Viết về anime Blood +
Saturday, November 10, 2007 10:03:02 AM
Rồi ngày mai... chẳng buồn tỉnh dậy
Bao buồn đau trôi theo năm tháng với thời gian
Vạn nỗi đau cũng đều tan biến
Để chỉ còn lại...
Những chuỗi ngày hạnh phúc
Sẻ chia, vui vẻ bên nhau... bạn ơi!
Ngày thường, tôi luôn cười vui vẻ
Nhưng giờ đây,...
Nước mắt cứ muốn ào ra
Cũng chẳng cần nguyên do.
Trơ trọi giữa đám đông
Bởi chẳng ai giống mình.
Cuộc đời bao la vô tận
Sao ta cô đơn quá....
Chiến đấu, đấu tranh, sinh tồn...
Mệt mỏi...
Ước gì tôi có thể nhắm mắt tại đây
Muốn khóc cũng chẳng nên lời
Màu của con tim
Sao nhiều quá nhỉ
....................









