Flame's Love Story ( writer cubicubi)
Friday, November 2, 2007 4:38:14 PM
vui là chính.Phần 1: Hồi ức về Flame trong Ty
Love.............. trong 1 đêm nọ ............
Flame: tốt wá cũng ko tốt
TyTy: sao lại ko tốt
Flame: vậy cho nên mới ko giữ dc người ta
TyTy:^^!
TyTy:ai mà dại wá hem biết
TyTy:tốt mà bỏ
TyTY:nếu là em thì ko bỏ đâu
TyTy:<=đang ế nè
Flame:ui'
Flame:thiệt hem
Flame: de shuong the nay ma e'
Flame:noi chuyen de shuong the nay ma
Flame:anh mua đồ là phải có khuyến mại nha
TyTy: Dĩ nhiên là có rồi
Flame:mua 1 tặng 1 à
TyTy:nếu anh xuống tp
Flame:úi
Flame:chắc sau này
Flame: xuống đó ở quá
Flame:chán ngoài này rồi
Flame xuống đó ở với Ty chịu hok
tytyPhần 2: Hạnh phúc trong tầm tay
tháng 7 năm 2008 : Flame lần đầu bước chân xuống vùng đất mang tên Bác
anh dừng chân tại 1 ngôi nhà nhỏ xinh xinh ở trước khu Cn TB, ở cùng với anh còn có Mega, và đặc biệt là Bi, em họ của người mà anh thương nhớ bấy lâu
Tuy bề ngoài là vào thi dh nhưng múc đích thực sự của Flame là dc ở cạnh Ty , 1 cô pé ( hơn anh 4 tuổi ) tình cờ wen trong 1 game onl.
Hàng ngày Ty thương lui tới nhà Bi chơi => Flame dc gặp cô bé mỗi ngày .Càng gặp Ty nhìu, anh lại càng khám phá dc những đức tính tốt đẹp của Ty. và Flame chợt nhận ra, người trong mộng lý tướng của mình chính là Ty. Vì đã thông đồng trước với Mega và Bi, nên Flame luôn dc tạo điều kiện để ở 1 mình bên cạn Ty
flamevới đức tính ân cần & tốt bụng, dần dần Flame cũng chiếm dc tình cảm của Ty tháng ngày hạnh phúc dần trôi, rồi cũng đến ngày Flame về thăm gia đình nhà Ty. Cảm giác đầu tiên của anh khi vừa bước tới cổng nhà chỉ có 1 từ : "Choáng"
Choáng vì Ty là 1 đại tiểu thư , choáng vì Ty wá giàu, còn anh lại chỉ là 1 sinh viên nghèo. Sáng sớm hôm sau, khi Ty thức giấc, tìm thấy 1 bông hồng cài bên cửa sổ, và kèm theo 1 lá thư với nội dung ......
" Ty, hãy chờ anh, rồi 1 ngày ko xa, anh sẽ dg dg chính chính, way lại đón em , hẹn gặp lại em, tình iu nhỏ pé của anh "
Flame cùng với 1 nhóm người trong 1 hội, dc gọi là HO-OH HOME, quyết định làm giàu = lĩnh vực thời trang. Tuy lúc đầu còn gặp nhìu khó khăn, nhưng với tình iu mãnh liệt giành cho Ty, + với sợ giúp đỡ của mọi người, đặc biệt là Cócyuki, Flame đã dần dần có dc danh tiếng trong giới thời trang.
Sự giúp đỡ wan trọng nhất là của bé Bủm, nhờ sự giúp đỡ này mà Flame mới có được 1 số vốn ban đầu để lập nghiệp, chứ bản thân anh vào thành phố amng tên bác chỉ với 2 bàn tay trắng
3 năm thấm thoát trôi wa, thương hịu HOOH đã trở nên nổi tiếng, Flame đã trở thành TỶ phú, anh quyết định đi tìm Ty. Nhưng khi tới nhà Ty, anh mới biết dc sự thật phũ phàng,2 năm trước vì giận nhau mới mamj nên Ty đã ra, và ko có tung tích. Flame wuyết định dừng mọi công việc, đi tìm Ty, dù có đi tới cùng trời cuối đất, anh cũng phải tim Ty cho = dc.
5 năm trôi wa, 5 năm đi tìm Ty ở mọi vùng đất mà ko có 1 manh mối nào, Flame đã dần nản long, anh quyết định trờ về lại tp mang tên bác. Anh đi trên chuyến bay từ NY về tp HCM,và điều trùng hợp là người anh tìm kiếm bây lâu cũng đi cùng chuyến bay đó. Định mệnh dường như trêu người con người, có 1 người con gái tên là tapopo đã yêu thầm Flame từ khi cùng làm việc với nhau, nghe tin Flame trở về VN,cô rất vui mừng, chuẩn bị wà, ra sân bay đón Flame. Trên sân bay.khi trao wà cho Flame, tapopo lỡ tay làm rớt => Flame cúi xuống lượm, thật buồn thay, đó cũng chính là lúc Ty bước ngang wa anh.
1 năm lại trôi wa, Flame cũng đã biết dc tình cảm của tapopo, anh quyết định ko làm đau khổ tapopo nữa. 31/1/2018, anh đến tiệm trang sức, mua 1 chiếc nhẫn thật đẹp để cầu hôn tapopo.
tapopo1/2/2018,trong lúc thay đồ đến chỗ hẹn với tapopo, anh phát hiện trong túi áo mình, tấm ảnh đầu tiên anh chụp với Ty,vào ngày sn thứ 23 của Ty tại 1 thảo nguyên xanh mướt (trang trại nhà Bj áh) , rồi anh lại sực nhớ ra, hôm nay là sn Ty, anh quyết định lên chiếc heli riêng của mình, đi lên dalat, nhìn lại nơi ghi dấu 1 mối tình đẹp đẽ của anh & Ty
thật bất ngờ, khi Flame vừa tới nơi, anh trong thấy 1 cô gái đang chơi đùa với những đứa trẻ ngay tại nơi đó. Sao mà cô gái đó trông wen thế. Flame tiến lại gần hơn và anh hết sức ngỡ ngàng, cô gái đó chính là người anh mất 9 năm tìm kiếm và chờ đợi.
Flame định chạy tới ôm chặt Ty, nhưng chợt thấy những đứa trẻ. ANh thầm nghĩ :" 9 năm đã wa, chắc Ty đã có gia đình , con cái, những đứa trẻ kia chắc là con cô ấy ......... "
những ý nghĩ trái ngược xuất hiện trong đầu Flame, anh nửa muốn đến gặp Ty, nữa muốn way về, sau 1 lúc đắn đo, anh quyết định way về. Năm tháng trôi wa, Flame đã ko còn nhớ rõ dg trên thảo nguyên + với tâm trạng lạc lõng, anh đi lạc mà cũng ko hay. Sau vài h đi,trời chạng vạng tối, anh bắt gặp 1 ngôi nhà nhõ, anh bước tới gõ cửa, cánh cửa từ từ mở ra, và từ từ Ty xuất hiện sau cánh cửa đó, sau 1' ngây người ra, Ty mới nhận ra dc Flame, cô mời Flame vào nhà (xin ko kể tâm trạng của Ty, vì Flame là nv chính)
2 người tâm sự thật lâu, và Flame nhận ra, những đứa trẻ ở chung với Ty là con nuôi của cô, cô vẫn chờ đợi Flame suốt 9 năm!!


Flame bước đến bên Ty và nói: "Anh sẽ ko để mất em 1 lần nữa, anh sẽ mãi mãi ko bao h rời xa em".
Flame từ bỏ giàu sang, 1 túp lều tranh, 2 trái tim vàng.
babies của Flame & TyPhần 3: Một lỗi lầm ko thể tha thứ
Sau 2 năm chung sống với Ty .............
Flame: anh đi chợ 1 tí ha bx
TyTy: nhớ mua tả & bô cho con ha xã
Flame: ok
Flame rời khỏi nha,lên lên chiếc xe máy cũ,phóng xe về phía chợ, nửa dg thì bị chết máy, anh bực mình để lại chiếc xe ở tiệm sửa và đi bộ. Vừa đi Flame vừa nhớ lại tháng ngày huy hoàng của anh, 1 tỷ phú ko phải lo nghĩ gì, vậy mà h đây bao nhiêu điều anh phải lo nghĩ.......Cuộc sống bình dị, đơn giản đối với anh h đây đã vô vị, tình cảm anh đối với Ty cũng dần nhạt phai. Ty bây h ko còn là 1 cô pé xinh đẹp nữa, cuộc sống vất vả đã làm nhan sắc cô dần phai, thứ duy 1 còn níu kéo Flame với Ty là chú nhóc vừa tròn 1t của anh và Ty.
Vào 1 ngày cuối tuần , Flame dọn dẹp nhà như ~ mọi khi, anh bắt gặp 1 chiếc hộp nhung đỏ, anh mở ra và nhìn thấy trong đó là 1 chiếc nhẫn, chiếc nhẫn mà trước kia anh từng định tặng cho 1 người con gái,người con gái mà suốt 2 năm nay anh ko hề liên lạc, cũng như những tưởng anh đã wên cô ấy. Vào đúng lúc đó, tv lại phát sóng chương trình về bộ sưu tập mới, thành công vang dội của HOOH, và bộ sưu tập ấy lại do chính người con gái mà Flame suýt wên thực hiện ...
