Skip navigation.

Tổng kết 10 tháng, 11 tháng của con....

,

Mẹ xin lỗi con trai vì trong 2 tháng vừa rồi, mẹ bận rộn, buồn nhiều thứ lung tung, chị con mới đi học đại học chữ to nên mẹ chẳng viết được cho con gì cả. Hôm nay mẹ viết bù cho con tổng kết 2 tháng liền của con nhé.
Cân nặng: 10 tháng / 11kg
11 tháng / 11 kg (kết quả của trận ốm kinh hoàng)
Chiều cao: 76cm (đo lúc đi khám ở bệnh viện lúc 10,5 tháng)
Vòng đầu : Lâu lắm rồi không đo, update sau vậy
Răng: 11 tháng con có 4 cái răng hoàn chỉnh và 2 cái răng lấp ló.




-Con được 10 tháng, mẹ nghĩ: sao tháng này con chẳng phát triển về vận động mấy. Con vẫn chẳng chịu bò mặc dù khi cho đứng thì cũng không đến nỗi ngồi thụp xuống ngay. Tuy nhiên về nhận thức thì khác đi trông thấy. Con biết chỉ một số đồ vật khi được hỏi đến. Con biết phá mâm và đòi đồ cho mình. Con biết cười tươi, cười khanh khách khi chơi với chị và bố....nhiều nhiều thứ khác mà mẹ không viết ngay lúc đó nên mẹ quyên mất rồi. (xin lỗi con trai).

-10 tháng, con được đi chơi xa lần đầu tiên đấy là buổi đi dã ngoại ra ngoại ô đến Asian resort với bác Mây và các chị.
-10 tháng, con vẫn chỉ chổng mông bò lùi...

Con tập ngồi bô (bồn cầu của người lớn ngon lành).
-À, mẹ quên mất, 10 tháng con đã đứng tênh têng được, dù 1 chút thôi nhưng cũng đủ để mẹ chụp ảnh.

-10 tháng, con đặc biệt thích bố. Đến mức nếu con đang ăn thì bố phải trốn đi chỗ khác vì nếu em nhìn thấy bố mà bố không bế thì gay với em vì em sẽ khóc lóc đòi bế và sẽ phun ra hết những gì đã ăn.

-Em biết chỉ tay ra cửa đòi đi chơi, và biết thơm vào má nịnh để được đưa đi chơi. Buổi chiều mẹ đi làm về thường đưa con ra cửa chơi một chút, nhưng lúc về, mẹ chỉ cần đóng cửa lại thôi là con đã khóc ầm lên rồi. Khổ thân con không được đi ra ngoài nhiều nên thèm lắm đúng không con?!

-10 tháng, lần đầu tiên con được ăn cháo cua và cháo cá hồi. Bữa cháo cua đầu tiên chót lọt và những bữa sau thì nôn hết giống như một vài bữa cá hồi. Mẹ suy luận ra rằng nếu con ăn những thứ khó tiêu và nhiều chất vào buổi sáng thì con sẽ giữ được và sau khi phát kiến ra việc này thì bữa sáng của con thường là mỳ nui, mỳ soba nấu cá hồi hoặc cua. Thay đổi bữa bằng các bữa sáng lổn nhổn khó nhai, khó nuốt như mỳ, miến, cháo, cơm của các bạn 7 tháng của Nhật hay mỳ Mums recipe của Heinz. Vì mẹ vẫn giữ quan điểm phải tập cho con ăn thô vào bữa sáng để nếu con có nôn ra, cũng không bị lỗ mất bữa trước đó. Buổi sáng ngủ dậy bụng rỗng, không có gì mà.
-10 tháng, em có thể ăn các loại bánh gạo của Nhật ngon lành vì trong bữa cơm của người lớn mà không có gì đấm mồm cho em thì em phá mâm cho biết tay.
-10 tháng, em ăn cháo nguyên hạt và đặc hơn trước nhiều. Mẹ chẳng phải dùng đến cái máy xay nữa. Hầu như thức ăn của em đều băm ra, riêng chỉ có thịt bò là phải xay thôi.
-10 tháng, con vẫn chỉ ăn tổng cộng cả ngày khoảng 1-1.5 bát ăn cơm cháo, phở, mỳ, miến...chia làm 2 bữa trong ngày. Hai bữa sẽ là hai loại cháo khác nhau cho đa dạng thực phẩm.
-10 tháng, mẹ lần đầu tiên làm caramen cho em ăn. Thành công mỹ mãn nhưng em không ăn vì chắc do sốt caramen mẹ làm đắng quá.
-10 tháng, mẹ vẫn duy trì được 450 ml sữa mẹ cho con 1 ngày. Con chỉ phải uống thêm 1 bình sữa ngoài 210ml vào buổi trưa thôi.


********************
-11 tháng, con biết bò tiến lên nhưng vẫn còn mệt nhọc lắm. Chắc là con cũng nặng mông quá hay con có vấn đề gì về phát triển vận động không nhỉ? Thỉnh thoảng mẹ cũng nghĩ như vậy nhưng lại chặc lưỡi, chắc chẳng sao đâu...Hôm nay ngồi đọc lại thấy lo lo...không biết có cần cho con đi khám không nhỉ....

-11 tháng, con hét to lắm, mẹ cứ suốt ngày bảo con lớn lên một chút nữa thì mẹ đi làm về sẽ phải lấy bông bịt tai chứ như thế này thì mẹ căng thẳng chết mất.


