Skip navigation.

Ai mua cái ốm đê....???

,

Bình thường, nhà chẳng mấy khi có tiếng khóc của con. Nuôi em còn nhàn hơn nuôi chị...vậy mà 2 hôm nay, "nhà vang tiếng khóc"...Con sốt liên miên, cứ hết thuốc giảm sốt là lại lên. Hôm nay mẹ bỏ con ở nhà đi làm, chiều về, con liên tục 39.5, tăng liều giảm sốt cũng không hạ...lúc hạ nhất cũng chỉ được 38.5...
Con mệt, con thiêm thiếp, con ngả gục trên tay mẹ...thương ơi là thương....
Vậy mà có kẻ vẫn đều đều tennis tuần 3 buổi, con sốt 39,5 độ chứ có 42 độ thì ta đây bạn gọi một cái là OK, uống bia hả, đi ngay, đêm khi nào con (đứa bé 10 tháng tuổi khóc nhèo nhẽo đòi bế trên tay, động ăn gì, uống gì là nôn vọt..., đứa lớn vừa vào lớp 1, bỡ ngỡ căng thẳng, một buổi tối thì phải trăm lần gọi mẹ ơi...)ngủ rồi, về là vừa...
Ai mua cái ốm giùm con đi nào...
Tiện thể mua giùm mẹ con luôn nỗi ưu phiền nữa nha...

Circle painting - Ngày chủ nhật đáng nhớNhững bức ảnh năm cũ

Comments

Gau 5. August 2008, 16:39

pác để đấy e..e xử ní ông đi đánh te lít 3b/tuần cho..hêhheh:chef: :ninja: :raider: :knight:

Anonymous 20. August 2008, 02:59

Cô Hà Chíp! writes:

Hai chị em khỏi ốm rồi. Mẹ cho các bạn đi chơi đê!

Anonymous 20. August 2008, 03:02

Cô Hà Chíp! writes:

Dạo này tự nhiên em chẳng có hứng viết lách gì blog cả! Khổ thân cái blog cũ rích của thằng cu Tom.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies