My Opera is closing 3rd of March

Hồng Lâu Mộng

Trần Hiểu Húc đã vào vai Lâm Đại Ngọc như thế nào?

Trần Hiểu Húc đã vào vai Lâm Đại Ngọc như thế nào?

Qua màn ảnh nhỏ, khán giả VN đã làm quen với tiểu thư Lâm Đại Ngọc (LDN), bông hoa đẹp nơi Giả phủ, tài nữ chốn Đại quan viên và là một ngôi sao sáng trong 12 kim thoa trong HLM.

Người đóng ai Lâm ĐN trong bộ phim truyền hình 36 tập kể trên là Trần Hiểu Húc. Ở những thước phim đầu, khi thướt tha trong bộ y phục cổ bước vào phủ Vinh quốc, HH mới 18 xuân xanh, đến ngày bộ phim hoàn thành, cô đã bước sang tuổi 21.

Khi chọn diễn viên đóng vai LDN, tổng đạo diễn Vương Phù Lâm (VPL) đưa mắt về các tỉnh và thành phố Đông Nam, nhất là dải đất Tô Châu - Hàng Châu, nổi tiếng phong cảnh nên thơ và người đẹp như lụa, vì nhân vật trong phim là một người con gái cốt cách phương Nam, thanh tú , trắng trẻo.Từ Thượng Hải xuống Quảng Châu, từ Hạ Môn lên miền Giang Chiết, hàng loạt nữ diễn viên trẻ đẹp háo hức đón chờ cơ hội trổ tài trong giấc mộng lầu hồng. Người đẹp quả không thiếu, song không có ai lọt mắt tổng đạo diễn. Có những diễn viên tài sắc song toàn, song không thích hợp bởi thời niên thiếu đối với họ chỉ là những kỷ niệm xa xôi hàng thập kỷ. VPL liền cho quảng cáo tìm người đóng vai LDN. Chẳng bao lâu ông nhận được một lá thư tự giới thiệu đảm đương nổi vai tiểu thư họ Lâm tài hoa, thanh lịch. Đó là một nữ diễn viên trẻ đoàn kịch Yên Sơn ( Liêu Ninh) họ Trần, có cái tên thể hiện được vẻ đẹp rực rỡ của ánh sáng ban mai: Hiểu Húc. Xem ảnh, ông ngạc nhiên vì mảnh đất Đông Bắc giá lạnh khô cằn lại hun đúc nên được một " Giang Nam nữ tử" với vẻ đẹp cổ điển phương Đông. Ông viết thư hẹn cô lên Bắc Kinh gấp.

Vào một ngày mưa to hiếm có ở chốn kinh thành, HH tóc tết đuôi sam, ống quần xắn cao, đội mưa đến lâu đài Hoa kiều tìm VPL. Khi cô rụt rè giơ tay gõ nhẹ cửa phòng tổng đạo diễn, quần áo đã ngấm nước mưa, chiếc ô gấp cầm tay còn nhỏ nước trên sàn đá. VPL mở cửa và thấy ngay một LDN "đa sầu đa cảm" vừa dấn thân trong gió lạnh mưa sa. Ông đưa cô vào nhà, hỏi ngay về HLM, từ ĐN đến Bình Nhi, từ BT sang DN mà quên mất là cô khách nhỏ đã ngấm lạnh, hai đầu gối run lập cập. Ông nhận xét ở tuổi HH mà đọc và am hiểu về HLM nhu vậy là hiếm có. Tuy chưa xem cô biểu diễn thử, nhưng ông vẫn dặn cô giữ lại toàn bộ vé tàu và ô tô. HH sướng run người, bởi đoàn làm phim chỉ thanh toán vé tàu xe cho những ai được lựa chọn.

