My Opera is closing 3rd of March

H...i.... H...i.....!!

Have a great day...!!

Truyền thuyết Mưa Sao Băng...........!!


Chuyện kể rằng: ngày xửa ngày xưa, có 1 đôi trai gái yêu nhau say đắm. Cô gái Hath rất xinh đẹp, thông minh và giàu có. Chàng trai Gimi nghèo khổ, chẳng có gì ngoài tình yêu chân thành . Dù vậy, họ vẫn yêu nhau và sống thật hạnh phúc bên nhau. Để làm đẹp mình hơn trong mắt người yêu, một hôm cô gái quyết định đi sửa sang sắc đẹp. Khi trở về, cô gái xinh đẹp và lộng lẫy gấp ngàn lần hơn. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi nàng là người đẹp nhất thế gian .


Lời đồn đến tai thần Venus. Nữ thần sắc đẹp rất tức giận vì Hath xinh đẹp hơn mình nên bắt nàng phải chết. Và rồi nàng chết, song sắc đẹp của nàng vẫn không tàn phai. Dưới chân núi, nơi ngôi nhà nhỏ không tiếng cười, không lời yêu thương. Gimi không biết nói lời thương yêu với ai. Trong quan tài bằng phalê tuyết nàng Harth nằm đó, lạnh ngắt, nhưng sắc đẹp không chút tàn phai, môi nàng vẫn đỏ, má nàng vẫn ửng hồng, tóc nàng vẫn đen nhánh, mượt mà, những ngón tay nhỏ nhắn, mềm mại đến diệu kỳ. Bên quan tài tuyết, trái tim một người đã trở nên băng giá .


Gimi mang người yêu lên đỉnh núi quanh năm tuyết phủ, chàng quyết đi đến tận cùng trái đất tìm cách cứu người mình yêu. Chàng đi hết ngày này sang ngày khác, năm này năm khác, vựơt qua rừng thẳm, núi cao. Vẫn đi với hình ảnh người yêu trong tim, với ước mong lại được thấy nụ cười, lại được ôm người yêu trong tay, lại được nghe lời thuơng yêu, lại được nói lời yêu thương với nàng, chỉ vậy thôi.

Thần Eros cảm động trước tình yêu chân thành của trái tim hai người, cảm động trước tình yêu nhân thế. Khi Gimi đang đắm chìm trong những ký ức xa xôi, chàng nhớ tiếng cười của nàng, nhớ khi hai người leo lên đỉnh núi tuyết, nàng đã hét lên : "em yêu anh Gimi, tình yêu của em", nhớ vòng tay mềm mại của nàng khi chàng thổi sáo cho nàng nghe, chàng nhớ khi mùa đông đến ấm áp trong chiếc áo lông chim nàng dệt cho chàng, nhớ những lúc nàng và chàng cùng leo lên đỉnh núi nhặt những chiếc lông chim công đẹp nhất , nhớ mảnh vườn sáng nào khi chàng tỉnh dậy thấy nụ cười nàng Harth bên khóm hoa, nhớ tiếng cười nàng trong như tiếng suối. Không biết từ khi nào nước mắt chàng đã ướt chiếc áo lông công .

Gimi không biết thần Eros đứng bên cạnh mình từ khi nào? Thần hiểu nỗi đau của chàng, thần cũng đã trải qua cảm giác khi người mình yêu thương không còn. Eros chỉ tay lên bầu trời nói:

- Trong dãy thiên hà kia, nơi bóng tối ngự trị, nơi giá lạnh bao trùm, ở đó có 7 ngôi sao băng , con hãy đến đó hái ngôi sao sáng nhất trong chùm sao ấy .Vào ngày cuối cùng của tháng 7, hãy ném ngôi sao đó suống trái đất, nàng harth sẽ sống lại. Nhưng con sẽ biến thành 1 ngôi sao để thế chỗ cho ngôi sao băng ấy, và suốt cả cuộc đời con sẽ mãi chỉ là 1 ngôi sao, con có dám chấp nhận không ?

Chàng quyết tâm lên đường, quyết cứu được người mình yêu, chỉ cần thấy nụ cười trở lại trên môi nàng, chỉ cần thấy nàng như ngày nào là quá đủ với chàng rồi. Dù phải chết, nhưng ở nơi xa xôi chàng sẽ lại được ngắm nhìn nàng, chỉ cần vậy là đủ. Vượt qua băng giá, bóng tối, nhiều khi chàng cảm thấy cái chết đang gần đến, nhưng tình yêu giúp chàng vượt qua tất cả. Chàng đến được sứ sở băng giá. Gimi hái được ngôi sao băng sáng nhất.

Chàng chờ đợi ngày cuối tháng 7 để ném ngôi sao đó xuống trái đất. Chờ đợi, một điều khủng khiếp với những người đang yêu, nhưng nó cũng rất ngọt ngào, vì Gimi biết người chàng yêu sẽ tỉnh dậy. Nhưng một ngày chờ đợi dài như một năm đối với chàng. Quá mong chờ, chàng kiệt sức và không thể chờ thêm được nữa ,Gimi đã ném ngôi sao sáng nhất, lạnh giá nhất ấy xuống trái đất trước một ngày, ngày 30/7. Và ngôi sao ấy đã vỡ tan ra thành trăm mảnh nhỏ, sáng rực cả 1 khoảng trời, tạo thành một cơn mưa sao băng, lạnh giá như trái tim hai người vậy. Tuyết bỗng rơi trong một đêm, đêm Gimi gửi hy vọng xuống trái đất, gửi tất cả mơ ước của mình. Sao băng mới mang ý nghĩa hy vọng, mơ ước .

Trên đỉnh núi tuyết, trong chiếc quan tài phalê trong suốt, nàng Harth vẫn yên lặng, lạnh ngắt, vẫn xinh đẹp, môi nàng vẫn hồng, tóc nàng vẫn mượt, tim nàng đã thành băng vì thương nhớ một ngôi sao. Nước mắt nàng đang chảy hay một bông tuyết vừa rơi xuống, vì thương nhớ 1 ngôi sao.

Gimi hoá thành một ngôi sao băng, vì quá thương nhớ nàng Harth, chàng không đủ sức thắp sáng nổi chính mình, chàng dần trở nên mờ nhạt nhất trong cả chùm sao - chùm sao mà sau này người ta gọi đó là chùm sao Tình yêu. Bạn biết chòm sao 7 ngôi sao đó không, chòm sao Bắc đẩu, chòm sao không bao giờ thay đổi, nó trở thành chòm sao của sự thuỷ chung, chòm sao của tình yêu.

Ngày nay, mỗi khi gặp Mưa Sao Băng, chúng ta thường mơ ước một điều gì đó, cho tình yêu tuyệt đẹp .


Đặc biệt, nếu gặp được Mưa Sao Băng trong đêm 30 tháng 7, những người yêu nhau luôn mơ ước mãi không chia lìa. Sau này, khi sắp xếp lại bảng chữ cái, chữ cái đầu tiên của tên 2 người được đặt kề cạnh nhau , theo thứ tự chàng đi trước, nàng theo sau để tưởng nhớ 1 mối tình vô cùng cảm động.


Mong muốn 1 tình yêu bền lâu , những người yêu nhau thường tặng nhau những chiếc nhẫn in hình 6 ngôi sao băng và 1 ngôi sao cô đơn mờ nhạt ..


(sưu tầm)

Ý nghĩa các loài hoa trong năm ......!!Truyền thuyết Ngưu Lang Chức Nữ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28