My Opera is closing 3rd of March

Hồi ký của Cuongyuki - phần 2



Mưa đã tạnh, tôi ra ngoài vườn và nhìn các cây hoa. Thật kỳ diệu, những con rầy trong vườn đã không còn nữa, tôi đã cố gắng tìm kiếm thật kỹ nhưng dù một con còn sót lại cũng không tìm thấy. Tôi cảm thấy vô cùng mừng rỡ vì các cây hoa mà tôi yêu qúy đã được cứu sống, mà tôi thì không phải làm việc giết chết từng con rầy một cách dã man nữa. Tôi đã thật sự tin tưởng vào những quyền năng vô hình mà con người chưa thể hiểu được. Đó là khi tôi khoảng lớp 7 lớp 8 gì đó, tôi cũng không chắc nữa. Từ việc ấy, tôi thấy yêu mến các loài vật hơn, tôi thích những bữa cơm với nhiều món rau củ không có thịt cá hơn là những bữa ăn có các món thịt cá thịnh soạn.
Ít lâu sau, con cá chép tôi nuôi trong hồ bỗng dưng thoi thóp, nó chỉ còn thở một cách nặng nề, chậm rãi, nó không bơi được nữa, chỉ nằm ngửa để lộ chiếc bụng trắng hồng trên mặt nước mà thôi. Những tưởng nó sẽ chết, tôi đã rất buồn, nhưng tôi thấy nó còn thở, tôi lại hy vọng một điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Tôi cầm chú cá trên đôi tay, nhắm mắt lại cầu nguyện với ông tôi, với Thượng Đế, mong sao cho chú cá chép ấy có thể sống được. Khi tôi mở mắt ra, cũng là lúc chú cá ấy vùng vẫy mạnh mẽ, tôi thả nó xuống hồ thì nó bơi lội bình thường như chưa hề có điều gì xảy ra cả. Từ lúc ấy, tôi đã hoàn toàn tin tưởng một cách tuyệt đối rằng có những sức mạnh vô hình tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Và tôn giáo là nơi ta dễ dàng nhận thấy được sức mạnh ấy qua những điều kỳ diệu xảy ra khi cuộc sống của chúng ta gặp điều bế tắc. Đến khi học cấp ba, khi bắt đầu có ý thức hơn về những điều tốt đẹp trên phương diện tinh thần lẫn vật chất mà tôn giáo có thể mang lại được trong cuộc sống, tôi đã tự hứa với lòng mình rằng khi trưởng thành, mình sẽ theo con đường Đạo, trở thành một người truyền giáo để mang đến cho những người đang thiếu niềm hy vọng trong cuộc sống một tia sáng dù nhỏ nhoi, tôi quyết sống hết mình vì những con người còn đang chìm đắm trong bể khổ của vòng danh lợi tranh giành. Khi vào đại học, tôi đã hướng tinh thần của mình về những hoạt động tình nguyện xã hội, tôi muốn gần gũi, làm một điều gì đó có thể mang lại lợi ích cho cuộc sống, cho những số phận kém may mắn hơn chúng ta về phương diện vật chất lẫn tinh thần. Qua các phong trào, hoạt động của trường, tôi thấy cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa.
Ngay từ năm đầu tiên bước chân vào đại học, tôi đã gặp một người học trên tôi một năm. Mới gặp tôi, người ấy đã tỏ ra vẻ là bậc tiền bối, muốn sai khiến và xem tôi như đứa con nít. Tôi rất khó chịu và ghét người ấy. Từ cái cảm giác đó, nó khiến tôi hay để ý đến những việc làm, cử chỉ của người ấy để tôi có thể tìm ra khuyết điểm và có thể làm người ấy bẽ mặt trước đám đông. Tôi đã thật sự thành công sau một thời gian quan sát, theo dõi người ấy. Những khuyết điểm của người ấy tôi điều nắm bắt được, tôi đã làm người ấy bẽ mặt trước đám đông vài lần. Nhưng tôi chẳng vui chút nào, tôi cảm thấy thương hại người ấy, vì những việc người ấy làm cho mọi người hết sức nhiệt tình, nhưng chỉ một vài khuyết điểm nhỏ lại khiến cho mọi người không ưa, có lẽ cũng vì thói ganh tị với tài năng ấy mà. Từ một người luôn đối lập, tìm cách làm bẽ mặt đối phương, tôi trở thành người ủng hộ, cùng với người ấy tiến hành những công tác mà tập thể đã đưa ra, vì tôi và người ấy đều là ủy viên ban chấp hành đoàn khoa chúng tôi đang học. Chúng tôi đã có được một năm cùng nhau hoạt động vô cùng vui vẻ, nhưng rồi người ấy đã nghỉ học. Tôi và người ấy chỉ có thể thỉnh thoảng gặp mặt khi chúng tôi có việc cần sự giúp đỡ lẫn nhau. Tôi cảm thấy rất buồn, tôi đã lao đầu vào công việc nhiều hơn trước, tham gia nhiều hoạt động hơn để khẳng định giá trị tồn tại của mình.
Ý tưởng ban đầu của tôi là tham gia các hoạt động nhằm giúp đỡ, làm một cầu nối giữa những con người bình thường chúng ta và những người kém may mắn, sống thiếu tình thương. Nhưng sau đó, những hoạt động của tôi chỉ là vì mục đích cá nhân mà thôi.

Hồi ký của Cuongyuki - phần 1Hồi ký của Cuongyuki - phần 3

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28