My Opera is closing 3rd of March

Legend of Lucifer - Phần 1

TÌNH ANH EM, BẠN BÈ
&
NGUỒN GỐC TỘI LỖI
-----------------


Trong vũ trụ bao la với muôn vàn tinh tú sáng lấp lánh. Nơi một góc tối không có ánh sao, ở nơi tối tăm lạnh lẽo ấy, có một Thiên Sứ cô độc…
………
Thiên sứ ấy nhìn quanh mình.
Lucifer: Uhm… Ta đang ở đâu đây?
Lucifer nhìn quanh nhưng chẳng có gì cả, chỉ toàn bóng tối.
Lucifer tự hỏi: Sao mọi thứ lại mờ ảo, tối tăm quá. Ánh sáng của ta đâu rồi? Ta vẫn luôn giữ gìn nó cẩn thận bên mình mà.
Ông Nhìn vào đôi tay mình, cũng chỉ một màu tối đen.
Lucifer: Lạnh quá, ta cần ánh sáng của ta, nó đâu rồi, ta phải tìm ra nó vì ta còn nhiệm vụ quan trọng nữa, ta phải mang ánh sáng thương yêu ấm áp của Cha đến những nơi tối tăm, lạnh lẽo còn thiếu tình thương.
Từ xa xa, bỗng xuất hiện le lói 1 tia sáng.
Lucifer mừng rỡ: Ah, nó kia rồi, đợi ta với, đừng bay nhanh quá, đừng bỏ ta.
Ông Chạy về phía ánh sáng, chạy mãi mà ánh sáng thì cứ xa dần. Nhưng khi gần đến ánh sáng, ông vừa tính chạm vào thì bị bật ra, ông lấy hai tay đỡ trước mặt.
Lucifer: Aaaaa…
Lucifer chợt tỉnh: Ah, huhm, huhm… thì ra chỉ là giấc mơ.
Hình ảnh bị ánh sáng đánh bật ra lại tái diễn trong tâm trí ông.
Lucifer tự nhủ: Tại sao ta chẳng thể chạm vào ánh sáng được? Trước đây, nó vẫn luôn ở bên ta, ta giữ gìn cẩn thận lắm mà.
Ông nhắm nghiền mắt lại và hồi tưởng…
Lucifer: Nhưng dù sao,… dù trong mơ hay thực tại đi nữa, xung quanh ta cũng chỉ toàn bóng tối, lạnh lẽo vô cùng. Dường như ta chẳng còn nhớ từ bao giờ, cả thân thể ta, trái tim ta và đầu óc của ta nữa, đã trở nên quen thuộc với cảm giác lạnh lẽo và cô độc.
Lucifer: A, ta nhớ rõ, đó là khi ta bắt đầu có những người bạn là Felin (Giả Dối), Radit (Ngông Cuồng) và Avari (Tham Vọng).
Ông nhớ về hình ảnh của 3 người này.
Felin là một cô gái vô cùng xinh đẹp, tay trái cầm chiếc tổ ong, tay phải thì cầm một ly thủy tinh hứng những giọt mật từ chiếc tổ ong ấy. Khắp người cô được choàng bằng một dãy lụa mỏng với 7 sắc màu của cầu vồng. Tấm lụa ấy luôn lay động làm màu sắc thay đổi trông vô cùng sinh động.
Radit là một thanh niên tuấn tú, quần áo thì được xen lẫn giữa hai sắc màu xanh biển và đỏ thẫm. Tóc vàng óng và dựng đứng lên như ngọn lửa đang bùng cháy. Chân đạp trên Phi Đao Luân Xa, là hai bánh xe đầy những lưỡi dao sắt nhọn. Trên tay luôn tung hứng một quả cầu màu đen kịt có mấy luồng ám khí vần vũ xung quanh, được gọi là Hắc Không Cầu, nó có thể tạo nên những không gian đen tối.
Avari thì có dáng người nhỏ thó, là một lão già quái dị với hai mắt sâu hoắm thâm quầng. Lão ăn mặt trông thật ngộ nghĩnh với chiếc áo choàng dài che mất cả chân. Lão có 2 đôi tay. Một đôi tay nhỏ nhắn mọc ra từ 2 lỗ tai rộng như tai voi. Còn đôi tay còn lại thì dài và ốm với những móng tay dài nhọn hoắc. Trên đầu của lão chỉ có độc nhất một sợi tóc dài và chắc vô cùng.
Lucifer nhớ về cảnh một mình từng bay đến những nơi tối tăm, làm những nơi ấy bừng sáng.
Lucifer: Ta nhớ khi ta đến những nơi còn bị Vô Minh bao phủ, khi trở về, ta có cảm giác bị ai đó theo dõi, có luồng ám khí bám theo mình, thì ra đó là bọn chúng.
Trở về đến cung điện của mình, Lucifer ngồi nghỉ dưới gốc một cây hoa nở ra 7 loại hoa rực rỡ. Trong lúc đang ngồi nghỉ thì từ trong đầu thoáng hiện ý tưởng về ngôi vua đầy quyền lực, xung quanh có các Thần Tiên đứng hầu.
Lucifer: Từ lúc đó, trong ta bắt đầu có những suy nghĩ quái dị. Ta muốn tước đoạt ngôi vị của Cha nên đã xúi giục những vị Thiên Sứ anh em khác cùng ta tạo phản.
Lucifer đã đi đến các cung điện, động phủ của các Thần Tiên khác để kêu gọi mọi người cho mượn sức mạnh riêng của họ.
Trước tiên thì Lucifer ghé qua Cung của Thủy Tinh Thiên Sứ Trưởng. Thủy Tinh Cung được hai Nhân Ngư canh giữ. Khi thấy luồng sáng màu vàng chói lọi bay đến trước Cung và từ luồng sáng ấy Lucifer xuất hiện, 2 Nhân Ngư cùng đồng thanh kính chào:
Thì ra là anh Kim Quang Sứ Đại Tiên.
Lucifer: Ta muốn vào thăm Thủy Tinh Thiên Sứ Trưởng, các em mở cửa cho ta với.
Hai nhân ngư mở cổng mời Lucifer vào. Thủy Tinh Thiên Sứ Trưởng là Thiên Sứ có mái tóc dài, mái tóc ấy cũng chính là một dòng nước chảy róc rách. Bên cạnh ngài là một Thủy Long Thần vô cùng uy nghi. Dáng vẻ hiền từ của ngài và phong thái uy nghi của rồng nước là hai hình ảnh tương phản nhau nhưng lại bổ sung cho nhau một cách tuyệt vời, làm cho cảm giác của bất cứ ai khi tiếp xúc với Thiên Sứ cũng phải dễ chịu, yêu mến và kính trọng.
Khi Lucifer đến thì Thủy Tinh Thiên Sứ Trưởng đang xem xét các cảnh giới khác trong vũ trụ bằng những quả bong bóng bọt nước bay lững lờ trong cung điện của mình. Khắp cung điện có những loài hoa cỏ mọc dưới nước với đầy đủ màu sắc sống động. Xen lẫn trong những đám rong rêu thủy tảo ấy là hằng hà sa số những ngọc ngà châu báu, ánh sáng phát ra lúc ẩn lúc hiện trông thật huyền ảo.
Lucifer mở lời: Đã lâu không gặp, dạo này cậu có gì thay đổi không?
Thủy Tinh Thiên Sứ Trưởng tạm ngưng công việc của mình, tiếp chuyện Lucifer:
Với một Thiên Sứ Trưởng thì mọi ngày đều như nhau mà thôi. Cai quản các tinh linh thuộc tính chất của mình và làm cho thuộc tính của mình luôn được cân bằng trong toàn cõi vũ trụ quả là chẳng phải việc dễ dàng. Bên cạnh đó còn có nhiệm vụ đặc biệt riêng của từng yếu tố thuộc tính nữa. Nhưng so với công việc của các anh thì có lẽ việc của chúng em vẫn còn nhẹ nhàng nhỉ?
