My Opera is closing 3rd of March

Hồng Lâu Mộng

BÀN THÊM VỀ ĐOẠN KẾT CỦA BỘ PHIM HỒNG LÂU MỘNG

BÀN THÊM VỀ ĐOẠN KẾT CỦA BỘ PHIM HỒNG LÂU MỘNG

Hơn hai tháng qua, bộ phim truyền hình nhiều tập HLM của đạo diễn VPL dựa theo bộ tiểu thuyết cổ điển cùng tên của nhà văn TTC đã là niềm say mê của nhiều người. Tất nhiên, không phải là tất cả, nhưng với những ai đã từng đọc HLM thì không thể nào bỏ qua. Bởi tất cả những nhân vật trong truyện đã thể hiện lên bằng xương bằng thịt một cách sinh động trên phim. Diễn viên ADPC trong vai BN, THH - Đại Ngọc, TL - Bảo Thoa và nhất là ĐT - VHP thể hiện khá thành công vai diễn của mình. Với dàn diễn viên như vậy, với công trình dàn dựng công phu (kinh phí xây dựng ĐQV lên đến 600 triệu NDT, tương đương 1,200tỉ VND) và nhạc phim trầm buồn pha lẫn chút u uất, rất riêng của Trung Hoa đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của bộ phim. Có những đoạn hay trọn vẹn như chuyện của Giả Liễn và hai chị em họ Vưu. Thật là 1 cuốn tiểu thuyết trong tiểu thuyết, 1 cuốn phim trong phim, hoàn chỉnh, thú vị và sâu sắc..

Nhưng bây giờ, bộ phim HLM đã kết thúc. Một cái kết thúc bất ngờ, gây ngỡ ngàng cho khán giả, nhất là với những ai đã từng đọc tiểu thuyết HLM. Trong phần đầu của bộ phim, đạo diễn trung thành với nguyên tác. Còn ở phần cuối, sự việc đều xảy ra 1 cách dồn dập, cấp bách, điên đảo. Tất cả dường như được viết lại hoàn toàn. Như ta biết, 40 hồi cuối của HLM là do Cao Ngạc viết tiếp sau 28 năm TTC mất. Có lẽ những người làm phim của Đài TH Bắc Kinh đã không đồng ý với cách kết thúc của Cao Ngạc nên đã soạn lại?

Trong HLM văn học, tuy 40hồi sau là do Cao Ngạc viết, nhưng ông đã viết đúng như ý đồ của chính tác giả TTC. Đoạn kết ấy chỉ là sự triển khai cho tất cả những dự đoán trước về số mệnh của từng người trong cả hai phủ. Ở hồi thứ 5, khi BN nằm mơ thấy lên cảnh tiên và đọc được sách "KL 12 thoa", nghĩa là ngay lúc đó, TTC đã cho độc giả hình dung được đoạn kết của từng cô gái sống ở ĐQV cùng BN. Trong truyện đoạn tráo hôn là 1 tình tiết bi thươngvà gây xúc động nhấtthì trong phim, GBN chỉ là anh chàng nước mắt cá sấu, dễ quên. Trong truyện, đám cưới BN diễn ra cùng lúc với cái chết của ĐN. BN cưới BT mà cứ đinh ninh mình cưới được "em Lâm", nên vô cùng hớn hở, đến khi giở khăn cô dâu, nhận ra "chị Tiết" thì hôn mê bất tỉnh. BN gắng gượng sống với BT, nàng vừa có mang thì chàng lên kinh thi đỗ cao. Nhiệm vụ đã hoàn tất, báo đáp ơn sinh thành xong, BN dứt áo đi tu. Sự suy sụp của nhà họ Giả cũng là sự suy sụp của giai c6áp đại quý tộc phong kiến. Vua chỉ ra lệnh khám và tịch biên phủ Ninh, còn phủ Vinh vẫn không bị đụng đến và được Bắc Tỉnh Vương che chở. Diễn biến suy vong của nhà họ Giả đi theo đúng nhịp điệu của câu chuyện. Chế độ phong kiến sẽ rất tàn bạo với tội phản nghịch, nó có thể tru di cả họ, tàn sát như kiến cả vạn người cho dứt hậu hoạn, nhưng đồng thời nó cũng biết bảo vệ tầng lớp của chính mình, không thể vì 1 tội hiếp dân, cho vay nặng lãi mà xóa sạch cả một gia tộc lớn như vậy. Sự suy tàn của nhà quý tộc họ Giả là điều tất yếu của một lớp người xa hoa, trống rỗng giống như cái âm điệu buồn muôn thuở của lẽ thịnh - suy trong cuộc đời, nó mang cái không khí ảm đạm đau thương nhưng vẫn đạt tình thấu lý, phù hợp với thực tế của giai đoạn lịch sử lúc bấy giờ và cũng phù hợp với nhịp điệu trường thiên chậm rãi của câu chuyện.

