Skip navigation.

Em Quang Diệu 21 tháng tuổi (Báo cáo chậm mất 10 ngày)

,


Mừng con trai tròn 21 tháng tuổi, mẹ mượn bản đánh giá của anh Teeth về bắt chước đánh giá con trai. Đây là bản tổng kết cho các bé khi đạt 2 tuổi.

“What Toddlers Do: 24-Month Milestones”

Nguồn http://www.wyethnutrition.com/toddler/2_year.htm là công ty sản xuất sữa S26

Đây là kết quả của con khi con tròn 21 tháng tuổi.



Growth - Phát triển
Trung bình bé gái nặng 12.2kg; bé trai nặng 12.6kg-->
Trộm vía một tỉ lần, sau nhiều phen anh ấy làm mẹ điêu đứng và gần đây, khi bắt đầu đợt nắng khủng khiếp thứ nhất anh ấy đã viêm đường tiết niệu nhưng cũng đạt trên chuẩn một tí 12.8kg
Trung bình bé gái cao 86 cm; trung bình bé trai cao 88 cm --> Mẹ đo lúc anh ấy ngủ say sưa, vật anh nằm ngửa ra, bó tay, bó chân, chặn ngược chặn xuôi, trừ các loại đi, anh được 87cm lúc 20.5 tháng.


Vision - Sức nhìn

Thị lực khoảng 20/60 --> thị lực ở mình hay đo ../10, theo chuẩn này chả hiểu bao nhiêu???Tuy nhiên, mắt con giống chị Chíp không hiểu sao bị cái lẹo to tướng, mẹ lại phải nhỏ kháng sinh nó mới xẹp đi được, không lại phải đi xử lý như chị Chíp thì đau khổ lắm. Nhiều lúc do cái lẹo nên trông mắt cứ lác lác thế nào ấy, hôm nào phải cho đi khám mới được. Tuy nhiên vẫn nhìn thấy muỗi, kiến và các đồ nhỏ tí để bốc cho vào mồm một rất nhanh – suy ra thị lực không đến nỗi nào.
Chỉ ra các chi tiết trong sách tranh khi được hỏi --> hơi bị nhiều luôn
Có thể kể tên các đồ chơi quen thuộc từ khoảng cách xa 3m --> OK


Teeth – Răng

“Second molars may have erupted; if so, your child now has all 20 "baby" teeth”
Răng hàm thứ hai có thể đang nhú lên, nếu vậy thì bé hiện giờ có 20 cái răng -->
4 răng hàm lại ngon lành lâu rồi. Bây giờ 2 cái răng nanh đang nhú. Tổng cộng chắc được 16 răng gì đó.


Sleep - Ngủ

Ngủ 13 tiếng một ngày, trung bình 11.5h buổi đêm và 1.5h ngủ trưa ban ngày --> Quang Diệu ngủ từ 8:30-9h tối đến 7h30 sáng, buổi trưa thường chỉ chịu ngủ 1,5h-2h thôi. Vị chi tổng cộng 12,5-13 tiếng.

Feeding Skills - Kỹ năng ăn

Dùng thìa để tự xúc ăn thành thạo --> Cái này thì hơi xấu hổ một tí. Mẹ cứ cho ăn thô được vài bữa lại ốm, rồi mọc răng, rồi nôn trớ nên hiện giờ vẫn ăn thức ăn của người móm. Cháo hay mì luộc nhừ và cháo sữa là các món chính của con.
Nhai thức ăn -->: cháo thì nuốt luôn, cơm, rau miếng bé tí thì nhai tí rồi nuốt chửng. Nhưng thích nhất là các món canh, con đặc hiệu có tên là “móm” mà lị.

Movement Skills - Kỹ năng vận động
Chạy dễ dàng --> Chưa đi đã đòi chạy rồi cơ, nên chuyên trị có đầy ổi ở trên đầu vì hấp tấp vội vàng.
Trèo cầu thang bám tay vịn hoặc được sự giúp đỡ --> OK nhưng vẫn còn chậm chạp lắm.
Kéo đồ chơi có bánh xe đằng sau khi đang bước --> Ngon lành, vì ở nhà có cái ô tô kéo (món khoái khẩu nhất là ô tô các loại mà) trong đó đựng các hình khối mà anh chàng thuộc lòng ấy.
Ném bóng --> cũng ngon lành nốt, thỉnh thoảng 2 mẹ con hay ngồi đối diện ở vị trí xa xa để ném bóng cho nhau chơi.
Đá bóng --> không thích đá mà thích cầm trên tay để ném là chính. Thích chơi bộ đồ chơi đánh gôn bằng nhựa lắm, con cũng nghiêng nghiêng người đánh quả bóng thật xa trông đểu lắm.