Mẹ HH kể lại trước khi ở cữ, bà mơ gặp một ông già dặn nếu sinh con gái đặt tên là Trì Phần. Tỉnh dậy tra từ điển, bà mới biết đó là tên một loài cỏ thơm ở phương Nam. Có người bảo HH có được cốt cách con gái phương Nam vì cô là kết tinh của loài cỏ ấy. Tuy nhiên bà vẫn đặt tên con là HH (ánh sáng ban mai) bởi cô cất tiếng chào đời khi chân trời vừa rạng. Lớn lên HH yêu văn học, thích làm thơ, say HLM và thuộc nhiều bài thơ của nhân vật LDN. Cco tra sách , thấy những nét chữ Hán của tên mình có ẩn ý như một cảnh trong HLM:

"Muôn đóa mây hồng giăng phủ cũ
Một vầng trăng sáng rọi lòng sông"

HH cũng tin vào sự ngẫu nhiên của định mệnh, chẳng hạn nước TQ hơn 1 tỷ người, biết bao người có thể đóng vai LDN, nhưng rồi vận may lại thuộc về cô.. Trả lời phóng viên tạp chí Điện ảnh đại chúng , HH thừa nhận mình là một con người đa sầu đa cảm, thích những vần thơ buồn mênh mang. Nhìn hoa rơi, cô liên tưởng tuổi xuân tàn phai, nhìn nước chảy, cô liên tưởng tới những cảnh vô tình nơi trần thế, rất gần với tâm tư LDN qua ý thơ "hoa lạc, nhân vong" (hoa rơi, người mất). Vậy mà khi diễn cảnh Đại Ngọc chôn hoa, một trong những đoạn đẹp và sâu sắc nhất trong HLM, cô lại không diễn tả được hết những ý tưởng tuyệt vời của nguyên tác.Người xem thấy Dại Ngọc thổn thức, mấy lần nâng khăn lên lau mặt, nhưng trước sau chỉ vỏn vẹn có hai giọt nước mắt đọng trên gò má. Nhớ lại quá trình dựng đoạn phim này, Âu Dương PC, người đóng vai Giả BN đã quy thiếu sót này cho đạo diễn. Thật ra, lúc tới hiện trường, nhìn những cánh hoa bị vùi trong bùn ở trận mưa đêm trước, HH đã xúc động, thương cảm, gần như "tan nát cả cõi lòng". Song lúng túng thế nào, cô lại đeo trật hoa tai, khiến đạo diễn nổi nóng, trách mắng. Cô bỗng thấy sợ, cộng thêm trời lạnh , trang phục mỏng manh, rét run lên. Đến lúc quay thật, tiếng máy chạy sè sè mà trong cô "tình cảm vẫn chưa lên". Khi nghe đạo diễn ra lệnh ngừng quay, HH òa lên khóc nức nở, bởi cô biết đã bỏ lỡ một cơ hội để lại một hình ảnh "Đại Ngọc chôn hoa" tuyệt mỹ cho đời!

Trần HH cho rằng vũ trụ là "tổ hợp của thiên địa, càn khôn, âm dương, cương nhu" nên sức hấp dẫn của phụ nữ phải là vẻ đẹp mềm mại, mang lại cho đời những nét lãng mạn và ý thơ.

Về hình ảnh một người đàn ông lý tưởng, "ánh sáng ban mai" không thiên về ngoại hình cao lớn vạm vỡ, hàm én, râu hùm, mà thích những chàng trai có lý tưởng, thanh lịch, tài hoa, có phong độ, đồng cảm, tế nhị, hiểu và tôn trọng phụ nữ.

Chuyện tình duyên của HH theo cô là rất bình thường, thuận lợi - 17 tuổi yêu, 18 tuổi hứa hôn, 21 tuổi lấy chồng. Cô chỉ làm thủ tục đăng ký kết hôn mà không tổ chức lễ cưới. Chồng cô là một diễn viên nổi tiếng trong đoàn kịch Yên Sơn, hơn cô 8 tuổi. HH không thích vợ chồng "bách niên giai lão" trong tình cảm hững hờ mà thích cuộc sống có đầy đủ đắng cay chua ngọt.

Sau HLM, HH còn được khen với vai Mai trong bộ phim nhiều tập " Gia Xuân Thu". Sau đó cô đã lặn một hơi ra sống ở nước ngoài. Đầu năm 1993 cô về nước và lập nên công ty quảng cáo điện ảnh truyền hình quốc tế Trường Thành. Nếu như trong đời sống nghệ thuật, cô được nhà viết kịch kỳ cựu Tào Ngu khen là "một Lâm ĐN hay nhất" thì trong cơn sốt "văn nhân hạ hải " hiện nay, cô lại nhanh chân hơn các bậc nghệ sĩ tiền bối.


Nguồn: www.tvbvnfc.net do classic_season đăng

20 năm sau giấc mộng hồng lâuSẽ đầu tư ít nhất 100 triệu NDT cho Tân Hồng Lâu Mộng

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28