ĐẠO HỌC VÀ CUỘC SỐNG
Friday, November 23, 2007 8:09:47 PM
Trong đời sống, mỗi ngày có biết bao điều mới lạ xảy ra, vì thế mà nói về những đề tài của cuộc sống thì bao la vô cùng tận. Còn Đạo là cái cao sâu thâm thúy mà không từ ngữ nào có thể diễn tả được, ta chỉ có thể hiểu nôm na rằng: “Đạo là thứ to lớn đến nỗi không gì chứa đựng được mà cũng là thứ nhỏ bé đến nỗi không gì có thể chia cắt hay lồng vào bên trong nó được”. Đó chính là những tư tưởng cao siêu về Đạo mà “Đạo Đức Kinh” của Đức Lão Tử đã từng đề cập đến. Ta có thể hiểu ngắn gọn rằng Đạo chính là con đường.
Con đường ấy dẫn chúng sanh đến sự Giải Thoát.
Thiết nghĩ vũ trụ bao la, biển học rộng lớn, trình độ hiểu biết của mỗi người lại chỉ là một giọt nước nhỏ bé trong cái đại dương kiến thức vô cùng tận ấy. Việc bàn luận về những vấn đề hữu hình trước mắt đã là việc vô cùng khó khăn huống chi bàn đến những việc cao siêu vô hình. Chính vì lẽ đó mà trong bộ sách này, tuy rằng có mang màu sắc tôn giáo nhưng nhóm tác giả lại dùng những điều hữu hình để bàn luận là chính, ít khi nhắc đến việc vô hình, bởi có nhắc đến đi chăng nữa thì nó chỉ mang tính tham khảo từ cái nhìn của Đạo Học do các bậc Thánh Nhân để lại trong lịch sử, trong chúng ta cũng ít ai có thể xác nhận được rằng điều đó đúng hay sai, chỉ nhìn trăng soi bóng nước mà thôi.
Điều quan trọng là khi ta đọc sách, ta phải dùng cả lương tâm lẫn trí não tinh thần để đánh giá và nhận xét những điều mà sách vở nói.
Nếu kiến thức mà sách vở có thể mang lại cho ta như một dòng nước mát chảy ngang qua khe đá trong sa mạc vô minh khô cằn, thì ta hãy tiếp nhận nó mà làm dịu mát đi cái sa mạc ấy.
Nếu khi ta đọc, ta thấy rằng nó không theo quy luật của sự thương yêu và công chánh, nó sẽ như những tia lửa của cái nắng chói chang càng thiêu đốt sa mạc vô minh thêm nóng bỏng, khi ấy bạn đừng tin vào sách vở, hãy để những thứ đó qua một bên và tìm cho mình một nguồn nước khác.
Tuy rằng bộ sách này chỉ diễn tả được một số rất ít những điều có liên quan giữa Đạo Học và Đời Sống, cũng chẳng phải là đề tài lạ mà các sách vở trước đây chưa từng có, đó là những đề tài rất quen thuộc. Nhưng chúng tôi tin rằng đây sẽ là một làn gió mới về vấn đề tư tưởng, một cái nhìn tổng quát từ các khía cạnh mới về một vấn đề cũ sẽ mang lại cho các bạn một sự thích thú, thanh thản, nhẹ nhàng khi tìm hiểu về sự tương quan giữa Đạo Học và Đời Sống, đó chính là Con Đường Trở Về Nguồn Cội. Bộ sách được chia thành bốn tập.
Tập I: Mối tương quan giữa tôn giáo và khoa học.
Tập II: Tình yêu với cái nhìn của Đạo Học.
Tập III: Con đường trở về nguồn cội.
Tập IV: Luận Đạo Vấn Đáp.
Khi các bạn đã đọc hết cả bộ sách này, nó sẽ là một phương tiện nhỏ có thể giúp bạn trên con đường đi tìm chính mình, con đường dẫn đến sự Giải Thoát. Để chứng minh sự tồn tại của bản thân mình với câu hỏi: “Tôi là ai?” và “Tìm kiếm sự bất tử, cuộc sống vĩnh hằng?” là hai điều từ xưa đến nay luôn là hai câu hỏi khó khăn đặt ra trong tư tưởng mỗi người. Nhưng để trả lời được hai điều ấy duy chỉ có biết Tu mà thôi.
Như lời dạy của Đức Lục Tổ Huệ Năng: “Trong mỗi niệm tự thấy được bản tánh thanh tịnh, tự tu, tự hành, tự thành Phật Đạo” và “Tịnh là để Tâm không rời xa Đạo Pháp mà vẫn thực hiện các công việc trong đời sống sinh hoạt hằng ngày”.
Các bạn có thể down toàn bộ 4 tập của tác phẩm này. file là pdf