Lucifer: Thì cũng là thói quen mà thôi. Nếu ngày nào mà không đi đến những nơi tối tăm để làm cho vũ trụ này thêm ấm áp tình yêu thương của Cha thì ngày đó tôi cảm thấy như sự tồn tại của mình nơi cõi vũ trụ bao la này thật vô nghĩa.
Sau khi tôi mang ánh sáng để khai hoang các nơi tối tăm, cậu là người phải làm tiếp nhiệm vụ mang nước đến để làm nguồn sống cho các nơi ấy, cũng khá vất vả đó chứ.
Thủy Tinh Thiên Sứ Trưởng: Việc của em vẫn còn làm sau Phong Tinh Thiên Sứ Trưởng. Anh ấy còn phải làm cho các nơi đó có không khí rồi mới đến phiên em mang nước đến. Nhưng nếu không có tình thương yêu, sự ấm áp của Cha cùng với mối hòa ái mà Mẹ đã làm cho hai khí Âm Dương hòa hiệp lại với nhau thì chắc là chúng ta cũng chẳng có việc gì để làm.
Mà hôm nay sao anh rảnh rỗi đến thăm em thế? Công việc chúng ta nằm ở từng giai đoạn khác nhau nên dịp để gặp gỡ cũng không có nhiều nhỉ. Anh có tâm sự gì sao?
Lucifer: Thì lâu quá không gặp cũng muốn đến xem các anh em khác như thế nào ấy mà. Quả thật tôi cũng có chút việc muốn hỏi cậu.
Thủy Tinh Thiên Sứ Trưởng: Anh cứ tự nhiên.
Lucifer: Sắp tới, nếu tôi có việc cần đến sự giúp đỡ của cậu, cậu có sẵn lòng không?
Thủy Tinh Thiên Sứ Trưởng: Kìa, anh nói gì lạ thế? Chúng ta là anh em của nhau mà. Nếu anh có việc cần dùng đến sức mạnh của em thì đâu cần phải hỏi, tất nhiên là được chứ. Em rất hãnh diện nếu như mình có thể giúp được gì cho anh?
Lucifer: Cậu có thể cho tôi xin một ít Thủy Châu không?
Thủy Tinh Thiên Sứ Trưởng: Tưởng việc gì khó chứ Thủy Châu thì em có thể cho anh bao nhiêu cũng được. Anh muốn bao nhiêu hạt?
Lucifer: Cậu không hỏi xem tôi muốn xin Thủy Châu để làm gì à?
Thủy Tinh Thiên Sứ Trưởng: Nếu là anh xin thì em chẳng cần hỏi việc ấy, em tin anh sẽ sử dụng nó một cách hữu ích cho vũ trụ này.
Lucifer: Tôi chỉ cần 3 hạt là đủ.
Thủy Tinh Thiên Sứ Trưởng đưa tay ra, Thủy Long Thần liền nhả vào đó 3 hạt Thủy Châu long lanh tuyệt đẹp.
Thủy Tinh Thiên Sứ Trưởng: Đây, xin anh hãy giữ lấy.
Lucifer: Cám ơn cậu. Làm phiền cậu nhiều quá, tôi về đây. Nếu có dịp, cậu ghé qua Kim Quang Cung chơi, chúng ta cùng nhau trò chuyện nhiều hơn nữa.
Thủy Tinh Thiên Sứ Trưởng: Vâng. Nếu có thời gian em sẽ đến thăm. Khi nào cần em giúp đỡ, anh chỉ gọi tên em là được rồi, em sẽ đến chỗ anh, không cần anh phải đến tận đây đâu.
Lucifer: Uhm. Tạm biệt. Cám ơn cậu về Thủy Châu và sự đón tiếp hôm nay nhé.
Lucifer ra khỏi Thủy Tinh Cung liền hóa thành luồng sáng vàng biến mất.
-----------------------------------
Thủy Tinh Thiên Sứ Trưởng đã dễ dàng giúp đỡ Lucifer, trau cho ông báu vật mà chẳng cần hỏi xem ông muốn dùng vào việc gì, cũng bởi ông là vị Thiên Sứ có tình yêu thương bao la trong vũ trụ, có tấm lòng nhiệt tình với công việc, và vì ông là vị Thiên Sứ mà Thủy Tinh Thiên Sứ Trưởng vô cùng ngưỡng mộ và tin tưởng một cách tuyệt đối. Ông lại tiếp tục ghé thăm các vị Thiên Sứ Trưởng khác.
Hỏa Tinh Cung thì có 2 Hỏa Lang Thần (sói lửa) canh gác, khi thấy Kim Quang Sứ đến thì chúng cũng cúi mình chào đón.
Lucifer vào đến Hỏa Tinh Cung thì thấy Hỏa Tinh Thiên Sứ Trưởng đang ngồi tịnh tâm trên hoa sen rực lửa.
Hỏa Tinh Thiên Sứ Trưởng là một Thiên Sứ có mái tóc là ngọn lửa đỏ rực. Khắp toàn thân lúc nào cũng có ánh lửa hồng bập bùng tỏa ra một làn hơi vô cùng ấm áp, trông ngài thật oai vệ.
Vừa thấy Lucifer bước vào, ngài liền chào hỏi nồng nhiệt.
Hỏa Tinh Thiên Sứ Trưởng: Ồ, hôm nay ngọn gió nào đưa một vị Đại Tiên đầy quyền uy đến nơi này thế?
Lucifer: Anh lại quá lời rồi. Chúng ta cũng như nhau thôi chứ có gì là lớn với nhỏ ở đây?
Hỏa Tinh Thiên Sứ Trưởng: Anh thấy những ngọn đèn thiên nhiên này đẹp chứ?
Khi ấy Lucifer nhìn quanh thì thấy khắp căn phòng đều có những ánh lửa bập bùng bay tới bay lui thắp sáng nơi này. Khung cảnh vô cùng huyền ảo với các ngọn lửa nhảy múa thành những hình thù ngộ nghĩnh. Đốm lửa đang cháy bập bùng thì bay lên cao phát ra tia lửa 2 bên và hóa thành một chú chim, chú chim bay lượn lại sà xuống và biến thành một bông hoa rực rỡ, bông hoa ấy lại nhảy lên và hóa thành một chú thỏ chạy nhảy lăn tăn, chạy chán rồi thì chú thỏ đó lại biến thành một con cá bay lượn…
Đang mải miết nhìn ngắm cảnh tượng ngoạn mục ấy thì Hỏa Tinh Thiên Sứ Trưởng lại hỏi thêm: Seika (Thánh Hỏa) cũng là Hỏa Thiên Sứ, có những quyền năng giống tôi, cậu ấy cũng tạo nên những ngọn đèn thiên nhiên như thế này được mà, sao anh lại tỏ ra ngạc nhiên thế?
Lucifer: Cậu ấy phải dùng hầu hết năng lượng của mình trong các cuộc khai hoang nên tôi chưa được thấy những thứ giống thế này bao giờ.
Hỏa Tinh Thiên Sứ Trưởng: Thế à. Khi có dịp đi cùng, anh nói cậu ấy làm cho anh xem, có khi còn đẹp hơn thế này đấy chứ. À, anh có việc gì lại đến nơi này thế? Chắc không chỉ là ghé thăm thôi phải không?
Lucifer: Vâng, thật chẳng giấu gì anh. Dạo này công việc của tôi có hơi vất vả hơn trước. Nơi thế giới Vô Minh có những thứ tồn tại mà tôi khó khăn lắm mới đuổi chúng đi được, và còn phải mang đến cho những nơi tối tăm ấy ánh sáng và tình yêu của Cha Mẹ. Có những lúc tôi thấy Seika rất mệt khi phải dùng cạn quyền năng của mình để làm ấm lên những nơi vô cùng lạnh lẽo.
Hỏa Tinh Thiên Sứ Trưởng: Thế nên anh muốn mượn lửa của tôi chứ gì?