PV :xin hỏi lý do nào đã giúp cô hoàn thành bổ sưu tập Fire Angel 1 cách mỹ mãn như vậy ?
Tapopo : bộ sưu tập FA dc thành công như hôm nay là nhờ công sức của mọi người trong HOOH, & cũng là nhờ tình yêu của tôi với vi giám đốc trước của HOOH, anh đã mất tích gần 2 năm, mọi người đều bảo anh ấy đã chết, nhưng tôi vẫn tin anh ấy vẫn còn sống & hy vọng 1 ngày nào đó anh ấy sẽ quay về. Tôi làm bộ sưu tập này để tặng riêng cho anh ấy...
Tapopo, người con gái mà có lẽ Flame đã cầu hôn nếu ko có cuộc hội ngộ với Ty. 2 năm trôi qua, cô ấy vẫn xinh đẹp như ngày nào, & đặc biệt là cô ấy vẫn chờ đợi anh.
26/1/2020 , HOOH có buổi triễn lãm ở Dalat, nơi Flame và Ty chung sống. Flame muốn dc nhìn tận mắt món wà mà Tapopo đã dành cho anh,anh đến khu triễn lãm... Số phận đưa đẩy, khi Flame vừa tới nơi cũng là lúc Tapopo đến, & 2 người đã gặp lại nhau .............
Flame : ơ..... chào em, lâu wá ko gặp em, dạo này em khỏe chứ, HOOH vẫn phát triển tốt chứ ?......
Tapopo : Flame,anh vẫn còn sống,em vẫn tin là anh còn sốm mà, 2 năm nay anh đã đi đâu & làm gì mà ko liên lạc với em dù chỉ 1 lần, làm em chờ đợi anh suốt 2 năm nay, anh ác lắm ....
Flame : xin lỗi em,2 năm qua anh phải làm 1 việc mà ko thể nói cho em dc, xin lỗi vì đã để em đau khổ suốt những năm qua ............
tapopo và FlameFlame và Tapopo đã nói chuyện với nhau suốt nhiều h, nhưng anh vẫn ko cho Tapopo biết là anh đang sống với Ty & đã có con. Tapopo đã đề nghị anh trở về với HOOH, cùng cố ấy phát triển HOOH & cùng chung sống với cô ấy , Flame đã xin Tapopo 1 tuần để suy nghĩ.
Chia tay Tapopo, Flame trở về nhà với tâm trạng rối bời. ANh muốn dc trở về c.ty, trở lại những ngày tháng huy hoàng của mình. Nhưng còn Ty và Heat, con trai anh.....
31/1/2020, sáng mai đã là ngày anh fải trả lời với Tapopo. 1 tuần vừa qua, anh đã có câu trả lời danh cho Tapopo.
1/2/2020, hôm nay là sn thứ 34 của Ty, khi Ty vừa thức dậy, mọi việc trong nhà đèu đã dc Flame làm xong. Trên bàn cắm 1 bó hoa Casablanca, loài hoa mà cô thích, cạnh đó là 1 bức thư ... :
"TyTy, 2 năm chung sống với em thật vui vẽ, anh dẽ nhớ mãi những tháng ngày ấy. Nhưng xin em hãy hiểu cho anh, cuộc sống bình dị với anh h đây đã quá vô vị. Anh đã thay đổi, ko còn là Flame trước đây nữa, con tim anh đã đổi thay,anh phải trở lại với HOOH, với người con gái đã đau khổ vì anh hơn 10 năm nay.
Có lẽ Ty ko thể đọc dc những chữ cuối cùng trong bức thư, nc mắt cô đã làm ướt đẫm bức thư của Flame. Flame đã rời bỏ cô và đứa con nhỏ, vào đúng ngày sn cô cũng là ngày kỷ niệm 2 năm chung sống . Cô đã khóc, khóc rất nhiều ....
Trong cuộc đời, người ta chỉ khóc thực sự 1 lần, những lần trước người ta tập khóc, còn những lần sau người ta khóc là do thói quen. Ngày hôm ấy, tôi tin Ty đã thực sự khóc 1 lần duy 1 đó ....[/ALIGN]
TyTy khóc, vì có kon nên mập hớn 1 xíu =))Phần 5 : Trả giá
1 tháng sau khi Flame rời bỏ Ty, đã có nhìu biến động lớn đối với Ty . Cô ko còn khóc vì Flame nữa, từ yêu Flame h đây trở thành hận Flame, cô quyết tâm trả thù. Đúng vào lúc Ty quyết định trả thù, thì Bi đến gặp cô, cùng với tin mamj cô đã wa đời, cô dc thừa hưởng toàn bộ tài sản .Ty trở về tp HCM làm tang lễ cho mamj cô.