-11 tháng, con bắt đầu tháng thứ 11 bằng những ngày liên tục nôn trớ và tiếp theo là 2 tuần sốt sình sịch như đã kể ở trên.
-11 tháng, con biết ném bóng chơi dọa mọi người.

-11 tháng, con biết chỉ tay 1 ngón để chỉ khá nhiều thứ khi được hỏi. Con biết chỉ bóng điện sáng, chỉ quạt trần quay, chỉ bức tranh hoa trên tường, chỉ chị Chíp, chỉ mẹ, chỉ bác, chỉ chiếc xe đạp yêu thích của con và đặc biệt là chỉ ra cửa đòi đi chơi. Có hôm mẹ hỏi con, bây giờ đi đâu? Con chỉ ra cửa, mẹ lại đứng trên bậc cửa, hỏi đi đâu, con chỉ vào đôi dép rồi chỉ ra cửa đòi đi chơi. Yêu con trai lắm cơ.
-11 tháng, con phá mâm thành thần. Nếu bữa nào không có cái bát, cái thìa cho con thì gay lắm. Mà phải bát nặng, thìa nặng con mới thích cơ. Con đã gõ cho những cái bát của mẹ vỡ làm đôi và mọc chân chạy vào thùng rác rồi đấy nhé!

Một trong những trò em chơi một mình để cả nhà ăn cơm.
-11 tháng, con biết đòi quyền lợi một cách rõ ràng rành mạch lắm. Ai mà không đáp ứng được đòi hỏi của em thì em hét to lắm...
-Tháng thứ 11 con biết bò lần đầu tiên (bò cho ra bò ấy). So với các bạn thì con quá chậm chạp, nhưng như thế cũng đủ làm mẹ vui lắm rồi.
-11 tháng, em vẫn chẳng thèm theo mẹ, theo bố mỗi tối. Chỉ có mỗi bác là làm em nín được thôi. Mỗi khi đang ngủ, giật mình dậy mà không có bác lên thì không ai dỗ được em cả. Có những lúc ngọc thể bất an, hay những lúc buồn ngủ thì em chỉ cần không thấy bóng bác là đã khóc ầm lên rồi. Buồn một phút nữa là em chuyên môn gọi bác bằng mẹ...Khi nào lớn lên em sẽ hiểu mẹ yêu em thế nào em nhỉ....
-Tháng thứ 11, mẹ thấm nhuần tư tưởng cần phải cho con ra ngoài trời thật nhiều nên cho con đi chơi và phơi nắng nhiều hơn. Đặc biệt là bố dạo này chăm chỉ, sáng nào cũng đưa con đi phơi nắng ở Hồ Văn hoặc Vườn Hồng, làm đám tóc rụng của con cũng mọc lên nhiều trông thấy.



-11 tháng, con thích lật ngửa xe đạp lên để sửa, con biết tự bật nhạc ở quyển sách vải để nghe, con biết chơi trò luyện khéo tay và mê mẩn ngồi đẩy đẩy mấy cái hạt được rất lâu. 11 tháng con đứng chựng được lâu hơn và khi được dắt tay đi thì con có thể đi khắp nhà + trèo lên cầu thang từ tầng 1 lên tầng 3.

Quang Diệu lần đầu tiên bò
-11 tháng em biết đưa tay lên tai kêu a...a (alo ấy mà) mỗi khi ai đó giả vờ gọi điện thoại cho em. Nhiều khi ngồi buồn, không có việc gì làm em tự đưa tay lên tai a,..a để gợi chuyện trước, trông yêu lắm cơ.
-11 tháng, con ăn được mỳ các loại dành cho bé 10-15 tháng của Heinz, mỳ, miến, cơm cho bé 9 tháng của meiji và morinaga...
-11 tháng, con ăn cháo hạt to và đặc dần lên. Khi không ốm đau gì thì ăn ngon lành, còn khi đã dính chút đờm thì có cháo hạt nhỏ tí cũng ra đi hết.
-11 tháng con vẫn được duy trì pho mai tươi và sữa chua nấm mẹ tự làm hàng ngày. Hơi bị tự hào về vấn đề này đấy con trai ạ. Cân nặng của con và em Cu Đôn được cải thiện cũng một phần nhờ có món này của mẹ đấy vì con một ngày có ăn nhiều nhặn gì đâu so với các bạn khác, phải gọi là ít thì đúng hơn con nhỉ.
-11 tháng con ngủ được 2 giấc ban ngày, tổng cộng khoảng 3 tiếng (tùy hôm). Buổi tối, những hôm ốm thì không tính, còn bình thường khoảng 8 h là con lên giường vệ sinh mồm miệng...rồi ngủ đến 7 giờ sáng hôm sau. Tuy nhiên dạo này gần sáng con hay tỉnh dậy, có thể là do khát nước chăng?? Mẹ đang tìm hiểu xem sao...
-11 tháng, mẹ cố gắng vắt 400ml sữa/ ngày cho con. Tuy nhiên mẹ sẽ cố đến lúc con được 1 tuổi thôi con nhé, vì mẹ còn phải giành thời gian cho chị của con nữa.
Còn 2 tuần nữa là con trai mẹ tròn 1 tuổi rồi. Mẹ mong con thật khỏe để có thể chơi được nhiều, khám phá thế giới thật nhiều nhé con, con trai của mẹ.

Cả nhà mình đi chơi ông bà nội.

Bán cái ốm đợt 2- Khỏi rồi còn bán gì nữa.Những bức ảnh năm cũ

Comments

Gau 11. September 2008, 07:32

Bạn Diệu càng nhớn càng đẹp giai nhờ..hehehe

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies