LÊ BIN - và cảm nhận về người Hợp Phát
Thursday, May 14, 2009 4:32:32 AM
(Chân dung "anh Zai" Lê Bin hồi nhỏ - 2 anh em đẹp zai như nhau)“Anh Zai” tớ bắt đầu về Hợp Phát từ ngày 04 tháng 09 năm 2008, từ hồi đó, tối nào đi làm về cũng kể về với tớ về HP và các cô, các chú đồng nghiệp. Đến nay, tuy thời gian chưa đủ dài để tớ có thể cảm nhận hết về những con người ở đây nhưng tớ cũng mạo muội đưa ra vài cảm nhận qua hơn nửa năm anh Zai tớ làm việc và cộng tác:
Mr. Dương già: Lần đầu tiên anh Zai gặp Mr.Dương già là tháng 8 năm 2008 khi Cậu hẹn qua gặp thống nhất ngày về làm việc, chưa có cảm nhận gì nhiều, chỉ biết là một người nắm rất vững về kế toán và có nhận xét: Nhận anh Zai tớ về thì dễ nhưng giữ ông ấy mới khó. Sau này qua vài lần nhậu thì biết rằng cứ say là hát, hát quên cả mình đang đi ngoài đường và quên cả mình đã già. Cùng cảnh ngộ với Mr.Hùng già.

(Dương già - say để quên mình đã già)
Mr. Minh béo: Một người luôn tôn trọng nguyên tắc khi làm việc nhưng cũng hết mình khi chơi bời.

Cậu: Học Mr. Hùng già gọi Hiệp là Cậu nghe cũng buồn cười nhưng mà cũng đúng. Qua một thời gian làm việc thấy Cậu là người quyết đoán, nhanh nhạy trong kinh doanh, tuy nhiên Cậu có nhược điểm là tin người quá. Cảm nhận là có thể hợp tác lâu dài nhưng anh Zai tớ vẫn phải nhịn vì cả hai “thằng” đều manh tuổi con Cún.

(Mặc dù là GĐ, "Cậu" cũng không ngại lội nước cứu hàng)
Mr. Tuấn Anh: Hiền lành, nhiệt tình trong công việc và hết mình vì anh em. Lấy vợ 14 năm mà dám đá mỗi một cái, chẳng bù cho anh Zai tớ, lấy vợ 6 năm mà chẳng dám đá cái nào.

Mr. Hùng già: Sống hết mình vì anh em, tương lai gần là Tết không phải mua gà trống và rượu, làm nhiều thì cũng chỉ là làm nhà tình nghĩa. Bụng to hơn ngực, dáng hình quả bầu.

(Sống hết mình vì anh em - Hùng "già" luôn luôn "trẻ")
Mr. Nghĩa: Hết mình vì công việc, nhiều khi quên cả ngày nghỉ, lúc nào cũng nghĩ Tiền ... Tiền.... Hàng.... Hàng... Chửi thợ như hát hay, may mà thợ của nó toàn con cháu.

(Lên nhận giải thưởng vẫn alo bán máy)
Mrs. Quế: Người có chỉ số IQ cao nhất Công ty, hiền lành và có lẽ chẳng thích bon chen. Của Quý hiếm của Hợp Phát.

Mr. Ngọc: Chắc ghét anh Zai mình nhất vì hay ép nhân viên kinh doanh của nó

Ba hâm: Làm tốt nhưng cũng lắm chuyện, hay thắc mắc linh tinh, cùng cảnh với Hùng già " Chúng ta cùng đi xây nhà tình nghĩa".
Chim lợn: Bị anh Zai mình đè mấy lần nhìn nó đến tội nhưng phải đè cho chúng nó quen. Biết làm sao được hả em.
Hà Tàu: Thường xuyên thiếu doanh số lý do là hàng cũng không đủ mà có đủ hàng thì khách hàng lại không lấy nữa. Chẳng biết kêu ai, về kêu với Vợ đi em.
Độ: Người luôn bị anh em kêu là có ưu ái, chẳng biết có ưu ái gì từ ông Tuấn Anh không nhưng vẫn thấy nó “chửi” ông Tuấn Anh là không quan tâm đến anh em.

Mai Già: Nhân viên kinh doanh kỳ cựu của Hợp Phát, từ HO bị đẩy một phát xuống SR không thương tiếc. Tính tình thì như thời tiết, sáng nắng chiều mưa chẳng biết thế nào mà lần.
Tính kẹo mút: Bé như cái kẹo mút mà thằng Nghĩa nó lại như con voi còi. Nghe mấy đứa cháu nói chuyện ngày đưa về giới thiệu ngồi sau xe nhìn mãi chẳng thấy, hoá ra là bé quá nên bị lấp sau lưng. Cứ nhận đại làm bà bô vì 20 năm nữa VN sẽ thừa đàn ông. Sợ vài năm nữa mà ế vợ thì bỏ mẹ.
Bờm: Nhiệt tình nhưng có mỗi tội uống rượu cũng nhiệt tình quá, mấy lần hạ gục chú Dương già. Mày mà làm bác già không được đi nhậu cùng Hợp Phát nữa thì mày chết với Cậu.
Trung kinh doanh: Doanh số cao nhất đội kinh doanh bán lẻ, nhưng cũng thu nợ hơi kém, khách hàng chuối là không dám cứng mặc dù mình đúng. Nói năng thì lắp bắp, điện thoại nói như hét thế mà lại thuyết phục khách hàng khá nhất. Ngôi sao bán Multi General.
Quý kinh doanh: Mới vào Hợp Phát từ tháng 12, ngôi sao mới nổi vì đưa được về dự án 789. Khả năng thuyết phục khách hàng khá tuy nhiên hay phản ứng với các yêu cầu của kế toán, nhưng lại là người nghiêm túc nhất khi Kế toán yêu cầu nộp Bằng gốc.
Dương kế toán: Hiền lành chịu khó, bảo gì làm nấy, nhưng về tính cách thì quá hiền so với một kế toán và thủ quỹ. Chịu khó học hỏi và có thể tiến nữa nếu được đào tạo.
Hán TP: Thay thế vị trí của Văn, hay chọc ngoáy và phát ngôn bừa bãi. Nói chung chẳng có cảm nhận gì khác.
Hùng kho: Già như Hùng già nhưng lại làm kho và Hùng già đã có bản quyền nên gắn mác Hùng kho từ ngày về Hợp Phát, mải chơi mãi mới chịu lấy vợ. Cứ uống đến ly thứ 7 là cười.
Thơi "lý do": Chuyên gia viện dẫn các lý do cho sự chậm trễ công việc cũng như thanh toán, mặc dù những lý do đó chẳng thuyết phục tý nào. Hay ăn cắp time của Công ty vì đang vừa làm vừa học. Hy vọng Cậu không đọc vì đọc được bắt mình trừ lương nó thì chết.
Và còn rất nhiều người khác nữa như Mr. Hiền lái xe, anh em kinh doanh mới, anh em thợ lắp đặt ở HO và SR cùng những người khác nhưng có lẽ chưa đủ thời gian và chưa đủ hiểu nhau để có thể viết nên một cái gì đó. Xin khất anh chị em vào một dịp sau.
Lê Bin[/b]




