My Opera is closing 1st of March

Hopphat's Lacai Newspaper

Cơ quan truyền mồm của anh chị em nhà Hợp Phát

Người Hợp Phát nói về Hợp Phát số 01 - NHỮNG BÍ MẬT BÂY GIỜ MỚI KỂ

Chuyên mục “Người Hợp Phát nói về Hợp Phát”ra đời với mục đích tạo nên 1 diễn đàn để anh chị em nói về những tình cảm của mình về Hợp Phát cũng như những con người Hợp Phát. Đó có thể là ôn lại lịch sử hào hùng của công ty, cũng có thể là than nghèo kể khổ nói xấu sếp, hoặc đòi tăng lương giảm giờ làm… Ở đây, anh chị em sẽ được là chính mình khi được tự do nói lên những điều mình suy nghĩ, cảm nhận mà không phải chịu sức ép từ bất cứ “thế lực” nào . Số đầu tiên xin giới thiệu bài viết của anh Hùng “Già” – một trong những thành viên gạo cội nhất của Hợp Phát, qua bài viết của anh, những thành viên mới có thể hiểu được HP của chúng ta đã ra đời như thế nào, và để có thể tự hào khi mình được LÀ NGƯỜI HỢP PHÁT. Và sau đây, bài viết xin được bắt đầu:

Xin tự giới thiệu tôi là Hùng, anh em vẫn gọi Hùng “già”, Nhưng là già không đều nhé!

Nhanh thật, mới đó mà đã hơn mười năm kể từ ngày mình gia nhập đội quân Fintec (tháng 12 năm 1998) - tiền thân của công ty Hợp Phát bây giờ. Nhớ lại những ngày đầu, 7 – 8 anh em cầm từng chai tương ớt , từng gói mì tôm đi mời chào lê la hết chợ to đến chợ nhỏ. Hồi đó bọn mình vất vả lắm (Đừng ai bảo ôn nghèo kể khổ nhé), thành lập xí nghiệp vẻn vẹn chỉ có 8 người, thuê 28m2 vừa làm kho, vừa văn phòng, bàn ghế thì đi xin, ai có ở nhà thì mang đến. Thương nhất hai chị em (Nga, Nhàn béo ) cứ mỗi lần đi ca hát là phải kéo rido và mở máy nước để …, vất vả nhưng vui anh em sống với nhau rất tình người. Lại nhớ có lần xe máy của mình hỏng (Con xe vừa đi vừa đẩy), mấy anh em lôi ra hì hục bổ máy, sửa đến 4h sáng chưa xong, bây giờ nghĩ lại thấy rất trân trọng tình cảm của anh em.


(Người Hợp Phát thưở "hàn vi")

Rồi đến năm 2003 lúc đó mảng sản xuất lớn mạnh, Minh béo dẫn toàn bộ đội sản xuất xuống Hưng Yên lập nghiệp. Mình, Hiệp, Tuấn Anh ở lại gây dựng công ty Hợp Phát. Anh Hiệp lăn lộn trăn trở làm hết cái này đến cái khác để mong tìm ra một hướng đi cho công ty từ chai lọ, làm dịch vụ xuất quặng đi Trung Quốc, buôn quạt, rồi đến làm điều hòa. Suốt 2 năm đầu từ ngày tách ra làm chỉ thấy lỗ nghĩ nhiều lúc cũng thấy nản, đến bây giờ nhìn lại những kết quả đạt được bằng sự nỗ lực, tâm huyết của anh em trong công ty mà người mình muốn nói đến nhiều nhất là thuyền trưởng của con tàu Hợp Phát - anh Hiệp giám đốc.

Vài lời chia sẻ cùng anh em công ty mong rằng anh em mình sẽ đoàn kết kề vai sát cánh cùng xây dựng công ty ngày càng lớn mạnh (Công ty mà lớn mạnh thì mình sẽ có nhiều tiền hơn, đơn giản thế thôi chứ không cao xa gì đâu).

(Dù khó khăn nhưng không ai quên nhiệm vụ kiếm tiền)

Thôi không viết nữa đâu không lộ hết, mà “thằng” Ngọc MKT nó bảo chỉ viết 350 chữ thôi, không có nó làm gì có tiền mà trả nhuận bút.

Ngày 12.05.09
Hùng “già không đều”

Habbi bird-day to HPers - 05/2009!!!Mỗi tháng 1 câu chuyện (số 01): KÝ SỰ: “CHÂU ÂU DU HÝ” - MUA SẮM Ở CHÂU ÂU

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28