Việc đó không khó khăn gì. Nhưng lửa của tôi và lửa của Seika hơi khác một chút đấy nhé. Lửa của Seika chỉ có thể làm ấm lên vạn vật và duy trì sự sinh tồn nơi ấy. Nhưng lửa của tôi thì có sức nóng mạnh hơn nhiều lần, nó có thể đốt cháy mọi thứ thành tro bụi, ngay cả những thứ kim loại cứng rắn nhất cũng phải tan chảy. Nếu không cẩn thận khi sử dụng, anh có thể làm hại mọi người, mọi vật xung quanh anh và ngay cả chính bản thân anh cũng gặp nguy hiểm khi để nó bộc phát ngoài tầm kiểm soát của mình đấy.
Lucifer: Vâng. Tôi hiểu rõ điều đó và tôi sẽ cố gắng sử dụng nó một cách cẩn thận. Tôi chỉ muốn dùng lửa của anh để làm một nguồn năng lượng dự trữ cho Seika khi cậu ấy kiệt sức mà thôi.
Hỏa Tinh Thiên Sứ Trưởng: Nếu anh nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Vậy anh hãy dùng thứ này đi.
Hỏa Tinh Thiên Sứ Trưởng liền đưa tay ra, từ trong tay của ngài, một ngọn lửa bốc lên và cuộn tròn lại thành một hạt châu lấp lánh.
Hỏa Tinh Thiên Sứ Trưởng: Đây là Hỏa Châu, nó chứa đựng sức mạnh của tôi trong ấy, anh nhớ cẩn thận khi sử dụng. Có nó như có tôi đấy.
Nếu có sự cố gì, anh gọi Thủy Tinh Thiên Sứ Trưởng đến ngay nhé, chỉ có cậu ấy mới có thể chế ngự được sức mạnh của tôi khi nó bộc phát ngoài tầm kiểm soát.
Lucifer: Cám ơn anh đã giúp đỡ tôi. Seika chắc sẽ vui lắm khi có được sự tiếp sức này.
Hỏa Tinh Thiên Sứ Trưởng: Cho tôi gửi lời hỏi thăm cậu ấy cùng các anh em khác nhé. Cùng là những Hỏa Thiên Sứ như nhau nhưng chúng tôi lại chẳng có nhiều dịp để gần gũi. Công việc của chúng ta dường như chẳng cho chúng ta thời gian để sống cho riêng mình đấy nhỉ?
Lucifer: Uhm, có lẽ thế. Nếu không có lửa của anh thì chúng sanh sẽ chẳng thể sống nổi những khi trời trở nên lạnh giá. Anh còn phải trông chừng, nếu có sự cố phải lập tức giải quyết nữa chứ. Làm một người lãnh đạo thì trách nhiệm chẳng nhẹ nhàng như nhiều kẻ vẫn tưởng…
Hỏa Tinh Thiên Sứ Trưởng: Thôi, anh về nghỉ đi. Tôi phải tiếp tục công việc của mình. Vừa có một ngọn núi lửa thức tỉnh mà gần đó là khu rừng có nhiều sinh vật đang sinh sống. Tôi phải lo vụ ấy ngay.
Vừa dứt lời, Hỏa Tinh Thiên Sứ Trưởng hóa thành cột lửa biến mất.
Lucifer: Tạm biệt, mong là chúng ta sẽ có nhiều thời gian để gặp nhau hơn.
Lucifer hóa thành luồng sáng rời khỏi Hỏa Tinh Cung và bay thẳng đến Mộc Tinh Cung.
Mộc Tinh Cung có 3 cây đại thụ canh cửa, chúng cũng khép nép khi thấy Lucifer đến thăm Cung Chủ của mình, các dây leo làm rào chắn nơi cửa cũng tự động dang ra để cho Lucifer vào. Giữa Cung có một cây hoa rất lớn, khắp các nhánh cây đều có hoa nở, sắc hoa tuyệt đẹp với đủ 7 màu. Cây hoa nơi đây trông to lớn hơn cây hoa 7 màu nơi Kim Quang Cung của Lucifer.
Lucifer cất tiếng gọi: Em mau dậy đi Mộc Tinh Thiên Sứ Trưởng.
Vừa dứt tiếng gọi, có một nụ hoa rất lớn nằm giữa các nhánh cây to bắt đầu lay chuyển, cành hoa hạ nụ hoa ấy xuống đất, mặt đất liền nở trăm muôn loài hoa, từ các bông hoa lớn ấy lại xuất hiện các loài côn trùng bướm ong bay lượn tuyệt đẹp. Nụ hoa hé mở, giữa bông hoa là Mộc Tinh Thiên Sứ Trưởng vô cùng lộng lẫy với 7 sắc hoa trên thân mình và ngồi giữa muôn vàn bông hoa nhỏ. Cô có mái tóc dài óng ả bồng bềnh bay trong gió với một vòng hoa đội trên đầu như một chiếc vương miện rực rỡ đầy sức sống, chiếc áo mà cô mặc được kết thành từ nhiều bông hoa tươi thắm. Các chú bướm ong thì bay lượn đậu lên mái tóc của cô làm cho cô càng thêm xinh đẹp. Trên cổ tay xinh xắn và nơi cổ chân thon thả của cô cũng được các bông hoa quấn quanh tạo thành những chiếc vòng hoa tuyệt vời.
Mộc Tinh Thiên Sứ Trưởng đứng dậy và bước đi từng bước chậm rãi đến chỗ Lucifer, dưới mỗi bước chân trần của cô, một bụi hoa nở rộ xuất hiện trên thảm cỏ xanh tươi. Những tưởng cô đi đến đâu thì nơi ấy sẽ biến thành một vườn hoa tràn đầy sức sống của thảo mộc.
Mộc Tinh Thiên Sứ Trưởng: Anh lớn, anh đến có việc gì thế?
Phải chăng lâu ngày không gặp, anh nhớ khung cảnh tuyệt đẹp nơi Mộc Cung này nên mới đến đây thăm em phải không?
Lucifer: Ha ha. Em thật khéo lời. Quả thật, nơi Thiên Giới này khó có nơi nào đẹp bằng nơi đây. Nơi Cung của Cha thì mọi thứ đều trắng tinh lung linh huyền ảo, nơi Cung của Mẹ thì đủ thứ sắc ngọc và đá quý, còn Vườn Ngạn Uyển thì muôn vạn loài hoa khoe sắc. Có lẽ Cung của em chỉ xếp sau những nơi ấy về sự đa dạng với những màu sắc vui tươi của cuộc sống thôi đấy.
Mộc Tinh Thiên Sứ Trưởng: Anh lại quá lời rồi. Ngoài Cung của Cha Mẹ và Vườn Ngạn Uyển ra thì còn có các cảnh giới khác cũng đẹp vô cùng như Bồng Lai Sơn, Cực Lạc Cảnh đấy chứ.
Tuy rằng nơi này có đẹp thật, nhưng vẫn chưa thể đứng thứ 4 đâu, còn nhiều nơi khác đẹp hơn nơi này nhiều, và mỗi nơi một vẻ nên ta đâu thể nói đâu là đẹp hơn đúng không anh?
Lucifer: Cô em gái của ta quả vô cùng sắc sảo trong từng lời nói, cử chỉ hành động, anh đây xin bái phục em đấy.
Mộc Tinh Thiên Sứ Trưởng: Anh lại đùa nữa rồi. Có việc gì mà anh phải đích thân đến đây thế?
Lucifer: Uhm. Công việc của ta luôn đến những nơi tối tăm lạnh lẽo, nên ta rất nhớ nơi có đầy sức sống như ở đây, lại còn được gặp cô em tài giỏi xinh đẹp nữa chứ.
Mộc Tinh Thiên Sứ Trưởng: Lại nữa rồi! Sao mỗi câu nói của anh đều có thêm lời khen ngợi người ta hoài thế? Anh muốn chế nhạo em đấy à? Nếu nói nhớ khung cảnh đầy sức sống thì anh đã đến chỗ Mẹ rồi, đâu cần đến đây đâu, đúng không? Cho em biết, em có thể giúp gì được cho anh? Em còn nhiều việc phải làm lắm đấy, nào là chăm sóc cho mùa màng được điều hòa, bốn mùa thì phải có đủ các loài hoa của từng mùa ấy được nở rộ để cho vạn vật được cảm thấy cuộc sống luôn thay đổi tươi đẹp, lại còn phải luôn tạo ra những giống loài thảo mộc mới, vừa có thể làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp mà còn phải làm lương thực cho chúng sanh nữa chứ. Nếu chỉ làm đẹp cho cuộc sống mà chẳng mang lại thêm điều ích lợi gì cho chúng sanh thì hóa ra em là kẻ chỉ biết ham chơi thôi sao? Làm sao xứng đáng với sự tin tưởng của Cha Mẹ và các anh em chúng sanh khác đã đặt nơi mình hả anh? Anh mau nói đi, anh cần gì? Nếu như anh chỉ muốn gặp em để nói chuyện vui cười với nhau thì em không có thời gian đâu. Hay là anh có tâm sự gì muốn chia sẻ, em sẽ ngồi đây để nghe anh trút hết tất cả tâm tư tình cảm của mình đấy, nói cho em nghe với?
Lucifer: Tuy là anh em nhưng cơ hội để trò chuyện cũng khó nhỉ?
Vẻ bên ngoài lộng lẫy của em khiến ai cũng ngỡ rằng em chỉ dành thời gian làm đẹp thôi đấy chứ. Có ai ngờ em lại là người làm việc hết sức nghiêm túc. Anh muốn xin em một ít hạt hoa có được không?
Mộc Tinh Thiên Sứ Trưởng: Ha ha ha. Tưởng chuyện gì nghiêm trọng, anh đến đây chỉ vì chuyện nhỏ nhoi này thôi sao? Anh cũng muốn thử đóng vai tuồng của Mộc Tinh Thiên Sứ sao? Thú vị nhỉ. Anh muốn những loài hoa nào?
Lucifer: Theo em thì hoa nào là đẹp và có mùi hương thơm ngào ngạt nhất?
Mộc Tinh Thiên Sứ Trưởng: Mỗi loài hoa đều có một vẻ đẹp, hương thơm và ý nghĩa riêng, nên em đâu thể nói được đâu là loài đẹp và thơm nhất. Tùy theo ý thích của mỗi người trong một hoàn cảnh nào đó mà loài nào là hay nhất đối với họ. Thế anh thích hoa như thế nào? Đẹp lộng lẫy, đẹp thầm kín, đẹp trường tồn, hay là đẹp hiền hòa?
Lucifer: Em có hoa nào mà nét đẹp làm say lòng người, tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt ấy?
Mộc Tinh Thiên Sứ Trưởng: Ái chà chà. Hay đấy! Ông anh của tôi hôm nay lại muốn gieo trồng một loài hoa làm say lòng người, tượng trưng cho tình yêu nữa chứ. Anh lại lấn sang lĩnh vực của Ái Tình Thiên Sứ nữa rồi. Các vị ấy mà biết được chắc cũng sẽ không khỏi tò mò như em đâu. Anh muốn dùng nó để làm gì? Trồng trong Cung của anh hay là trồng ở một nơi nào đó trong vũ trụ này?
Lucifer: Uhm, trong Cung của anh. Chỉ 1 cây là đủ rồi.
Mộc Tinh Thiên Sứ Trưởng: Anh khiêm tốn nhỉ.
Mộc Tinh Thiên Sứ Trưởng lấy từ vòng hoa trên tóc mình một hạt giống đưa cho Lucifer và nói:
Đây là hạt giống của Hoa Hồng, tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt đấy. Anh hãy trồng và thưởng thức sắc đẹp quyến rũ lòng người của nó, anh sẽ không thất vọng đâu.
Nãy giờ mất thời gian nhiều rồi, em phải tiếp tục công việc của mình đây, kẻo hoa cỏ thiếu người chăm sóc, lại nở muộn thì không hay đâu.
Mộc Tinh Thiên Sứ Trưởng nhắm mắt lại, bông hoa khi nãy liền vươn cánh hoa ra, đỡ lấy Mộc Tinh Thiên Sứ Trưởng ngã dựa người vào giữa những bông hoa nhỏ trong ấy. Bông hoa ấy khép cánh hoa lại thành một nụ hoa và từ từ được cành cây nhẹ nhàng nâng lên vị trí khi nãy.
Lucifer cười hỏi: Này, em làm việc sao giống đi ngủ quá vậy?
Lucifer vừa nói dứt lời thì từ trong nụ hoa một chiếc vòi trông giống như chiếc lưỡi vươn dài ra liếm vào mặt Lucifer.
Từ trong nụ hoa có tiếng của Mộc Tinh Thiên Sứ Trưởng vang lên: Dám chọc em nữa này. Người ta nhắm mắt lại là để cảm nhận nơi nào đang cần hoa quả đơm bông kết trái mà. Thôi chào anh nhé!
Lucifer chưa kịp nói thêm điều gì thì cái vòi hoa ấy cuốn tròn Lucifer lại và đẩy ra cửa, sau đó thì lập tức 3 cây cổ thụ cùng với các dây leo khác chắn cửa lại, không cho Lucifer vào nữa.
Lucifer mỉm cười: Cô em gái đầy cá tính…
Lucifer biến thành luồng sáng bay mất.
Ông ghé qua Kim Tinh Cung, Cung này được bảo vệ bởi các chiến binh giáp trụ oai phong. Vẫn với dáng vể uy nghi của mình, Lucifer được đón tiếp nồng nhiệt và được các chiến binh đưa vào Cung.
Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng ngự nơi ngai vàng lộng lẫy, rực rỡ với vô số ngọc ngà châu báu vung đầy cả cung điện, chói lọi khắp nơi. Bên cạnh ngai vàng là bộ giáp trụ của Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng được làm bằng vàng ròng và ngọc quý sáng lấp lánh. Bên hông ngài giắt một thanh bảo kiếm cũng bằng vàng chói lọi. Ngài có mái tóc bạch kim, đôi mắt màu bạc, màu da trắng hồng, thân hình cân đối và được khoác trên thân mình bộ áo được đan bằng những sợi tơ vàng óng rực rỡ và vô số đá quý sáng lấp lánh. Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng trông giống như ánh mặt trời ban mai chiếu rọi lên những hạt sương còn đọng lại trên cành lá làm cho cảnh vật lung linh huyền ảo. Dù rằng khắp cung điện là vàng bạc, ngọc ngà châu báu, nhưng dù chúng có đẹp đến đâu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào sánh nổi với vẻ đẹp huy hoàng lộng lẫy từ Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng toát ra. Nếu nói rằng ngài là niềm tự hào, sự ngưỡng mộ và là hình mẫu lý tưởng để làm mục tiêu phấn đấu của các nam Thiên Sứ cũng không có gì là quá đáng. Ngài là người hào phóng, thấy khách quý đến thì mừng rỡ đón tiếp ân cần.
Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng: Ánh sáng của anh xuất hiện nơi này là một niềm vinh hạnh cho tôi. Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?
Lucifer: Vâng. Cũng đã gần trăm năm rồi từ lần gặp nhau ở buổi lễ kỷ niệm ngày Hội Bàn Đào chư Thần Tiên dự hội tại Diêu Trì Cung của Mẹ. Thời gian trôi qua, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình nên dù những ngày lễ kỷ niệm trọng đại, các anh em khác thì có thể tụ hợp về để vấn an Cha Mẹ, còn các Thiên Sứ Trưởng chúng ta thì ít có dịp gặp gỡ họ. Chúng ta chỉ có thể gặp gỡ Cha Mẹ trong những khoảng thời gian ít ỏi lại phải tiếp tục công việc rồi.
Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng: Thôi, lâu ngày mới có dịp gặp nhau, đừng nhắc đến công việc nữa, anh có khỏe không? Tôi được biết anh cũng vừa đến thăm Thủy Tinh, Hỏa Tinh, và Mộc Tinh Thiên Sứ Trưởng phải không? Họ cũng vẫn luôn vui khỏe đấy chứ?
Lucifer: Tất nhiên rồi. Nếu có ai đó trong chúng ta có điều gì bất ổn thì vũ trụ này cũng sẽ mất cân bằng, những thứ của thế giới Vô Minh sẽ dễ dàng lọt vào Thiên Giới.
Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng: Cũng lạ nhỉ? Từ khi Cha Mẹ xuất hiện và tạo nên vũ trụ này thì tất cả vũ trụ này đều là anh em của chúng ta, vậy còn lực lượng Vô Minh là gì? Tại sao chúng tồn tại ở những nơi tối tăm lạnh lẽo đến thế, chúng có phải anh em của chúng ta không?
Lucifer giải thích: Cha Mẹ là tình yêu thương, công bình, là hòa ái. Thật ra, khi vũ trụ được hình thành thì ánh sáng của Cha chiếu rọi đến đâu, nơi đó sẽ có sự sống. Còn có những nơi mà ánh sáng chưa rọi đến thì đó chính là ngoài ranh giới của vũ trụ, không thuộc về Cha Mẹ. Ở những nơi đó đã có tồn tại những thứ không phải là anh em của chúng ta, chúng không được sinh ra từ Cha Mẹ. Khi Cha Mẹ xuất hiện thì chúng cũng đồng thời xuất hiện rồi đấy chứ. Vì thế, chúng chỉ có thể tồn tại ở những nơi tối tăm mà thôi, nơi có tình yêu thương, ấm áp thì chúng khó mà sinh tồn được.
Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng: Những thứ không phải do Cha Mẹ sinh ra, không thuộc về Cha Mẹ… Uhm, Chúng cũng mạnh mẽ đấy chứ, vì chúng xuất hiện đồng thời với Cha Mẹ chúng ta mà.
Lucifer: Trước đây thì tôi chỉ gặp những kẻ rất bình thường, không mấy mạnh mẽ. Nhưng dạo này bỗng nhiên bọn chúng mạnh hẳn lên, vì thế mà tôi mới đến thăm hỏi và mượn sức mạnh của các Thiên Sứ Trưởng khác để có thể đủ sức đương đầu với thế lực ngày càng lớn mạnh của chúng đấy chứ.
Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng: Vâng, tôi hiểu những khó khăn trong trọng trách mà anh đang đảm nhiệm. Anh cần thứ gì, tôi sẵn sàng đáp ứng. Một món pháp bảo đặc biệt, một bộ giáp trụ kiên cố hay bất kỳ báu vật nào trong cung điện này có thể giúp cho công việc của anh?
Lucifer: Anh có thể giúp tôi một chiếc ngai bằng vàng và một chiếc rương châu báu được không?
Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng: Chiếc ngai bằng vàng? Anh xem cái của tôi có được không? Còn chiếc rương châu báu à… huhm, xin anh đợi tôi một chốc.
Lucifer: Nhưng nếu anh đưa tôi chiếc ngai anh đang dùng, vậy còn anh thì sao?
Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng: Anh lo gì việc ấy, tôi sẽ làm một chiếc khác ngay ấy mà, đừng ngại gì cả, cứ tự nhiên nhé. Để tôi làm cho anh chiếc rương ngay đây.
Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng liền lấy một lọn tóc của mình và thổi vào đó, lọn tóc liền biến thành một chiếc rương cực kỳ rực rỡ. Ngài lại chỉ tay vào chiếc rương, chiếc rương mở ra và hút vàng bạc châu báu vào đấy đầy cả rương. Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng giao hai món báu vật ấy cho Lucifer và nói:
Tôi thật chẳng hiểu anh muốn làm gì với hai món này, nhưng nếu như anh thật sự cần nó và nó sẽ hữu dụng cho anh thì tôi cũng rất vui vì đã có thể giúp đỡ anh trong những lúc cần thiết.
Lucifer: Cám ơn anh, tôi sẽ biến chúng thành những thứ vô cùng hữu dụng cho công việc của tôi sau này. Đã làm phiền anh mất nhiều thời gian và công sức rồi. Bây giờ tôi phải đi đây.
Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng: Chúc anh may mắn. Tuy rằng tôi luôn bận rộn với các công trình kiến trúc đặc biệt và việc chế tạo những thứ hữu dụng cho cả vũ trụ này mà cả Thiên Giới lẫn chúng sanh đều cần đến sức mạnh của tôi, nhưng tôi sẽ cố gắng thực hiện những yêu cầu của anh trong thời gian sớm nhất. Khi nào có việc, cần gì anh hãy đến đây, chỉ cần có liên quan đến kim loại, bất kỳ thứ gì tôi cũng sẽ làm được cho anh.
Lucifer: Tạm biệt người anh em của tôi.

------------------------------------------------------------------------------
Lucifer lại hóa thành luồng sáng bay đến Thổ Tinh Cung. Nơi đây được các Thạch Xà bảo vệ, chúng cũng trở mình mở cổng đón tiếp Lucifer. Thổ Cung có được dáng vẻ thần bí với các thạch nhũ long lanh những hạt nước còn đang đọng trên các chóp nhọn của thạch nhũ. Từ ngoài cổng đi đến chỗ của Thổ Tinh Thiên Sứ Trưởng là một cầu thang uốn lượn, có hai hàng thủy tinh mọc rải dài theo lối cầu thang trông thật tinh khiết, sang trọng. Thổ Tinh Thiên Sứ Trưởng là cô gái chững chạc với mái tóc vàng dài. Cô mặc bộ trang phục đính toàn ngọc qúy, lộng lẫy xinh đẹp vô cùng, trên tóc cũng được cài một chiếc vương miện với bảy loại đá quý. Thấy Lucifer vào thì cô niềm nở đón tiếp bằng chiếc ngai ngọc bích mình đang ngồi, còn cô thì ngồi lên đầu của một Thạch Xà. Nước mời khách được lấy từ một bông hoa to lớn gần chiếc ngai của cô.
Thổ Tinh Thiên Sứ Trưởng: Đã lâu không gặp. Công việc của anh dạo này vẫn ổn chứ?
Lucifer: Thì cũng như mọi khi. Những việc chúng ta làm từ thuở khai Thiên lập Địa đến nay vẫn chẳng có gì thay đổi. Dù thời gian trôi qua, trăm muôn ngàn năm sau hay lâu hơn nữa, có lẽ nó cũng vẫn gắn liền với chúng ta mãi mãi.
Thổ Tinh Thiên Sứ Trưởng: Có thể là vậy. Trừ khi chúng ta không còn muốn làm những việc ấy nữa mà thôi. Khi ấy Cha Mẹ sẽ giao lại trách nhiệm cho những người anh em khác, chúng ta có thể tìm việc gì đó để làm hay là nghỉ ngơi một thời gian cũng được chứ.
Trông anh có vẻ mệt mỏi đấy. Em biết dạo gần đây anh đã ghé thăm các Thiên Sứ Trưởng khác rồi, các anh em khác lo cho anh lắm đấy. Hay anh xin với Cha Mẹ cho anh nghỉ ngơi một thời gian ngắn để tinh thần được thư giãn đôi chút?
Trọng trách của anh sẽ được những anh em khác gánh vác, đến khi nào anh bình tâm trở lại thì tiếp tục làm cũng được mà. Anh thấy ý kiến đó thế nào? Một khoảng thời gian ngắn ngủi cho riêng mình cũng không tệ đấy chứ?
Lucifer: Cám ơn em đã lo lắng cho ta. Nhưng với ta, công việc là một phần trong sự tồn tại của ta. Nếu ta vì mệt mỏi đôi chút mà phải làm cho Cha Mẹ lo lắng, lại trút gánh nặng lên người khác thì cũng chẳng hay ho gì. Tuy rằng trong thời gian gần đây, ta có hơi mệt mỏi nhưng với ta, đó lại là niềm hạnh phúc trong ý nghĩa của sự tồn tại. Em hiểu rõ điều đó mà. Nếu có ai đó muốn gánh bớt một phần trách nhiệm của em, em có bằng lòng không?
