở đâu mà sao tao không biết ?”. Chị thản nhiên đáp: “Chú Tư quên cháu rồi sao? Cháu là con ông Hai Thành ở cùng ấp với chú, cháu còn nhỏ vào Nha Trang học và làm nghề may đã lâu nên chú không nhớ là phải thôi!”. Chị Tiệp hiểu rằng, những người dân trong xã làm sao tên Tư ấp trưởng biết và nhớ mặt hết được, vả lại tên Tư tham sống sợ chết bỏ vùng giải phóng lên sinh sống ở trại định cư thuộc xã khác thì làm sao mà quản lý dân trong ấp của mình được. Bọn chúng còn bắt chị ra đứng ngoài đường cho những người dân qua lại nhận mặt, nhưng quần chúng là những người một lòng trung thành với cách mạng, căm thù bọn phản dân hại nước nên kế sách này của chúng bị thất bại. Thấy không dễ dàng lung lạc được ý chí của người con gái này, một tên cảnh sát rút khẩu ru-lô kề bên mang tai chị: “Mầy không khai ra sự thật, tao sẽ bắn chết”. Chị Tiệp nói: “Cháu còn nhỏ, cháu có biết gì đâu mà khai”. Tên cảnh sát bóp cò, một tiếng nổ chát chua vang lên làm giật mình những người yêu bóng vía, nhưng thật ra tên cảnh sát bắn dọa, lấy uy mà thôi. Tuy nhiên, chị Tiệp cũng chuẩn bị tinh thần; chị suy nghĩ, nếu lát nữa chúng đưa chị đi bắn, chị sẽ hô câu khẩu hiệu: “Hồ Chủ tịch muôn năm! Đả đảo đế quốc Mỹ!”. Sau 3 giờ tra xét không có chứng cứ, trước áp lực của quần chúng nhân dân; cuối cùng, bọn chúng đã phải thả chị cùng với một số người dân khác bị bắt từ sáng sớm. Ngoài ra, bọn chúng còn bố trí một tên mật vụ đi theo phía sau chị để theo dõi chị đi đâu và làm gì? Với tinh thần cảnh giác cao độ, chị Tiệp đã phát hiện âm mưu của chúng, nên đi loanh quanh một hồi thì rẽ vào nhà dân, sau đó tìm đường về căn cứ an toàn.
Năm 1992, chị nghỉ hưu theo chế độ và trở về nguyên quán ở xã Bình Trị, huyện Bình Sơn. Sau bao nhiêu năm tham gia cách mạng trở về với cuộc sống đời thường, chị Tiệp vẫn luôn giữ gìn và phát huy truyền thống người chiến sĩ ANND năm xưa, cùng với đảng bộ và chính quyền xã vận động nhân dân chấp hành, thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Hiện nay, chị có một người con trai hiện là cán bộ Đồn CA Dung Quất đang làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT, cháu luôn tự hào có người mẹ đã từng vào sinh ra tử, chiến đấu với kẻ thù để giành độc lập - tự do cho quê hương./.
Tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1963, được cấp trên tín nhiệm giao cho nhiều trọng trách: xã đội phó, huyện đội phó, huyện uỷ viên - trưởng CA huyện, trưởng B3 - Ban An ninh tỉnh Quảng Ngãi... Nhân một chuyến công tác tại vùng địch tạm chiếm, chị Tiệp cải trang hòa vào dòng người đi chợ Cung - xã Phổ Hiệp (Nay thuộc xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ) để mua sắm một số đồ dùng cần thiết. Khi bước ra khỏi chợ, chị Tiệp bất ngờ bị bọn cảnh sát ngụy tra hỏi giấy căn cước cùng với một số ngưòi dân khác mà bọn chúng khả nghi. Chị Tiệp trả lời: “Thẻ căn cước, cháu để ở nhà chứ không mang theo”; thế là, chị bị bọn chúng bắt tạm giữ tại trụ sở xã để tra hỏi. Nghe chị Tiệp nói giọng địa phương khác nên bọn chúng đánh đòn phủ đầu: “Mầy là cộng sản từ trên núi mới xuống phải không? Mầy xuống đây mua lương thực, thực phẩm hay đi thu thập tình hình, móc nối liên lạc với bọn cộng sản nằm vùng? Biết điều thì mau khai ra, còn không thì lát nữa bọn tao đập cho nát xương, sau đó đêm ra đám ruộng bắn bỏ...”. Chị Tiệp bình tỉnh: “Ở địa phương xảy ra chiến tranh, loạn lạc nên cháu theo người bà con vào Nha Trang làm nghề may để kiếm sống. Vừa qua, ông già cháu ở quê nhắn là phải về nhà ăn giỗ ông nội, hôm nay đi chợ chưa kịp mua sắm gì thì bị mấy chú bắt giữ”. Bọn chúng không dễ dàng tin lời chị ngay nên mời tên Tư ấp trưởng đến nhận mặt. Tên ấp trưởng sau một hồi dòm ngó, hỏi chị: “Mầy con ông nào, ở đâu mà sao tao không biết ?”. Chị thản nhiên đáp: “Chú Tư quên cháu rồi sao? Cháu là con ông Hai Thành ở cùng ấp với chú, cháu còn nhỏ vào Nha Trang học và làm nghề may đã lâu nên chú không nhớ là phải thôi!”. Chị Tiệp hiểu rằng, những người dân trong xã làm sao tên Tư ấp trưởng biết và nhớ mặt hết được, vả lại tên Tư tham sống sợ chết bỏ vùng giải phóng lên sinh sống ở trại định cư thuộc xã khác thì làm sao mà quản lý dân trong ấp của mình được. Bọn chúng còn bắt chị ra đứng ngoài đường cho những người dân qua lại nhận mặt, nhưng quần chúng là những người một lòng trung thành với cách mạng, căm thù bọn phản dân hại nước nên kế sách này của chúng bị thất bại. Thấy không dễ dàng lung lạc được ý chí của người con gái này, một tên cảnh sát rút khẩu ru-lô kề bên mang tai chị: “Mầy không khai ra sự thật, tao sẽ bắn chết”. Chị Tiệp nói: “Cháu còn nhỏ, cháu có biết gì đâu mà khai”. Tên cảnh sát bóp cò, một tiếng nổ chát chua vang lên làm giật mình những người yêu bóng vía, nhưng thật ra tên cảnh sát bắn dọa, lấy uy mà thôi. Tuy nhiên, chị Tiệp cũng chuẩn bị tinh thần; chị suy nghĩ, nếu lát nữa chúng đưa chị đi bắn, chị sẽ hô câu khẩu hiệu: “Hồ Chủ tịch muôn năm! Đả đảo đế quốc Mỹ!”. Sau 3 giờ tra xét không có chứng cứ, trước áp lực của quần chúng nhân dân; cuối cùng, bọn chúng đã phải thả chị cùng với một số người dân khác bị bắt từ sáng sớm. Ngoài ra, bọn chúng còn bố trí một tên mật vụ đi theo phía sau chị để theo dõi chị đi đâu và làm gì? Với tinh thần cảnh giác cao độ, chị Tiệp đã phát hiện âm mưu của chúng, nên đi loanh quanh một hồi thì rẽ vào nhà dân, sau đó tìm đường về căn cứ an toàn.
Năm 1992, chị nghỉ hưu theo chế độ và trở về nguyên quán ở xã Bình Trị, huyện Bình Sơn. Sau bao nhiêu năm tham gia cách mạng trở về với cuộc sống đời thường, chị Tiệp vẫn luôn giữ gìn và phát huy truyền thống người chiến sĩ ANND năm xưa, cùng với đảng bộ và chính quyền xã vận động nhân dân chấp hành, thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Hiện nay, chị có một người con trai hiện là cán bộ Đồn CA Dung Quất đang làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT, cháu luôn tự hào có người mẹ đã từng vào sinh ra tử, chiến đấu với kẻ thù để giành độc lập - tự do cho quê hương./.







