My Opera is closing 3rd of March

Hồng Lâu Mộng

Subscribe to RSS feed

Giả Nguyên Xuân - Hoa Thạch Lựu

Nguyên Phi vốn là con gái của Vương Phu Nhân, cô đuợc tuyển vào cung ròi được phong Hiển Đức phi, một người con gái tài hoa bậc nhất, cũng là nhờ cô mà các chị em được vào Đại Quan Viên. Nhưng cuộc đời của cô vinh hoa phú quý cũng không được bền lâu. Tào tuyết Cần từng goi gọn cuộc đời người con gái tài hoa bậc nhất đất Kim Lăng:

"Sau tuổi hai mươi đã trải đời,
Kìa hoa lựu nở cửa cung soi.
Ba xuân nào được bằng xuân mới,
Thỏ gặp hùm kia giấc mộng xuôi."

IPB Image

Tào tuyết cần ví cô với bông hoa lựu, đỏ thắm, rực rỡ trước, không thể lẫn với bất kỳ ai. "Cây hoa lựu còn gọi thạch lựu vì hạt giống như 1 viên đá trong suốt, Cây hoa lựu cánh kép màu hoa đỏ rực, ra hoa cả đầu cành. Có lẽ vì thế mà tác giả để Nguyên Xuân là con gái cả trong nhà. Hoa lá thân cành đều đẹp." tác giả thật đúng khi ví cô với Hoa Lựu, tả về hình dáng, cốt cách, tâm ý của cô cõ lễ đều vượt hơn người.


Nguồn: www.tvbvnfc.net, do thuytinhxanh viết

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28