Thổ Tinh Thiên Sứ Trưởng: Trách nhiệm là trách nhiệm, muốn làm thì dù bao nhiêu cũng gọi là thiếu. Với vị trí là một Thiên Sứ Trưởng, chúng ta phải sống cho chúng sanh của toàn cõi vũ trụ này, dường như chúng ta chẳng có giờ phút nào để sống cho riêng mình, anh nhỉ. Nhưng em thì khác anh đấy, nếu một lúc nào đó, em thật sự mệt mỏi và cần nghỉ ngơi thì em sẽ nhờ một ai đó gánh vác công việc thay mình trong một thời gian ngắn, khi đã khỏe rồi em sẽ lại tiếp tục. Nếu anh vì lo lắng, sợ không làm tròn bổn phận của mình, không muốn chia sẻ với ai những việc mình phải làm, liệu khi anh quá mệt mỏi và ngã gục thì mọi người sẽ như thế nào? Cha Mẹ và các anh em khác sẽ vô cùng lo lắng, đau lòng với tình trạng của mình như thế. Nhưng quan trọng nhất là công việc của mình vẫn phải để người khác làm hộ đấy thôi, vậy thì sự chịu đựng của ta hóa ra cũng chẳng phải là một việc tích cực.
Lucifer: Em nói có lý. Nếu ta thật sự mệt mỏi, ta sẽ nhờ những anh em khác làm giúp ta công việc mang ánh sáng và tình yêu thương của Cha Mẹ đến những nơi tối tăm. Còn ta, ta sẽ ngủ một giấc thật dài để có thể quên hết những lo âu, mệt nhọc.
Thổ Tinh Thiên Sứ Trưởng: Đúng đấy, nghỉ ngơi khi ta thật sự cần thiết phải làm điều ấy. Lâu rồi mới gặp nhau mà chúng ta lại nói toàn những chuyện liên quan đến công việc, anh nhỉ. Anh có cần em giúp đỡ gì không? Em sẽ làm hết sức mình nếu việc ấy nằm trong phạm vi của em.
Lucifer: Em có thứ gì có thể giúp cho ta một thoáng yên bình trong tinh thần khi cảm thấy mệt mỏi không?
Thổ Tinh Thiên Sứ Trưởng: À à.. có lẽ thứ này sẽ thích hợp cho anh lúc này đây.
Vừa suy nghĩ, Thổ Tinh Thiên Sứ Trưởng vừa đưa tay lên không trung, từ tay của cô xuất hiện một chiếc bình bằng thủy tinh. Cô gọi Thạch Xà đến, Thạch Xà liền nhả vào đấy những giọt nước long lanh. Khi nước trong bình đã đầy, Thổ Tinh Thiên Sứ Trưởng đưa cho Lucifer và nói:
Đây là An Thần Dược. Anh chỉ cần uống 1 giọt thôi, nó sẽ giúp cho anh cảm thấy thư thái, quên hết mọi mệt nhọc, lo âu chỉ trong thoáng chốc. Anh nhớ chỉ 1 giọt thôi đấy, nếu anh dùng quá 1 giọt, anh sẽ rơi vào trạng thái mất ý thức, và anh sẽ chẳng còn nhớ gì cho đến khi thuốc hết tác dụng. Nếu anh dùng nhiều trong một lần, anh sẽ rơi vào giấc ngủ dài vĩnh viễn đấy.
Lucifer: Cám ơn em, ta sẽ nhớ kỹ những lời em nói. Thôi, em hãy tiếp tục công việc của mình đi. Việc phải chăm lo cho đời sống của chúng sanh đang sinh sống trên mặt đất thật chẳng phải dễ dàng em nhỉ? Nào là chăm lo cho đất đai màu mỡ để hoa quả có đủ chất dinh dưỡng mà sinh sống tươi tốt, mùa màng thuận lợi, lại còn phải đón nhận thân xác của chúng sanh dưới 3 tấc đất khi họ kết thúc kiếp sống của mình nữa chứ. Công việc của em nặng nề thật đấy.
Thổ Tinh Thiên Sứ Trưởng: Vâng. Nặng nề nhưng lại hạnh phúc khi mình có thể là một nơi để mọi người gửi xác thân hữu hình hữu hoại trở về với cát bụi. Rồi từ đất, lại nảy sinh những mầm sống mới, điều đó thật tuyệt dịu nên dù em có mệt bao nhiêu đi chăng nữa, khi nhìn thấy chúng sanh sinh sôi, phát triển thì bao nhiêu mệt nhọc cũng tan biến cả. Em rất hạnh phúc khi được làm công việc này, dù đã bao nhiêu ngàn năm, tiếp tục trong bao lâu nữa em vẫn sẽ không chán nản mà từ bỏ đâu.
Thôi anh về nghỉ đi. Nhớ kỹ những lời em dặn đấy. Nghỉ ngơi đúng lúc khi thật sự cần thiết. Chỉ được dùng 1 giọt An Thần Dược mà thôi.
Lucifer: Vâng, ta nhớ rồi, chào em nhé.
Nói xong, Lucifer lại hóa thành luồng sáng biến mất.
Đối với 5 vị Thiên Sứ Trưởng này, Lucifer đã được mọi người giúp đỡ hết sức nhiệt tình, cũng bởi tình anh em, mối thâm tình mà họ đã luôn gắn bó với nhau từ thuở khai Thiên lập Địa. Lúc này, trong vũ trụ chưa có loài người, chỉ có những loài vượn đang tiến hóa lên thành người mà thôi, chưa hoàn chỉnh. Loài vượn này vẫn còn sinh sống một cách đơn sơ, tổ chức xã hội lỏng lẻo.
Lucifer: Tuy mọi việc chưa làm, nhưng Cha đã biết tất cả mà Người vẫn thương yêu ta và vẫn để ta làm nhiệm vụ quan trọng mà mình đã làm từ thuở khai Thiên lập Địa. Ta chẳng hiểu điều đó, cứ ngỡ mình đã qua mặt được Người. Nhờ vào những báu vật mà các Thiên Sứ Trưởng tặng ta, ta đã phần nào đỡ được gánh nặng trong công việc của mình.
Lucifer lại đắm mình trong công việc một cách cuồng nhiệt hơn trước nữa.
Thủy Châu mà Thủy Tinh Thiên Sứ Trưởng tặng cho Lucifer được ông cất giữ dưới gốc cây trong Cung của mình, làm cho nơi đây thật mát mẻ, dễ chịu biết bao.
Hỏa Châu của Hỏa Tinh Thiên Sứ Trưởng tặng được Lucifer sử dụng rất cẩn thận để làm nguồn năng lượng cho Seika làm ấm lên những nơi tối tăm lạnh lẽo trong những lần đi đến những nơi Vô Minh đang tồn tại.
Hạt giống Hoa Hồng cũng được trồng dưới gốc cây ra hoa 7 màu, nơi Lucifer nghỉ ngơi. Hoa Hồng đã ra hoa rất đẹp, cây hoa quấn quýt vào cây hoa 7 màu trông như chúng rất qúy mến nhau. Mỗi khi đi thực thi sứ mạng về, Lucifer nhìn chúng thì cảm thấy phấn chấn hẳn lên bởi nét đẹp của cây hoa 7 màu và nét đẹp của hoa hồng dường như hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo, làm cho chúng như một bức tranh được phối màu tuyệt mỹ bởi bàn tay của một họa sĩ bậc thầy nơi Thiên Giới. Nhìn thấy nét đẹp của sự hòa hợp ấy, có lẽ mọi mệt nhọc đều tan biến.
Chiếc ngai vàng của Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng tặng vẫn chưa được dùng, còn để ở gần gốc cây hoa 7 màu.
Còn chiếc rương châu báu thì được dùng với hai mục đích. Thứ nhất là Lucifer lấy các hạt đá quý, vàng bạc trong ấy để tạo ra cho mình những món pháp khí lợi hại như Kim Cương Chữ, Bạch Ngân Kiếm, Bảo Ngọc Giáp. Còn mục đích thứ hai là mỗi khi có ý nghĩ đen tối xuất hiện trong tâm trí mình, Lucifer liền bắt nhốt những tư tưởng xấu ấy trong chiếc rương báu.