Hand and Finger Skills - Kỹ năng sử dụng tay và ngón tay
Có thể vẽ đường thẳng trên giấy --> Ngon lành, cái này làm được từ lúc mười mấy tháng cơ. Nhưng tác dụng không lường trước được là có vô số đường thẳng trên tường sơn đẹp đẽ của nhà mình. Có thể dựng tháp bằng 4-6 khối --> OK , các loại hộp sữa xếp lên nhau ngon lành.
Nhặt vật có kích cỡ nhỏ lên --> như đã nói ở trên, cứ sểnh ra là tỏm cái gì đó vào mồm.
Giở sách từng trang một --> Làm tốt. Sở trường của cu cậu là đọc sách mà lị. Món này phải thu xếp khoe thêm một tí mới được.
Từ lúc con còn nhỏ, mẹ đã cho con giở sách nhận biết dành cho trẻ dưới 1 tuổi. Cũng là ngẫu nhiên với cuốn sách học Tiếng Anh của chị được các cô ở nhà xuất bản tặng cho, con cảm thấy hứng thú khi giở cuốn sách và từ lúc con nhìn thấy quả táo, quả nho thì bảo: “măm, măm”, đến bây giờ con đã gọi tên chính xác các từ: nho, táo, bánh, các con vật, như: chó, mèo, gà, lợn, hổ, ngựa, bướm, …và nhiều nhiều các con vật, đồ vật khác nữa.

Communication - Giao tiếp
Sử dụng 50 các từ có nghĩa hoặc hơn --> nói nhiều, nói có ý nghĩa rất nhiều từ, chắc phải được hơn thế nữa.
Dùng câu có 2-4 từ - OK, ví dụ như “Mẹ Trang ăn cơm” hay “Mẹ gọi Thanh ru Diệu ngủ", “Chị Chíp đi học”….
Lặp lại từ ở đầu câu khi đối thoại, ví dụ bà hỏi “Đây là hoa gì?” thì trả lời “Đây là hoa mai” --> biết chút ít, dường như không rõ ràng lắm. Chỉ theo kiểu nhại lại thì đúng hơn.
Hát bài hát nhà trẻ đúng nhạc --> Hát được bập bõm bài “Bà Còng”, “Cá vàng” và bài “Bí bo, bí bo, em tập lái ô tô”.

Mental Skills - Năng lực trí tuệ
Bắt đầu biết chơi trò giả vờ đơn giản --> Ôm em sâu ru ngủ, khi xấu hổ thì nhắm hờ (lim dim) đôi mắt sâu vào rồi che hai tay dấu mặt đi, trông yêu khủng khiếp ấy.

Làm theo chỉ dẫn đơn giản --> Vụ cất sách và đồ chơi vẫn còn phải nhắc đi nhắc lại nhiều + sự cổ vũ của cả nhà. Vụ vứt rác vào túi rác thì vui vẻ lắm.
Tìm đồ vật bị giấu đi --> OK. Như ở bài trước đã nêu, con tự giấu đồ đi và tự đi tìm ở dưới gầm ghế suốt ngày.
Bắt đầu phân loại hình dạng và màu sắc --> Niềm vui và niềm tự hào của mẹ đấy. Ở tuổi con, chắc có nhiều bạn khác thông minh hơn nhiều. Nhưng so với chị thì con làm mẹ ngạc nhiên và tủm tỉm cười mỗi ngày. Con giở sách ra và nói rành rọt: “hình vuông, hình bình hành, hình thang, hình lục giác, hình trái tim, hình sao, hình trăng…”. Một ví dụ làm mẹ kiểm chứng được là con không hề học vẹt đó là, con nhìn thấy hộp bánh của cô hình lục giác, liền reo lên: hình lục giác. Còn hình vuông và hình chữ nhật thì quá dễ với con, mẹ rất hay kiểm tra con khi nhìn thấy các viên gạch ở ngoài đường, con phân biệt rõ ràng hình vuông và hình chữ nhật. Về màu sắc: Lúc đầu hỏi con màu gì con đều bảo là màu xanh, nhưng khi mẹ đặt hai vật có màu xanh và màu đỏ cạnh nhau thì con chỉ rõ ràng màu xanh và màu đỏ. Gần đây thì đã phân biệt tốt màu xanh, đỏ, vàng và trắng rồi. Hy vọng nhà mình sẽ có một họa sĩ tý hon nữa thì mẹ chẳng có chỗ để treo tranh nữa đâu.
Thích chơi trò đóng cửa: Mặc dù trong nhà, chỗ nào không có quạt thì nóng kinh khủng nhưng em vẫn thích đứng một mình chỗ cánh cửa, chơi trò đóng cửa rồi đứng trước cánh cửa đang đóng, khẽ khàng mở cửa ra ú òa với người ở phía đằng kia của cánh cửa. Mỗi khi chơi như thế em vui lắm, cười thành tiếng, chạy ra phòng ngoài một chút rồi lại chạy vào để ú òa.



Social and Emotional Skills- Năng lực hòa đồng và thể hiện cảm xúc
Chơi bên cạnh, chứ không phải là chơi cùng với trẻ khác --> OK, tuy nhiên khi con phải quen rồi con mới reo hò và chơi cùng bạn cơ. Khoản này thì hét kinh người khi gặp bạn gái hàng xóm quen thân hơn hẳn mình những 6 tháng đấy.
Có thể níu lấy cha mẹ khi mệt hay sợ --> siêu cao thủ và rất dễ bị nhận ra bởi ngẫu nhiên con lại sợ tất cả những người mặc đồng phục giống kiểu các chú quân cảnh ở lăn bác ấy. Bố mẹ cứ thả xuống chỗ bãi cỏ là anh chàng lượn ngang dọc theo lăng chứ không tiến về phía lăng đâu. Nhà cháu toàn phải mang chị Chíp ra nhử để cho em theo đấy. Nói mãi mới chịu ra bắt tay các chú còn không cứ đến gần các chú là kéo tay bố mẹ bảo: “bố bế” hay “mẹ bế”. Đi công viên ở gần nhà sau cả năm trời không đến đó thì sợ sệt đòi mẹ nắm tay bước, nhưng khi có chị Chíp đi cùng thì ôi thôi rồi là hò reo, chạy nhảy.
Thể hiện tính tự lập nhiều hơn --> Con rất kiên quyết khi muốn tự tay mình làm việc gì đó, ai mà không làm theo chỉ thị của con thì con khóc lóc đòi bằng được mới thôi. Điển hình là bữa tối, ngồi ăn cùng mọi người mà con đòi tự xúc cái gì là hét to: “để, để!!!” để con tự xúc ấy mà. Hoặc đi ngủ bây giờ không thích bế ru đâu, được 3 câu là đòi : “nằm, nằm”, thế là nằm và tự đưa mình vào giấc ngủ (hơi mất thời gian một tí).

Có thể giận dữ khi thất bại --> rõ ràng, người ta lớn rồi mà lị.


Nói túm lại là con có rất nhiều điểm đáng khen hơn là đáng chê. Điểm đáng chê nhất là con lớn hơn nên thể hiện tình cảm nhiều hơn, biểu hiện cái tôi của mình và hay hét giống chị Chíp. Con đáng chê hơ n cả là lười đi ngủ. Đến giờ ngủ cứ chạy vòng quanh giường chỉ các đồ vật xung quanh để đánh trống lảng làm bố toàn phải ra tay vì đối với con, bố là cái đệm êm, là niềm yêu thương vô điều kiện, là bạn, là thầy…là cảnh sát giám sát người trông coi con…Nên khi bố nói thì con sẽ nghe ngay. Còn mẹ chỉ mong ước được ở bên con nhiều hơn mỗi ngày, để được ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của con, đôi mắt sáng của con, đắm đuối nhìn mẹ, gọi mẹ bằng một cái giọng mà có lẽ cả cuộc đời mình mẹ sẽ không bao giờ quên: “Mẹ…”.



Mùa hè của con - cánh diều tuổi thơ!!!Xin chào lớp 2!!!!!

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies