Skip navigation.

Phù, một chút nữa thôi là xong rồi!!!!

Mẹ cháu mất tăm mấy tuần nay vì đúng là hạn làm nhà. Sau 6 tháng lăn lộn với công việc sửa nhà, mãi mới được chuyển nhà thì ngay trước hôm chuyển con gái lây ở trường sốt siêu vi làm cả nhà một trận điêu đứng. Bố cháu vừa bắt tay vào chuyển thùng đồ đầu tiên thì va vào thanh sắt, rách đầu đi khâu. Ngay ngày hôm sau cái con virut nó hoành hành cả nhà cháu, trừ mẹ cháu kiên cường cả khi mệt mỏi nhất. Bố cháu vừa đau vết khâu, vừa sốt 40 độ lây của con gái. Bác giúp việc sốt liểng xiểng, thằng cu Diệu sau 3 ngày sốt thì sinh ra viêm phổi...Mẹ cháu bò ra dọn nhà, lau nhà, chuyển đồ. May có sự giúp đỡ của cả nhà hai bên không thì mẹ cháu cũng toi nốt. Hôm nay mẹ cháu vẫn còn đang dọn từng thứ đồ trong tủ thì bố cháu lại vi vu đi công tác rồi. Tối nay bố cháu gọi điện chỉ thị mẹ cháu post ảnh nhà mới để ...khoe nên giờ này mới lọ mọ mang ảnh chụp từ hôm trước ra khoe đây ạ. Hôm nào dọn dẹp, trang trí xong hoàn toàn thì mẹ cháu sẽ khoe tiếp ạ.

Phòng con gái:







Đàn piano của con gái:

Phòng khách:

Bàn thờ nhìn ra ban công

Bàn ăn:

Vách kính làm thành phòng ngủ, vừa là chỗ là quần áo, vừa là chỗ chơi cho trẻ con:

Tranh hai mẹ con tự vẽ để treo:


Quầy Bar chia phòng khách và bếp cho riêng biệt:



Tạm thời thế đã, hôm nào mẹ cháu sẽ tổng kết kinh nghiệm đau thương để mọi người tham khảo nhé.
Chúc cả nhà ngủ ngon!

Happy Birthday con trai yêu quý!Album tặng con trai (Phần 1)

Comments

trangdungtron 6. October 2009, 01:35

Chúc mừng tân gia. :beer: :beer:
Nhà mới đẹp quá, bõ công bác cả năm vật lộn. :wizard: :wizard:

Socconhonganh 6. October 2009, 05:27

Chúc mừng tân gia nhà chị!

Chị kể hạn làm nhà mà nghe hãi quá, dù sao cũng qua rồi chị nhỉ!

Tông màu nhà mới này hợp với kiểu ông xã nhà em, người luôn luôn thích tông trắng, trắng xám và vàng :love:. Em chỉ thích màu gì tối tối để sạch thôi:D :o:.

Em thích phòng con gái quá, thích cả tủ đựng đồ và tủ bàn học. Thích luôn cả cái bếp nữa. Ối giời ơi, cái gì em cũng thích:D. Chắc qua nhà chị em đổi thành họ "THích" mất rồi :D

Báo chị mừng là em chuyển được THỏ qua Magic rồi, học tối thứ 4 chị ạ :D. Chúc mừng cây đàn mới của NH nhé. HỌc giỏi nha!

KanSona 7. October 2009, 02:21

Chị ơi, nhà đẹp quá ! Phòng của con gái đẹp thật đấy, cây đàn piano màu đen trông rất sang trọng trên gam nền màu trắng ! Con gái chắc happy lắm ! Chúc mừng cả nhà chuyển sang nhà mới! (btw, ngày nào cũng vào ngó đợi xem ảnh sinh nhật của bạn Diệu đấy nhé!)

Bearfamily 7. October 2009, 16:06

hic..thèm, ứ đến nhà pác đâu..đến rồi e đập đầu vào gối vì GATO mất :D :D , nhìn pic mà đẹp thế kia cơ mà..hức

huytun 14. October 2009, 19:35

Em lại hát bài " ước gì " :lol: :lol:

Chúc mừng tân gia :yes:

kem82006 15. October 2009, 06:52

Ôi , nhà mới đẹp quá, nhẹ nhàng, em thích hệ thống tủ quá đi

hoshinoginga 24. October 2009, 17:28

Cảm ơn mọi người đã khen ngợi. Mẹ cháu đã xả hơi xong và quay lại xóm mình rồi đây ạ. Mẹ cháu xin hầu các mẹ một số ảnh ở những entry tiếp theo nhé.
@Thỏ: Chúc mừng bạn Thỏ sang trường mới nhé. Bạn thỏ học trình độ gì hả em? Mai NH đi thi lên Green Two mà mẹ còn lo hơn con...
@Tú: Chị có một series ảnh cho Diệu cũng yêu yêu, chờ thêm chút nữa chị sẽ post nhé. Cảm ơn em.

LinhMoon 24. October 2009, 17:59

Ảnh nhà bác đẹp quá, dễ thương quá. Thèm thèm... flirt flirt

Socconhonganh 25. October 2009, 08:16

Thỏ chuyển ngang với Yamaha chị ạ, cháu đang chờ để vào lớp Green 3 :smile:

CunNgocBich 28. October 2009, 05:21

Nhà chị đẹp quá, romantic cực kỳ, đẹp trên từng cm nhỉ :D Ko nhìn thấy cái điều hòa, quạt và TV LCD thì tưởng đang xem phim dựa theo tiểu thuyết của Jane Austin :smile:

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies