Skip navigation.

Bán cái ốm đợt 2- Khỏi rồi còn bán gì nữa.

Mẹ thành thật xin lỗi con vì lâu lắm không viết gì cho con cả. Chẳng bù cho các bạn khác, bố mẹ các bạn viết cho bạn hàng ngày...Con thông cảm cho mẹ nhé, vì mẹ bận vắt sữa cho con, con lại ốm, chị con mới bỡ ngỡ vào lớp 1 (nghe hoàn cảnh ghê).
Tình hình là ngày mai con tròn 11 tháng rồi, mẹ định bụng viết bài tổng kết 2 tháng nay cho con nhưng nghĩ lại vụ ốm vừa rồi của con nên chịu khó viết chút kinh nghiệm, chẳng may có bạn nào, em nào bị giống mình thế còn lấy làm kinh nghiệm nhé. Chả là hôm nọ mẹ đang lọ mọ viết được dài phết rồi thì đột nhiên ấn nhầm nút, thế là công cốc...Hôm nay lại viết lại vậy, nhưng nhiệt huyết thì giảm đi một nửa mất rồi.
Ảnh trước khi ốm:

Ảnh khi bị ốm:

Đầu tiên con cũng đã quấy khóc mất mấy ngày, mẹ cứ nghĩ bình thường...Con sốt cao 3 ngày, mẹ cũng thấy bình thường...Mẹ bây giờ gan to lắm, con không sốt quá 3 ngày thì mẹ không mang đi bs đâu, vì có đi cũng toàn phán sốt vi rút thôi mà....Con sốt cao, cứ sình sịch 39.5 độ. Lúc thấp nhất cũng có 38.5 độ thôi....Hạ sốt uống liên tục, khóc nhèo nhẽo 24/24. Tổng cộng con dùng hết khoảng 2 hộp thuốc giảm sốt hay hơn gì đấy. Ăn bao nhiêu nôn hết bấy nhiêu, mồm lúc nào cũng há, chỉ chực nôn. Ấy vậy mà sau 3 ngày, con cũng hết sốt. Mẹ tự nhủ bảo đấy mẹ đoán đúng thế, chỉ có chuẩn thôi! Tuy sốt có giảm nhưng các hiện tượng khó chịu khác thì không giảm....
Cách một ngày, lại nghe tin con sốt cao. Mẹ bắt đầu cuống và sau một đêm con hành hạ mẹ và bác thì hôm sau mẹ quyết định xin nghỉ để mang con đi khám. Chả là chiều hôm trước mẹ kiểm tra em thì đã thấy có hiện tượng đầu “của quý” của em đỏ nên mẹ đã đoán chắc 90 % là viêm đường tiết niệu rồi. Mẹ nhờ bố mang nước tiểu đi thử trong viện nhi thì ra kết quả viêm đường tiết niệu ngay mà có vẻ nặng rồi vì nhìn chỉ số, y tá bảo phải mang đi gặp bs thôi. Mẹ vẫn còn gan mặc dù chưa gặp bs nhưng cứ hy vọng con không phải uống ks trước 1 tuổi nên hì hục đi cắt thuốc bắc. Vì mẹ search trên internet thấy có bài chữa viêm đường tiết niệu mà.
Kết quả của sự ngoan cố của mẹ là con mang đi gặp bs người nước ngoài, bà ấy nhăn nhó quá vì mẹ để con sốt lâu quá, mà chỉ số viêm nhiễm nước tiểu lại rất cao nữa. Phải trả bao nhiêu tiền cho một cái ks đồ + cấy vi khuẩn. Con vẫn phải uống kháng sinh mà lại đi ngoài chẳng biết vì ks hay vì cái chỗ thuốc bắc đấy nữa.
Khổ nhất là từ mấy hôm trước khi sốt (bắt đầu từ tháng thứ 11), con liên tục nôn trớ. Kỷ lục là đến lúc gặp bs xong thì con ăn gì, uống gì cũng nôn hết sạch, thậm trí ko làm gì, ăn gì con cũng nôn. Con cứ há mồm ra ọe y như người bị nghén ấy...Bs thì hỏi ngay là có nôn không, vì hình như phải ứng của viêm đường tiết là rất buồn nôn hay sao ấy. Mẹ phải điều chỉnh cho con nhiều bữa trong ngày, tới mức một bữa sữa có 60ml cũng vẫn nôn. Bác sĩ cho thuốc chống nôn (Multilium) nhưng mẹ chỉ cho con uống 2 ngày thôi vì con uống vào vẫn nôn mà lại phải canh để cho uống trước khi ăn 30 phút nữa. Kháng sinh lại không uống được trước bữa ăn, thế là cả ngày chỉ ăn, uống, uống thuốc, nước bù nước...nôn trớ, dọn....
Tình trạng này kéo dài một tuần, cộng với 1 tuần sốt. Em cả ngày nhèo nhẽo đòi bế. Mà đâu có nhẹ nhàng gì đâu, trước khi ốm đã có lúc lên 11.4kg và kết quả sau khi ốm, còn 10.6kg. Gầy đi thì chẳng sao vì mẹ mình đã rút kinh nghiệm từ chị Chíp là lúc ốm chỉ cho ăn cầm hơi thôi, không thì dạ dày phải làm việc nhiều gây mệt thêm càng lâu khỏi ốm, nhưng sợ nhất là con cứ nôn liên tục, mẹ sợ con mất nước nhiều ảnh hưởng đến não...
Cái vụ của quý của con thì đúng là bài học lớn cho mẹ. Lúc con sinh ra, mẹ cũng đã lo lắng về việc hẹp bao quy đầu vì mẹ cũng đã nghe nói về nó rất nhiều. Mẹ hỏi ngay cô y tá đến tắm cho con, cô bảo: “Tốt, của cháu chẳng có vấn đề gì cả!”. Ngoài ra cô cũng dạy vệ sinh cho con nhưng cũng chỉ gọi là nhẹ nhàng sơ sơ, chứ chưa bao giờ dạy mẹ làm tới mức như bây giờ mẹ phải làm cho con cả. Mẹ cũng không thể tưởng tượng mẹ phải làm tới mức nào và thế nào là lộn hết cả ra (kiến thức quá ít về cấu trúc cơ thể con nhỉ?!). Lần này đưa con đi bệnh viện, cô y tá và cả bs nữa cứ một mực kết luận rằng con sẽ phải phẫu thuật cắt sau lần sốt này, khi nào mẹ cảm thấy sức khỏe của con tốt...Ngoài ra cô y tá còn giúp mẹ biểu diễn làm vệ sinh cái của quý của con. Cô ấy nhẹ nhàng tuột dần, tuột dần và mẹ lần đầu tiên trong đời mới biết rằng mình phải làm cho con đến mức đấy. Mẹ vốn dĩ vẫn nghĩ là chỗ đấy mà động vào thì con sẽ đau lắm, nhưng hóa ra con chỉ đau một chút những hôm đầu do con đang bị viêm thôi. Con được mẹ rửa bằng nước muối loãng hàng ngày, vệ sinh bằng dung dịch Betadine diệt khuẩn là đường tiểu có vẻ tốt hơn hẳn, tia to, rõ ràng và không còn đi tiểu lắt nhắt nữa. Cái chỗ lổn nhổn vi khuẩn E coli trong nước tiểu của con (do hẹp bao quy đầu làm nước tiểu nhiễm khuẩn E coli do nước tiểu không thoát được ra ngoài đúng lúc, phải rặn mỗi lần đi tiểu) mấy hôm đầu nó còn tăng nhiều hơn do con sốt cao quá, nước bù vào không đủ để con tè ra hết chỗ vi khuẩn không cần thiết đấy ra ngoài. Sau khi uống kháng sinh Dutased chuyên dùng cho nhiễm khuẩn đường tiết niệu và cứ 3 ngày mẹ lại nhờ bố đi xét nghiệm nước tiểu cho con một lần, những con vi khuẩn E-coli đáng ghét đã bị đuổi sạch trong vòng một tuần. Tuy nhiên, kháng sinh này lại làm cho con đi ngoài. Con đi tong tỏng toàn nước thôi. Cũng chính vì nhiều cái mệt cộng lại làm tình trạng của con tiến triển rất chậm. Cứ mỗi buổi tối đến, mẹ lại nghĩ không biết bao giờ con mới đỡ. Nhiều lúc mệt mỏi quá, mẹ không biết làm gì, chỉ biết cầu mong các cụ phù hộ cho con đỡ dần một chút cũng được. Sau một tuần thì con bắt đầu thấy dấu hiệu khả quan, mẹ nhận thấy con khá lên một chút mỗi ngày nên mẹ cũng dần đỡ căng thẳng hơn.
Kinh nghiệm cho các mẹ là ai có con trai thì nhất định phải lộn rửa cho con hàng ngày (nếu chịu khó có thể tránh được phẫu thuật). Cách làm thì chắc phải nhờ bs hoặc y tá chuyên về vấn đề này hướng dẫn cho một lần. Mọi người nhớ khi làm thì phải từ từ mỗi ngày một ít, đừng như mẹ cháu gần đây có một hôm lộn sâu quá làm con chảy cả máu. Ngoài ra khi con đã sốt cao đến ngày thứ 2 thì ít nhất nên thử nước tiểu vì viêm đường tiết niệu thường chỉ được nghĩ đến sau khi 3 ngày mà không hết sốt. Nên để tránh rủi ro cho con, mẹ nên thử nước tiểu sẵn rồi mang kết quả cho bs xem nhất là những bạn đã từng bị viêm đường tiết niệu.

Phù, thôi thế cũng là may rồi, phát hiện đúng bệnh và chữa kịp thời. Con khỏi ốm lại ăn ngoan ngủ ngoan nhé. Đừng bao giờ làm bạn với những con vi khuẩn có hại như lần vừa rồi nữa con nhé. Mẹ yêu con thật nhiều.

Ai mua cái ốm đê....???To cuoi Huou di choi ne!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Type the two words displayed in the image below:


Smilies