Skip navigation.

Tạm biệt tổ ấm thân yêu...

,

Tạm biệt ngôi nhà nhỏ với 3 năm xây, gần 10 năm chung sống và hai lần đại tu…
Tạm biệt ngôi nhà gắn bó với bao kỷ niệm buồn vui…
Tạm biệt tổ ấm nơi bố mẹ lấy nhau, sinh hai đứa ở đó…
Mặc dù vẫn là nhà mình mà mẹ vẫn thấy xốn xang khi xa nó…
Mẹ ghi lại những kỷ niệm về ngôi nhà làm vốn khi các con lớn lên…
Ngôi nhà có bao nhiêu tiếng cười và bao nhiêu nước mắt…
Ngôi nhà ở giữa trung tâm thành phố, đi đâu làm gì cũng tiện…
Về nhà mới, đầy nắng và đầy gió…
Chật chội hơn nhưng tiện cho chị đi học…
Mẹ mong các con bắt nhịp với cuộc sống mới thật nhanh để cả nhà còn ổn định, mình cùng enjoy cuộc sống nhé…

Một góc phòng khách...




Căn bếp nhỏ:









Phòng con gái là nơi mẹ muốn giới thiệu nhất. Đợt sửa nhà lần trước, mẹ bụng bầu 7 tháng nổi hứng lên, mua các loại màu về bắc thang vẽ phòng cho con 1 tuần liền, mới ra lò được sản phẩm. Mặc dù đối với mọi người có thể chẳng đẹp đâu, nhưng đối với mẹ con mình thì đấy thực sự là lâu đài của công chúa nhỏ. Đến em Quang Diệu bây giờ cũng suốt ngày bắt mẹ cho vào phòng chị, tắt đèn để xem sao sáng đấy. Mẹ còn tự tay làm một bông hoa bằng vải to đùng, ghi tên con, gắn ở cửa phòng nhưng cái ảnh chụp để đâu mất, tìm mãi chẳng thấy. Mẹ nợ khi nào thấy thì sẽ bổ sung vào đây nhé.

















Và đây là chủ nhân của căn phòng. Các bức vẽ treo trên tường là của cô chủ nhỏ...



Thấy ảnh hoa ở cửa phòng rồi đây...



Bông hoa này được gắn ở trên cửa ra vào phòng con...



Khoe thêm bộ đèn...



Phòng cuối cùng là phòng làm việc của bố mẹ. Rất nhiều người hỏi, sao mà lại có thể làm việc trong một căn phòng đầy rượu như thế nào cơ chứ, hihi...



Thực ra là còn một phòng nữa nhưng đó là chốn riêng tư của bố mẹ cháu + nơi nuôi dưỡng hai chị em cháu nên xin được giữ trong ổ cứng làm của riêng ạ.

Hy vọng về nhà mới, các con cũng được thoải mái như ở nhà cũ của mình.

Ước vọng cho một tương lai tươi sáng đang chờ đón...

Tình yêu của em...Ước mong...

Comments

Thỏ- Sóc 15. August 2009, 08:05

Chúc mừng nhà mới của chị. Đẹp quá chị ạ, ấm cúng và dễ thương. Thích cái bếp và những bức tranh vẽ tay quá, trông sống động hẳn lên :smile: :smile:

Em cũng thích bức tranh hoa Lys quá chị ạ, trông như thật, thêu hả chị? Nhìn nhà chị em lại muốn cải tạo lại nhà em mất rồi :smile: :smile:

NGÂN HÀ và QUANG DIỆU 15. August 2009, 14:31

Hehe...Xin lỗi vì chị quên không nói rõ. Đây là những hình ảnh nhà cũ em ạ. Chị cũng yêu quý ngôi nhà này lắm, nên chăm chút cho nó khá nhiều. Căn bếp chị dùng đã 10 năm rồi. Còn bức hoa Lys là tranh vẽ sơn dầu chị đi lượm lặt ngoài phố cũng thâm niên 10 năm nhưng chị vẫn yêu quý nó...Chắc chị sẽ mang nó sang nhà mới để treo ở phòng khách em ạ. Hôm nào xong nhà mới lại post ảnh khoe mọi người nhé. Cảm ơn em.

Thỏ- Sóc 16. August 2009, 00:56

Ôi, 10 năm mà nhà còn mới tinh tươm thế hả chị! Mọi thứ vẫn sáng bóng như mới :smile:

Chắc chị phải bỏ nhiều công sức lắm. Nhà em mới 5 năm mà đã chán lắm rồi. Chị làm em phát xấu hổ về độ chăm sóc nhà cửa của mình mất thôi :smile:

Bunny Quế Minh 17. August 2009, 18:16

Ôi, Ngân Hà có căn phòng xinh xắn, lung linh quá! Mẹ lại chịu khó nữa! Thích quá, thích quá!

NGÂN HÀ và QUANG DIỆU 18. August 2009, 04:20

Cảm ơn mẹ Thỏ và mẹ Bunny nhé. Chị cũng không gìn giữ, dọn dẹp gì nhiều lắm vì đi làm bận bịu xong rồi còn mải đưa con đi công viên. Toàn các bác giúp việc phụ trách, tuy nhiên phòng con gái thì mẹ thường phải nhúng tay vào + màu gỗ nhà chị màu đấy thì dễ bền với thời gian hơn. Lên nhà mới không biết giữ kiểu gì vì thay đổi hẳn gam màu. Các mẹ chờ xem nhé. Hihi...

Nguyễn Hoàng Nam Anh 18. August 2009, 16:14

Nhà chị đẹp quá, vừa đẹp lại vừa ấm cúng. EM thíc cái hồn của ngôi nhà này lắm c ah.

NGÂN HÀ và QUANG DIỆU 18. August 2009, 17:54

Cảm ơn mẹ Bin nhé. Đồ gỗ màu đấy bao giờ cũng làm ngôi nhà ấm cúng hơn em ạ. Chị cũng tiếc công vẽ vời cho con lắm, nhưng nghĩ lại chặc lưỡi, về nhà mới, mình lại rủ con vẽ tiếp, hihi...

Thỏ- Sóc 19. August 2009, 01:49

À, chị ơi, nhà em dán sao lên trần trong phògn thỏ rất đơn giản. Em lấy một cây gỗ vuông, cho sao vào đầu và đẩy lên trần thôi, không phải bắc thang. hihi, nhưng mỏi cổ phết chị ạ :smile:

NGÂN HÀ và QUANG DIỆU 19. August 2009, 16:01

Cảm ơn mẹ Thỏ Sóc. Trần nhà chị hơi cao quá nên bà bầu 7 tháng như chị lúc đó chắc không được cho phép đứng với với như vậy đâu. Hơn nữa chị không thích cái màu nhờ nhờ của cái loại sao dán bán sẵn nên chị đã quyết định tự mình vẽ bằng sơn phản quang và dán điểm cái sticker sao đấy lên. Trông được lắm em ạ, khi tắt đèn đi cái mờ, cái nhạt trông giống như thật. Hehe...

Thỏ- Sóc 20. August 2009, 00:35

Em phục chị quá. em toàn mua sẵn, nhưng nhiều màu mà chị: xanh đỏ hồng, trắng đủ cả. Nhưng chắc không đẹp bằng đồ hand-made rồi :smile:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies