My Opera is closing 3rd of March

Hồng Lâu Mộng

Subscribe to RSS feed

Cảm xúc về Hồng Lâu Mộng

Nhưng kiếp hồng nhan có mong manh
Nửa chừng xuân, thoắt gãy cành thiên hương

Câu thơ than khóc cho số phận bạc bẽo của Đạm Tiên dường như cũng ứng vào mấy thoa của Hồng Lâu Mộng. Chính sách kim thoa đệ nhất si tình tất nhiên là cô Lâm. Phút đầu gặp gỡ ở lứa tuổi thơ ngây nàng đã cảm thấy vận mệnh mình tốt hay xấu đều phụ thuộc vào người anh họ Bảo Ngọc. Từ lời hẹn "từ muôn kiếp trước" mà mối tình si càng đượm nồng hương lửa. Thương thay, nụ hoa vừa chớm nở đã héo tàn, trăng kia chưa kịp tròn đã bị mây đen che phủ...Đại Ngọc giã từ trần thế, trở về nơi nàng đã sinh ra sau khi thốt gọi tên Bảo Ngọc với bao buồn thương, trìu mến và oán hận. Ngòi bút của Tào Tuyết Cần đã "mạnh dạn" khắc họa một tiểu thư khuê các mang nặng tấm chân tình, yêu và chết vì yêu. Thật là một cuộc đại cách mạng không hơn không kém (nên nhớ là Chúc Anh Đài chỉ là câu truyện lưu truyền trong dân gian còn Việt nam ta đến tận đầu TK 20, mới có nàng Tố Tâm chết vì mối duyên tình bất thành với Đạm Thuỷ).

Hự phó sách đệ nhất si tình là Tư Kỳ. Cô gái này khi bị phát giác và chia cắt với người yêu đã đập đầu tự vẫn. Một câu trả lời quyết liệt, một sự phản kháng mãnh liệt với hành động "chia uyên rẽ thuý" của gia đình. Đại Ngọc và Tư Kỳ cùng yêu anh họ, cùng bị thất tình nhưng tại sao ĐN không tự vẫn? Phải chăng nàng không yêu thắm thiết bằng Tư Kỳ hay Vưu Tam Thư - Phó sách kim thoa đệ nhất tình? Không phải, dưới thời phong kiến, tự tử là một tội rất nặng. Đặc biệt là đối với những người gia thế hay thông hiểu sách vở. Trong thập nhị chính sách, riêng có mỗi Tần Khả Khanh là chết do tự tử bởi vì nàng đã phạm một trọng tội khiến nàng không thể kéo dài thêm cuộc sống nhơ nhuốc nữa. Nàng Lâm của chúng ta đành ngậm ngùi "không ăn không ngủ không uống thuốc đọa đầy xác thân để sớm được chấm dứt mọi khổ đau".

Xét về lý do thì cái chết của Kim Xuyến và Tình Văn đều bắt nguồn từ Bảo Ngọc: Vương phu nhân sợ họ sẽ làm hư hỏng con trai mình. Cùng bị đuổi về mà Kim Xuyến thì nhảy xuống giếng còn Tình Văn lại không! Thoạt đầu tôi thấy hơi lạ. Tình Văn là người thẳng thắn bộc trực, nàng sẽ phản kháng quyết liệt và dễ tìm đến cái chết như Kim Xuyến đã làm. Than ôi, đây chính là thâm ý của Tào tiên sinh. Tình Văn là cô gái không chỉ có ngoại hình xinh đẹp mà còn có một tâm hồn rất trong trắng thanh cao. Nàng sống bên cạnh cậu chủ đa tình, được BN quý mến nhưng nàng không có phút nào nghĩ đến việc dùng sắc đẹp để mồi chài Bảo Ngọc. Chính vì thế, khi bị đuổi khỏi vườn, nàng vẫn gắng gượng sống, sống để hy vọng có ngày được trở lại vườn, sống để chứng minh là mình trong sạch! Than ôi cây liễu mỏng manh nào chống chọi dược với cơn cuồng phong của thị phi và bất công. Tình Văn nhắm mắt trong nghẹn ngào uất ức dẫu rằng nàng đã có được sự an ủi cuối cùng: còn kịp nhìn mặt Bảo Ngọc lần cuối. Còn Kim Xuyến, nàng đành tự vẫn vì xấu hổ nhưng phải chăng còn do mặc cảm tội lỗi. Dẫu chỉ là một câu nói đùa vô hại nhưng ít nhiều Kim Xuyến đã muốn 'gửi gắm mình cho Bảo Ngọc". Bị chính Vương phu nhân phát giác, nàng đành liều thân để quên đi tất cả.....


Nguồn: www.tvbvnfc.net do Handiep viết

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28