An Thần Dược của Thổ Tinh Thiên Sứ Trưởng tặng được Lucifer sử dụng một cách cẩn thận, đúng liều lượng như đã được hướng dẫn, nó phát huy công dụng hết sức linh diệu. Nhưng dần dần về sau, sự đau khổ, mệt mỏi, dày vò trong tâm trí của Lucifer quá nặng nề, An Thần Dược không còn phát huy tác dụng một cách hữu hiệu nữa, nó chỉ làm cho thân thể ông hết mệt nhọc mà thôi, còn những nỗi đau tinh thần, tư tưởng xấu trong trí não thì không cách nào tan biến. Thế là Lucifer phải bắt nhốt những ý nghĩ đen tối ấy trong chiếc rương báu của Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng đã tặng. Chính vì lý do này mà chiếc rương báu dần dần chứa đầy trược khí trong ấy và trở thành món báu vật khá nguy hiểm.
Cho đến khi chiếc rương cũng không thể chứa hết sự u ám của những tư tưởng xấu, chúng tràn cả ra ngoài, lan khắp Cung Điện của Lucifer. Ý nghĩ về quyền lực của Lucifer đã không còn gì có thể ngăn chặn và làm giảm nó được nữa.
Lucifer: Vì thế mà những trược khí trong ta ngày một tăng lên từ tận sâu thẳm trong tư tưởng của mình. Ý nghĩ muốn làm Chúa Tể vũ trụ dần dần hiện lên một cách rõ rệt và nó luôn thôi thúc, dằn xé ta cả trong lúc làm việc lẫn những lúc nghỉ ngơi. Khó khăn lắm ta mới kiềm chế được bản thân mình để không phải gây ra tội lỗi.
Huhm… Cũng không thể trách ta được, vì những nơi ta đến đều đầy trược khí, tối tăm, lạnh lẽo nên ta đã nhiễm trược khí đó ngày càng nặng nề hơn.
Ngay đến những đôi cánh đầy hào quang lộng lẫy với những tia lửa hồng ấm áp của ta cũng đã vấy màu của tăm tối, nó đã trở nên đen huyền và khô lạnh. Một sứ giả của Tình Yêu Thương và Công Chánh, hiện thân của ánh sáng vàng rực rỡ mà giờ đây lại chỉ còn le lói chút ánh sáng nhỏ nhoi, yếu ớt nơi mình. Ta vẫn cố chịu đựng những đau khổ, dằn vặt bởi những ý nghĩ đen tối luôn ám ảnh trong tâm trí ta, mỗi ngày một lớn mạnh. An Thần Dược của Thổ Tinh Thiên Sứ Trưởng tặng ta dường như đã không thể làm cho tâm trí ta an định được nữa.
Trong tâm trí ta là sự hỗn loạn, đấu tranh giữa lương tâm và dục vọng của mình. Thỉnh thoảng ta vẫn nghe được tiếng nhắc nhở, động viên ủa Cha từ trong tâm trí mình rằng: “Con hãy an tâm, chỉ cần con nghĩ rằng mình luôn được hạnh phúc, bên mình còn nhiều người đang quan tâm, lo lắng cho mình thì con sẽ cảm thấy nhẹ nhõm thôi”. Mỗi khi nghe thấy điều ấy, lòng ta thật thư thái, trong tâm trí ta không còn bất an và hỗn loạn nữa.
Nhưng rồi tiếng nhắc nhở ấy cũng dần dần yếu ớt, ta đã không còn nghe thấy tiếng nói ấm áp đầy tình yêu thương ấy nữa. Bởi ta đã quên mất rằng mình cũng là một phần của Cha, ta chỉ muốn thay thế vị trí của Người mà thôi.
Ta đã hy sinh trong suốt một thời gian dài nhằm mang lại hạnh phúc cho kẻ khác, nhưng ta đã được gì?
Cũng chỉ là sự kính trọng của những vị Thần Tiên, đôi chút uy quyền với những Thiên Sứ cùng đi làm nhiệm vụ với ta.
Không, ta muốn nhiều hơn thế nữa.
Bởi ta đã mang lại ánh sáng, tình thương yêu cho chúng sanh trong khắp Càn Khôn Vũ Trụ này. Với những sanh linh ấy, ta đã là Thượng Đế, là Chúa Tể của họ. Đúng, phải là ngôi Chúa Tể Càn Khôn Vũ Trụ này mới xứng đáng với những gì ta đã và đang làm, và nếu ta làm Chúa Tể thì ta sẽ còn làm được nhiều việc hơn ngôi vị hiện tại của ta, một vị Thiên Sứ Trưởng.
Ý nghĩ muốn làm Chúa Tể Vũ Trụ đó mỗi ngày một đậm nét hơn bởi những lời như mật ngọt rót vào tai ta của những người bạn đã khá thân với ta.
Lucifer lại nhớ về thời gian trăm muôn ngàn năm trước:
Felin vừa hứng những giọt mật ngon tuyệt đưa cho ta, vừa thì thầm vào tai ta rằng:
Ngài mới xứng đáng làm Chúa Tể, còn Cha của Ngài, ông ấy chẳng làm gì cho chúng sanh cả, chỉ việc ngồi đó phân chia một tí ánh sáng từ khối Đại Linh Quang vô hạn của ông ta cho chúng sanh, còn Mẹ của Ngài thì lại hao tâm tổn trí lo nhào nặn hai khí Âm Dương tạo hình vạn vật mà vẫn luôn phục tùng Cha của Ngài một cách thành kính vô điều kiện. Thế mà ông ta bảo rằng lấy Bác Ái và Công Bình làm qui luật cho vũ trụ này mới thật là kỳ chớ.
Radit khoái chí tung hứng Hắc Không Cầu lên cao và thêm vào: Ngài đã giúp đỡ cho biết bao sanh linh, chúng đã tôn kính Ngài là Đấng Tạo Hóa của chúng rồi. Ngài còn chờ gì nữa mà không trở thành Chúa Tể? Dưới quyền chỉ huy của Ngài còn nhiều vị Thần Tiên và Thiên Sứ Trưởng mà. Tôi tin nếu Ngài kêu gọi một cuộc nổi dậy, giành lấy quyền thống lĩnh vũ trụ thì họ sẽ ủng hộ Ngài thôi.
Đôi mắt sâu hoắm của Avari nhướn lên đắc ý, lão tiếp lời ngay: Đúng, đúng. Phải làm Chúa Tể mới xứng đáng với dáng vẻ oai phong lẫm liệt và tình thương yêu, lo lắng cho chúng sanh của Ngài. Những điều Ngài đã làm phải được đáp trả bằng cái giá xứng đáng là ngôi Chúa Tể Vũ Trụ. Ha ha, Chúa Tể, Chúa Tể muôn năm.
Lão vừa nói, vừa vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. 2 đôi tay của lão dường như vô cùng mừng rỡ khi được hưởng ứng phong trào nổi loạn tạo phản.
Lucifer đau khổ khi nhớ về những hồi ức ấy: Ôi, những người bạn của ta. Ta đã bị các người làm cho ra nông nỗi này.
Một Đại Thiên Thần tỏa hào quang rực rỡ với ánh lửa linh thiêng huy hoàng, kiêu hãnh. Một đứa con hiếu thuận với Cha Mẹ, luôn muốn mang sự ấm áp của tình Yêu Thương và Công Chánh đến với những anh em còn đang chịu sống trong sự tối tăm, đau khổ. Thế mà chỉ trong phút chốc đã trở thành một đứa con ngỗ nghịch, phản bội lại tình yêu thương của Cha Mẹ mình, muốn cướp ngôi Chúa Tể của Cha.
Cho đến ngày kia, khi Lucifer không còn khống chế được những tư tưởng xấu xa của mình nữa, ông bắt đầu thực hiện giấc mơ lật đổ chính Cha của mình. Khi nhóm của ông phải đi thực hiện sứ mạng, mang ánh sáng của Đức Thượng Đế đến nơi tối tăm, ông đã xin nghỉ để an định tinh thần. Lúc đó, các vị Thiên Sứ khác cùng trong nhóm đều đi xa cả. Ở trong Cung của mình, Lucifer gọi đám bạn từ Vô Minh đến và cùng nhau bắt tay thực hiện âm mưu đen tối của mình.
Nhờ các món báu vật mà các vị Thiên Sứ Trưởng đã tặng và sự giúp sức của Felin, Avari, Radit truyền năng lượng của chúng vào các món báu vật ấy, Lucifer đã tạo ra được Ngũ Quỷ.
3 hạt Thủy Châu khi nhận được năng lượng đen tối của họ, chúng liền hóa thành 3 con quỷ màu đen, một con thì cầm bình rượu, một con thì cầm đĩa thức ăn và con còn lại thì cầm chiếc túi rách đáy.
Hạt Hỏa Châu đã biến thành con quỷ đỏ rực, thân hình nó là một ngọn lửa cháy bừng bừng, trên tay cầm một cây búa lửa.
Cây hoa hồng ở cạnh cây hoa 7 màu thì biến thành một cô gái tuyệt đẹp, sắc đẹp của nó là sự hòa trộn giữa nét đẹp thánh thiện của Mộc Tinh Thiên Sứ Trưởng và nét đẹp ma quái của Felin. Con quỷ này toàn thân là màu xanh lộng lẫy, trên tay cầm bó hoa đủ màu sắc xinh tươi đang nở rộ. Còn cây hoa 7 màu thì bị khô héo, không còn bông hoa nào trên ấy nữa.
Khi chiếc rương châu báu chứa đầy trược khí đang hấp thụ năng lượng của nhóm Lucifer thì bỗng nhiên biến mất, cả bọn đều không rõ tung tích. Cái ngai vàng biến thành con quỷ màu trắng, một tay cầm túi vàng căng tròn, tay còn lại cầm thanh đoản kiếm.
Bình An Thần Dược của Thổ Tinh Thiên Sứ Trưởng hóa thành cô gái vô cùng xinh đẹp có mái tóc dài chấm đất, thân hình màu vàng, trên tay cầm chiếc lọ màu trắng có tên Mê Hồn Hương.
Vừa xuất hiện xong, bọn chúng liền tự giới thiệu về mình với chủ nhân của chúng.
3 tên Quỷ màu đen đến trước Lucifer và đồng thanh: Xin kính chào chủ nhân. Chúng tôi là 3 anh em thuộc tính Thủy. Với 3 món bảo vật là Cam Tửu Bình, Mỹ Vị Phẩm và Hoang Phí Đại, chúng tôi có thể làm cho chúng sanh phải hướng tâm trí chúng về thức ăn ngon, rượu ngọt và tiêu xài hoang phí những thứ mà chúng đã gắng sức để kiếm được.
Hỏa Quỷ nói với giọng khào khào: Chào ngài. Tôi là kẻ mang sức mạnh của Hỏa Tinh Thiên Sứ Trưởng, với sức nóng từ thân thể của tôi và Nộ Khí Phủ, tôi sẽ thiêu đốt cả trí não, tâm can của chúng sanh làm cho chúng phải sống trong sự giận dữ. Chúng sẽ sẵn sàng xâu xé lẫn nhau, cắt đứt mọi rào cản về đạo đức chỉ để thỏa mãn cơn thịnh nộ của mình.
Kim Quỷ tỏ vẻ tự cao khi giới thiệu về mình: Kính chào ngài, hỡi chủ nhân đầy uy quyền, đấng có sức mạnh tuyệt đỉnh. Với món bảo bối Kim Tài Lợi Đại này, tôi có thể khiến chúng sanh phải dùng hết tất cả thể xác, tâm trí mình vào việc tạo nên của cải vật chất, bất chấp mọi thủ đoạn để được ngồi trên, ăn trước bởi bản thân tôi chính là ngai vàng đầy quyền uy của Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng mà. Còn thanh Tuyệt Tình Đoản Kiếm này sẽ làm cho chúng sanh sẵn sàng chém giết lẫn nhau, giẫm lên trên mồ hôi, nước mắt và máu của đồng loại để đạt được mục đích của chúng là ngồi trên tôi đây mà thưởng thức cảm giác của khoái lạc bởi dục vọng quyền lực và danh lợi.
Thổ Quỷ tiến tới, cúi đầu trước Lucifer: Chào ngài, chủ nhân đầy quyền uy của tôi. Tôi sẽ khiến chúng sanh phải mê muội, thích tận hưởng những ảo giác khoái lạc tinh thần bởi Mê Hồn Hương này của tôi. Còn nữa, tôi cũng sẽ làm chúng phải mờ mắt để chúng luôn nghĩ về đất đai, lãnh thổ cư ngụ mà tranh giành lẫn nhau.
Cuối cùng đến lượt Mộc Quỷ: Xin vô cùng hân hạnh phục vụ chủ nhân với tất cả tấm lòng thành kính của mình. Tôi là kẻ mang sắc đẹp thánh thiện, trí tuệ của Mộc Tinh Thiên Sứ Trưởng khiến bao kẻ phải ngưỡng mộ và cả nét đẹp mê hồn của Felin nữ chủ đây. Với tôi thì dù bất kỳ chúng sanh nào, dù tính dương hay tính âm, chúng cũng phải xao xuyến động lòng trước nét đẹp hình thể chúng nhìn thấy nơi cõi trần mà phải sa đọa trong vòng nhục dục. Tôi cùng các anh chị em đây sẽ cùng nhau cố gắng hết sức để cho chúng phải sống trong hỗn loạn, thất điên bát đảo với bó hoa gồm 13 loại hoa là Thất Tình Lục Dục mà tôi đang cầm trên tay mình đây, thưa chủ nhân tôn kính của tôi.
Tự giới thiệu về tính chất và năng lực của mỗi tên xong thì Ngũ Quỷ lại tự nhân đôi, phân ra một thành hai, hai thành bốn và cứ thế cho đến khi chúng tồn tại khắp cả vũ trụ này.
Đó cũng là thời điểm khi Đức Thượng Đế cùng Đức Mẹ Muôn Loài nhìn thấy chúng sanh đang sống trong khốn khó, nhìn thấy loài vượn người đã mang hình hài người, biết đi trên hai chân và có đời sống cộng đồng cao, nhưng vẫn còn sống trong thú tính, nên chúng còn được gọi là Hóa Nhân, (người do biến hóa từ thú mà thành). Thế là Đức Thượng Đế mới yêu cầu Đức Mẹ Muôn Loài tạo nên Loài Người từ những điểm ánh sáng của Đức Thượng Đế.
Đức Mẹ liền dùng quyền năng của mình, thâu hai luồng khí Âm Dương trong vũ trụ đưa vào Kim Bàn nơi Diêu Trì Cung của Đức Mẹ. Từ trong Kim Bàn, những đốm sáng li ti nhảy ra và biến thành hình người, sau đó Đức Thượng Đế lại đưa vào trong mỗi hình người ấy một điểm ánh sáng từ khối ánh sáng yêu thương vô tận của Ngài, điểm sáng ấy gọi là Tiểu Linh Quang, thường được gọi là Lương Tâm. Những người này là Nguyên Nhân (mang hình ảnh người từ lúc mới hình thành do Đức Thượng Đế và Đức Mẹ tạo ra), mang hình ảnh trọn lành của Thượng Đế. Từ trong Kim Bàn nhảy ra đủ 100 ức (10.000.000) và phân tán khắp trong cõi vũ trụ, đầu kiếp làm con của các nữ Hóa Nhân để mang lại ánh sáng văn minh, dạy dỗ cho chúng sanh biết về đạo đức, văn hóa.
Bọn Ngũ Quỷ biến thành những hạt giống ác trược gieo vào trong các bào thai của những nữ Hóa Nhân cùng lúc với những Nguyên Nhân đang đầu kiếp để mang hình hài loài người.
Từ đó mà ác trược tràn lan khắp nơi trong vũ trụ này, cái thiện và cái ác luôn tồn tại song song, đấu tranh và bổ sung cho nhau một cách chặt chẽ.
Vì vậy, rất ít người có thể giữ được bản tánh trọn lành trong sạch của mình.

Legend of Lucifer - Lời giới thiệuLegend of Lucifer - Phần 2

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28