My Opera is closing 3rd of March

Đêm & Tôi

, ,

Đã bao lần
Ta chẳng biết về đâu
Đành đến với đêm đen trong màu tăm tối
Ta hỏi đêm rằng: sao dài thế?
Đêm chỉ lặng lẽ, chẳng đáp lời
Đêm ôm chặt ta vào lòng
Trong buốt giá cô đơn
Có đêm, ta chẳng còn trơ trọi
Như chú cá nhỏ bơ vơ
Giữa biển đời hiu quạnh.

Kỷ niệm 7 tháng thành lập HO-OH HOMEKý ức

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28