Sau cơn mưa, trời lại hửng!
Thursday, 23. October 2008, 17:34:53
Chị NGÂN HÀ, Tâm sự của mẹ, Em QUANG DIỆU
Khoảng một tuần trước khi sinh nhật Cu Diệu, mẹ bắt đầu có triệu chứng ốm...Trước đấy, cu Diệu ốm liên miên như mẹ cháu đã than ở các post trước...Thế là cái blog của mấy mẹ con mình bị bỏ bẵng, mốc xanh, mốc đỏ. Hôm nay, trời trở lạnh, mẹ cứ thấy nhớ nhớ những ngày sinh các con ra...Hôm nay cũng là ngày, cu Diệu vừa dừng kháng sinh, hết sốt và vẫn còn đi ngoài vài lần, nhưng cũng đã chịu chơi hơn rất nhiều rồi. Hôm nay ngoài trời thì mưa và đợt gió mua đầu tiên trong năm đang về, nhưng trong lòng mẹ thì hửng nắng vì các con vừa trải qua hai tuần điêu đứng vì bệnh nặng...Trời bao giờ nắng hẳn, cu Diệu lại đi phơi nắng như thế này nhé, để mẹ có thời gian update blog, mẹ có tinh thần để kể được những chuyện hàng ngày của hai con...

laluli # 16. November 2008, 20:22
hoshinoginga # 17. November 2008, 16:08