My Opera is closing 3rd of March

Hồng Lâu Mộng

Subscribe to RSS feed

Hồng Lâu hội quán 4

Lưu lão lão ra đề SONG NGỌC ĐỌC SÁCH


**********

BẢO THOA

Một buổi trời xanh , tiết tháng ba
Vườn xuân xao động cánh đào sa
Cảo thơm ngơ ngẩn lòng đôi trẻ
Sương Ký len vào mộng thiết tha


**********

GIẢ MẪU

Cùng nàng đọc Sương Ký
Vào một ngày tháng ba
Dưới gốc đào đỏ thắm
Cơn gió nhẹ lướt qua
Cánh đào rơi lả tả

Tiểu thư đọc Sương Ký
Vẻ an nhàn thư thái
Môi chúm chím nụ cười
Công tử ngẩn ngơ nhìn
Buông vài lời đùa cợt
Giai nhân càng bối rối
Mày ngài như cau lại
Má ửng hồng như hoa
Nét e lệ thẹn thùng

Lòng chàng hiểu ý thiếp
Hòa làm một nhịp chung
Có lời nào sánh nổi
Mối duyên tình đôi ta?
Trong cõi đời ngắn ngủi
Tìm được người tri âm
Chẳng uổng một kiếp người!

Sử Thái Quân

***
TỨ TUYỆT BỐN MÙA


Mưa xuân rả rích gió từng cơn
Cỏ lá đọng sương ngỡ dỗi hờn
Trời ngọc không vì mưa kém sắc
Phòng khuê thiếu nữ mộng đưa vờn

Rộn rã ve kêu đón hạ về
Nắng vàng tựa mật lá hoa mê
Màu hoa phượng đỏ che trời biếc
Sĩ tử bút nghiên thêm nặng nề

Thu về lá úa khẽ khàng rơi
Se sẽ heo may tràn khắp nơi
Sen lụi nhường phần cúc kết nụ
Thi nhân cầm bút ý ngời ngời

Tuyết trắng rơi rơi gió lạnh về
Bao trùm cỏ đá bãi nương khê
Chân trời dõi mắt ai nào thấy
Trống vắng mênh mang khách nhớ quê

Sử Thái Quân - Tiêu Hạ Khách
Đại Quan Viên


**********

LƯU LÃO LÃO

SONG NGỌC ĐỌC SÁCH


Sớm ấy xuân sang rợp bóng đào
Gió đông vờn nhẹ, tóc mềm bay
Dưới hoa mơ mộng cùng Sương Ký
Vương vấn vào tim một bóng hình.

Má em hồng hay đào in sắc?
Môi thơm mềm- hé nụ hoa xuân
Cho ý thanh tân dồn mắt biếc
Ngây ngất hồn ta tự lúc nào.

Cớ sao em nghiêng thành nghiêng nước?
Để ta mơ, ngơ ngẩn đeo sầu
Đời dâu bể, người đành xa khuất
Đọng lại nhân gian một chữ tình!

Lưu lão lão

**********

THÁM XUÂN

SONG NGỌC ĐỘC THƯ


I.Thi thư ta vốn dĩ không ham
Đọc hết thấy chăng cũng chuyện nhàm
Hạnh ngộ Tây Sương đây sách quý
Tình duyên diễm tuyệt chốn dương phàm

II.Tình ái tự nhiên quả đẹp thay
Mong sao đừng thoáng như mây bay
Lời chàng giễu cợt hay chân ý?
Hờn giận mà lòng vẫn cứ say

III.Một đôi tình chủng nhất thế gian
Tựa gốc đào phai cùng luận bàn
Khéo mượn Tây Sương bày tỏ ý
Ấy duyên mộc thạch tự trời ban

Tiêu Hạ Khách
Thu Sảng Trai 24/06/07

***

ĐỘC TÂY SƯƠNG KÝ CẢM TÁC

Độc thư tự cổ bổn vô tham
Hạnh ngộ Tây Sương thực tuyệt quan
Tài hiểu thế gian kì tác thiểu
Kháp như tri kỉ tương phùng nan.

Dịch thơ:

Đọc sách xưa nay vốn chẳng ưa
Tây Sương khéo lại đọc say sưa
Mới hay nhân thế kì thư ít
Cũng giống tri âm chẳng mấy người.

Tiêu Hạ Khách
Thu Sảng Trai 25/06/07

**********
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28