My Opera is closing 3rd of March

Ký ức

, ,

Thời gian... lặng lẽ trôi
Vô tình mang theo năm tháng
Kỷ niệm ngày nào... không còn nữa
Bạn bè, anh em... giờ nơi đâu?
Con đường đã chọn...chẳng có ngã rẽ
Ta chỉ biết bước đi...
Lặng lẽ...
Cô đơn...
Trơ trọi...
Trước mắt là ánh bình minh
Sau lưng chỉ còn chiếc bóng
Ta với ta, lặng lẽ...
Góp nhặt từng mảnh vụn
Cả quá khứ ngày nào
Hiên tại hôm nay...
Kết thành bức tranh
Tặng em... Tương Lai

Đêm & TôiNGHỆ THUẬT SPAM

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28