Sau khi tang lễ của mamj Ty dc hoàn tất, việc đầu tiên Ty làm là tìm gặp Bi, cùng Bi lập nên c.ty NewWorld. Tuy Bi làm tổng giám đốc nhưng thực chất, mọi việc đều theo ý định trả thù của Ty.
Với tài năng của mình + với sự giúp đỡ của 1 người giàu kinh nghiệm như Bi, NewWorld phát triển rất nhanh, trở thành đối thủ cạnh tranh trực típ với HOOH của Flame. Dần dần HOOH càng bị lép vế trước NewWorld, mọi chuyện ngày càng trở nên khó khăn với HOOH khi NewWorld luôn tranh giành thị trường với HOOH, và đa số là chiến thắng.Tapopo, sau khi điều tra người đứng đầu NewWorld, đã biết dc Bi, anh kết nghĩa của cô là người đứng đầu NewWorld. Tapopo hẹn Bi tới 1 quán rượu , 2 người cùng nói chuyện với nhau. Sau 1 hồi nói chuyện, bất đồng giữa Tapopo và Bi xảy ra , Tapopo bỏ về với tâm trạng bực tức. Vì đã thấm mệt + uống quá nhiều + thêm bực mình , tapopo phóng xe rất nhanh, và đem đó, cô đã gặp tai nạn, chiếc xe của cô đâm phải 1 chiếc xe tải đi ngược chiều, cô bị tử vong ngay lập tức . Chỉ 5' sau khi tai nạn xảy ra, Flame nhận dc tin dữ . Cái chết của Tapopo đã làm Flame suy sụp tinh thần, dẫn tới HOOH ngày càng xa xút, và bị NewWorld thôn tính, Flame phải tuyên bố phá sản.
Flame's tearsPhần cuối : Hồi kết của ngọn lửa bất tử
1 mình lang thang trên đường, Flame ko còn bít phải về đâu, trời đất bao la nhưng ko có chỗ cho anh dung thân. Tinh cờ anh đi ngang qua công viên, & anh bắt gặp heat, con trai anh, đang chơi ở đó. Tuy mới hơn 1 tuổi, nhưng Heat cũng nhận ra papa , nó chạy tới định ôm lấy Flame . Nhưng ngay khi Heat chỉ còn cách vòng tay Flame chưa đầy 10cm, Ty bàn tay đã ôm lấy Heat, đó chính là Ty. Cô ko cho Flame ôm Heat dù chỉ 1 s. Cô nói với Heat : " Ba con đã mất rồi, ông ấy ko phải là ba con đâu ", thật tội nghiệp, Heat ko hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao Ty lại ko cho nó chơi với papa nó, Flame. Trong lúc bồng Heat đi, cô way lại nói với Flame 1 câu cuối : " anh ko xứng làm cha của Heat, xin đừng tìm nó thêm 1 lần nào nữa, em ko muốn nó lớn lên sẽ trở thành 1 phiên bản của anh . "
Buồn bã, Flame lại rảo bước, vừa đi vừa suy nghĩ về những lời nói của Ty, anh quả thật ko đáng làm cha của Heat. Giờ đây, cuộc đời anh ko còn gì cả, anh ko còn giá trị, ngọn lửa bất diệt cũng đến hồi phải tắt. Và lần đầu tiên trong ngày hôm đó, anh biết dc địa điểm mà anh phải tới : cầu Sài Gòn
Flame khóc khi nghe ~ lời Ty nóiĐó là những điều cuối cùng mà tôi biết về chàng trai Eternal Flame. Các bạn muốn biết, tai sao tôi lại biết dc câu chuyện này, tôi xin tiết lô cho các bạn, tôi là Ụt,bx Bi - người em họ của Ty. Nếu ai muốn biết hiện nay Ty sống ra sao, hãy tìm đến 1 ngôi nhà nhỏ trên dg Đào Duy Từ, tôi đang học nấu ăn để hàng ngày làm cho ox Bi ăn, & trong lúc rãnh rổi, tối viêt câu truyện này để mọi người cùng đọc về cuộc đời của chàng trai đa tình ^_^
tôi , Ụt ^___^[/FONT]










Unregistered user # Friday, November 2, 2007 5:44:02 PM
hoohhome # Friday, November 2, 2007 5:47:06 PM
Phạm Quỳnh Như Thảotapopo # Sunday, November 4, 2007 4:04:20 PM
Unregistered user # Monday, November 5, 2007 12:35:45 AM
hoohhome # Monday, November 5, 2007 6:52:31 AM
Unregistered user # Monday, November 5, 2007 7:33:10 AM