My Opera is closing 3rd of March

Hồng Lâu Mộng

Subscribe to RSS feed

12 mỹ nữ đẹp nhất HLM

Trong HLM, trên trên dưới dưới, nội trong phủ Giả có đến vô sỗ nữ nhân, nào là Hồng Hương Duyên NGọc, Châu Phì Yên Sấu, tranh phương đẩu diễm 、các hữu thiên thu . Trong sách có đề cập đến thập nhị Thoa đất kim lăng, nhưng k có nghĩa là đây là 12 ng đẹp nhất. Luận dung mạo thì:

1. Tần Khả Khanh:

Khả Khanh cũng có nghĩa là đẹp, trong đó có nét tươi sáng diễn quyên như Bảo thoa, lại phong lưu tình tứ như DN. Thoa Ngọc vốn đã là những ng đẹp nhất thế gian, nay Khả Khanh mang nét đẹp của cả hai ng. Hơn nữa nàng tính tình hoà nhã được lòng mọi ng, chẳng trách khi nàng chết Giả Trân khóc đến như vậy còn BN thì thổ huyết.

2. Bảo Cầm

Thoa Đại đã đẹp, nhưng Bảo Cầm còn xuất chúng hơn, sáng rạng hơn. Cũng như nói: Các cô đến nay chỉ nói chị Bảo là ngươi đẹp nhất, các chị hãy đi xem cô em mà xem, hoặc như tôi thấy, ngay cả cô chị cũng đẹp không bằng cô em đâu đấy, lại có người nói: cái áo này chỉ hợp với cô ấy, người khác mặc vào chưa cắhc đã đẹp. Nét đẹp của Bảo Cầm bao hàm cả nét đẹp của Đại Ngọc và Bảo Thoa, Bởi vậy Lão thái thái vừa nhìn thấy đã yêu, còn nhận làm cháu nuôi, còn muốn gả cho Bảo Ngọc, chỉ là Bảo Cầm đã hứa hôn…cái này Thoa Đại làm sao bằng cho được?
    
3. Vưu Tam Thư

Vưu Tam Thư hồng quần phong lưu, nét này dường như giống Đại ngọc. Hãy xem mái tóc đen nhánh, mảnh áo yếm hồng, lộ ra bộ ngực đầy sức thanh xuân. lưỡng cá truỵ tử ,tự đả thu thiên ,đăng quang chi hạ .hiển hiện ra một nét kiều mị vô vàn. Đôi mắt như sóng mùa thu, uống ruợu vào đầy nét quyến rũ mê hoặc. ..đúng là giai nhân tuyệt sắc từ cổ chí kim

4. Tiết Bảo Thoa:

Bảo Thoa, thân đầy phú quý ,cử chỉ nhàn nhã,  thần không điểm mà hồng, mày không tô mà đậm, mặt tựa mâm bạc, mắt như thu hạnh. Nhân phẩm cao quý, dung mạo mỹ miều. nhiều ng còn cho rằng ĐN không bì kịp.. Làm da trắng như tuyết, chẳng trách Bảo Ngọc bất tri bất giác đem lòng ngưỡng mộ.      

5. Lâm đại ngọc

Đại Ngọc kiêm sắc đại tư dung,   một trang tuyệt thế: đôi lông mày điểm màu khói nhạt, dường như cau mà lại không cau, đôi con mắt chứa chan tình tứ, dường như vui mà lại không vui, má hơi lúm, vẻ âu sầu, ng hơi mệt, trông càng tha thuớt, lệ rớm rưng rưng hơi ra nhè nhè, vẻ thư nhàn hoa rọi mặt hồ, dáng đi đứng liễu nghiêng trước gió, tim đọ tỷ can hơn một trăm khiếu, bệnh so tây tử trội vài phân…Chẳng trách VHP đã nói: Trong thoên hạ có ng đẹp như vậy sao, tôi hôm nay mới thấy. Ngay cả tiết Bàn nhìn thấy độ phong lưu ồng quẩn của ĐN cũng mê mẩn, huống chi là ng khác?

6. Tình Văn

Đôi lông mày sắcnhư dao cau, dáng người thay thoát, hao hao như đại ngọc., là mỹ nhân số 1 trong số nha hoàn của phủ Giả, dùng lời của Hy Phượng để nói: mấy con nha đầu, đều không bằng Tình Văn.

7. Vưu Nhị Thư:      

Vưu Nhị THư là người đẹp hoà nhã, cái gì cũng chịu khổ một mình, Phượng Thư vốn đã là người đẹp như tiên, nhưng so về hoà nhã dịu dàng, Vưu NHị THư cao hơn nhiều phần. Tổng lại mà so, Vưu NHị Thư cũng phải thắng đến 5 phần. Ngay cả Giả Mẫu cũng nói nàng đẹp hơn Phượng Thư

8. Hương Lăng  

Tuy chỉ là kiếp con hầu ng ở, nhưng ai mà k thương Hương lăng. mềm mại ôn hoà, ai ai cũng khen, chỉ là hồng nhan nên phận bạc.

9. Sử tương Vân

Ở Tương Vân có nét đẹp khả ái sáng trong, tuy thích giả trang thành con trai, mặc y phục của Bảo Ngọc, xem ra còn đẹp hơn khi là nhi nữ. Như lấy cảnh lúc TV ngủ quên trên ghế đá, bên khóm hoa rực rỡ, thu hút biết bao bầy hồ điệp đậu quanh, cảnh tượng đó khiến ai chẳng say lòng?      
  
10. Linh Quan

Cô bé này mày thanh mi tú, mắt như thu thuỷ( làn nước mùa thu) diện bạc yêm tiêu, có phong thái của Đại NGọc. Bảo NGọc vừa thấy, đã không muốn rời.
     
11. Giả Thám Xuân

trong tứ xuân phủ Giả. Tam cô nương là người xuất chúng nhất . Dáng ng thanh thoát, mày thanh mi tú, nhất kiến vong tục ( vừa nhìn thấy quên hết trời đất thế sự) Miêu tả của gia bộ Hưng Như càng rõ hơn: mọi ng đều nói cô ba như hoa hồng, vừa đỏ vừa hương, không ai là không yêu, chỉ sợ gai đâm vào tay. Ôi, thật thú vị, thú vị. 

12. Đa cô nương


Người phụ nữ này dung mạo xinh đẹp hơn người, nhưng ngoài dung mạo, còn có thế mạnh trời cho: khi nam nhân thân cận, toàn thân mềm nhũn như bông gòn, lại có nét lẳng lơ dâm đãng. Nam nhân nào nhìn thấy mà không muốn cô ta? Kì nữ, kì nữ.


Nguồn: www.tvbvnfc.net, do sansan dịch

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28