Còn ở trong phim tất cả diễn ra ồ ạt, khốc liệt với 1 nhịp căng thẳng kinh hoàng. Cả nhà bị bắt, bị tịch biên, bị xử trảm và bị.. bán làm ca kỹ, nô tì.. Tất cả tan tác trong phút chốc 1 cách thật tàn khốc. Nhân vật sắc sảo nhất là Phượng Thư chết trong ngục rồi bị kéo xác lê trên tuyết trông thật rùng rợn.. Ta có thể hiểu được ý đồ của đạo diễn khi thực thi những đảo lộn này. Dường như đó là biểu hiện của sự quyết liệt, triệt để trong cái nhìn về sự suy tàn của 1 gia đình quý tộc. Một cách thể hiện khá cực đoan về sự phá sản, tiêu diệt của một gia cấp, một tầng lớp. Nhưng có lẽ đó chỉ là cái nhìn của một số người Trung Hoa hiện đại trong bối cảnh và tâm trạng của những đảo lộn dữ dội mấy chục năm gần đây chứ không phải là của chính tác giả TTC. Cao Ngạc để viết tiếp HLM, hẳn đã nghiền ngẫm kỹ cái đoạn cái đoạn kết đã được báo trước đó, ông đã trung thành với cảm hứng và suy nghĩ của TTC và đã được người đọc hằng bao thế hệ nay tiếp nhận. Cách kết thúc của ông vừa đảm bảo sự tiến triển hợp lý tự nhiên của câu chuyện, vừa hợp vớ sự phát triển tính cách của nhân vật...

Thực ra, nếu như có ai không đồng tình với 40 hồi cuối ấy thì cũng là quyền của họ. Nhưng vấn đề là phải kết thúc thế nào để không phá vỡ toàn bộ cảm hứng nhân văn của tiểu thuyết. Cáach kết thúc như trong phim khiến nhiều ngừơi không đồng tình, nó gây nên những phản cảm trong người xem. Và với một tác phẩm lớn như HLM, có lẽ càng phải thận trọng nhiều hơn.

Nỗi băn khoan của khán giả có lẽ đã được phản ánh và tiếp nhận. Nên chẳng bao lâu, sau khi bộ phim TH nhiều tập phát hình, Hãng phim Bắc Kinh đã khởi quay bộ phim HLM với kịch bản và dàn diễn viên hoàn toàn khác. Trong đó Lưu Hiểu Khánh, một ngôi sao sáng chói của điển ảnh trung Hoa, đã đảm nhận vai VHP. Hy vọng khán giả VN sẽ được thưởng thức bộ phim mới ấy trong một ngày gần đây...

Báo SGGP
Tác giả: Ngô Ngọc Ngũ Long


Nguồn: www.tvbvnfc.net, do classic_season đăng

Một cô gái trẻ viết tiếp "Hồng lâu mộng"20 năm sau giấc mộng hồng lâu

Comments

Lê Quí Danhquidanh Friday, September 18, 2009 4:10:21 AM

Hình như tôi đọc đâu đó thì phim này có sự cố vấn từ nhà Hồng học Chu Nhữ Xương. Và cái ông này thì ghét Cao Ngạc lắm. Ổng chửi Cao Ngạc bỉ ổi, thối tha gì gì đó mà. Đoạn kết không phải của Tào Tuyết Cần nên ai cũng có thể viết bổ sung. Quan trọng là có theo mạch chảy của cuốn truyện hay không!

Lê Quí Danhquidanh Friday, September 18, 2009 4:11:22 AM

Hình như tôi đọc đâu đó thì phim này (1987) có sự cố vấn từ nhà Hồng học Chu Nhữ Xương. Và cái ông này thì ghét Cao Ngạc lắm. Ổng chửi Cao Ngạc bỉ ổi, thối tha gì gì đó mà. Đoạn kết không phải của Tào Tuyết Cần nên ai cũng có thể viết bổ sung. Quan trọng là có theo mạch chảy của cuốn truyện hay không!

Còn cái phim mới thì tui không thích cách tạo hình của diễn viên lắm!

Hồng Lâu Mộnghonglaumong2009 Wednesday, September 30, 2009 7:44:26 PM

Hehe, tạo hình của diễn viên phim mới mình cũng khg thích, nhưng vẫn chờ coi xem sao, coi rồi chê tiếp bigsmilebigsmile bigsmile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28