Skip navigation.

Trí tưởng tượng và tranh giành đồ chơi

,

1. Bà ngoại đốt bếp, khói bay lên, thằng con ngồi trong nhà, chỉ ra ngoài bảo: "Mẹ! chình chịch, chình chịch!!!" (Xình xịch, xình xịch).
2. Tán gái:
Đang lăng xăng chỉ rặng tre với ô tô ở Lăng Bác, thấy 1 bạn gái bé nhỏ, xinh xinh cũng đang bỏ dép ra chạy bộ giống mình, liền xông ra, xoắn xuýt bên bạn ấy. Tuy nhiên vẫn còn nhát nên cứ chạy vòng ngoài nhưng vẻ mặt thì tỏ vẻ rất sung sướng. 5 phút sau, mẹ bảo về thôi con, thì nhất định không chịu về, bố mẹ đành phải nghĩ cách lấy chị Chíp ra làm đầu trò, mới chịu đi theo chị đi về. Đi được 2 bước lại quay ngoắt lại, chạy vòng quanh bạn một vòng. Lại bị lừa đi về tiếp, đến một đoạn rồi, tưởng quên, đột nhiên lại quay ngoắt lại, bố mẹ đành phải lừa: bạn ở phía trước kia cơ mà....Đến tận chỗ gửi xe,vẫn thấy quay lại gọi, bạn ơi....
Cứ thấy gái đẹp là tít mắt lên thế đấy con ạ...



3. Tình huống: tối muộn, Chíp trở về nhà cùng với bố mẹ, bố hỏi Diệu đã chơi máy tính (đồ chơi) chưa? Diệu thấy cả chị về nữa liền xông ra ôm, giữ chặt lấy cái máy tính. Thế là tranh giành khóc lóc, bố lại vẫn kiểu bênh Diệu nên quát Chíp nhường cho em chơi...Chíp lí luận: Diệu ở nhà chơi suốt rồi, con đi học vất vả, cho con chơi một tí....Bố lại quát...
Mẹ đi vào nhà thì thầm với bố: Bố làm thế Chíp sẽ không còn tính đấu tranh nữa đâu, đi đâu con cũng sẽ cam chịu đấy, mà không có cái lí thuyết nào là cứ lớn thì phải nhường tất cả, bất cứ lúc nào, còn bé thì được tất cả đâu...Bố nghe ra dỗ Diệu nhưng anh chàng vẫn chưa nghe ngay, cả nhà rủ nhau vào ăn cơm, một mình Diệu ngồi chơi chán, lại chạy vào phá mâm....Chíp thấy Diệu thì sẵn đang bực mình lại tét vào tay em, Diệu liền nhăn mặt quát: "Chíp không đánh vào tay Diệu đâu!!!", haha...
Ăn cơm xong, hai chị em đã lại hòa thuận và rủ nhau cùng chơi thế này:



Bài học rút ra:
- Bọn trẻ càng được chỉ bảo nhiều, càng nhớ nhiều
- Không có khái niệm lớn phải luôn nhường bé mọi nơi, mọi lúc, thỉnh thoảng cũng phải để cho Diệu biết thất bại, biết nhường nhịn và biết thương yêu mọi người...

Câu chuyện thường ngày..."Mẹ ơi! Bố ơi!Chíp ơi!" - Tâm sự với các conKhai giảng năm học mới!!!

Comments

daolan 27. August 2009, 03:45

Originally posted by Mẹ NH&QD:

- Không có khái niệm lớn phải luôn nhường bé mọi nơi, mọi lúc, thỉnh thoảng cũng phải để cho Diệu biết thất bại, biết nhường nhịn và biết thương yêu mọi người...


:love: :love:
Ở nhà em, đồ đứa nào lấy trước đứa đó chơi, nếu đứa kia muốn chơi cùng thì phải xin phép, ok thì chơi mà không ok là phải chịu, không có khái niệm vì em mà được giành đồ chơi của chị, hay vì chị lớn hơn mà cướp đồ chơi của em :D
Nếu muốn Chíp nhường em, thì mẹ lại "tiểu xảo" một chút p: , kiểu như hai mẹ con là người lớn, là đồng minh, còn thằng em thì đành hanh quá, thôi trẻ con không thèm chấp, người lớn chơi với nhau :D

hoshinoginga 27. August 2009, 16:30

Cảm ơn em đã chia sẻ kinh nghiệm cho chị. Ý tưởng của em hay thật đấy. Nhà chị khổ một nỗi là ông xã chiều thằng bé quá mức, chị sợ nó hư nên chị phải ngăn chặn dần...

Socconhonganh 28. August 2009, 05:14

Nhà em cũng chẳng chìu chị ạ, vẫn phải của ai nấy chơi, hoặc đồ chơi của chị mà em lấy thì để chị thuyết phục, doạ nạt hay làm gì tuỳ thích, miễn là đừng đánh em :D :D là được.

Em cũng giống mẹ Chíp, đôi lúc Sóc hứng lên cắn chị một cái, chị khóc như mưa thì mẹ một mặt răng đe (hoặc phạt) Sóc, một mặt dụ dỗ kiểu đại ca "MÌnh người lớn, thôi, đại xá cho tiểu yêu một lần, nhưng không có lần sau đâu nhé! :D.

Nói chung là nhà em ít có trò dành đồ chơi của nhau :D

huytun 1. September 2009, 05:28

Tũn là con một nhưng nó có anh bé hơn, nên cũng luôn phải nhường, em cũng dậy con kiểu : mình lớn, không thèm chấp trẻ con, con ạ :D.

Nhưng nhiều khi Tũn phải nhường nhiều quá, tức, gào lên : con hỏi mẹ nhá ! ở đây ai là anh :lol: :lol:. Mẹ ngớ người ra bật lại ngay : nhưng mẹ hỏi con ! ai cao hơn :D :devil:. Thế là cu cậu lại nhường thằng anh, nhưng nhỏ hơn :D :D

greengrassbluesky 12. September 2009, 09:00

Chi Trang a, em la Hanh, co giao cu cua Chip o O'hana day a.
Cu thinh thoang em lai vao trang nay cua chi doc, thay me Trang viet cho Chip va be Dieu tinh cam qua. Nhieu khi doc xong xuc dong lam chi a.
Me Trang chiu kho viet cho 2 chi em that, nhung ki niem nay neu ko ghi lai the nay ma bi bo qua thi that dang tiec. Em phai hoc tap me Trang moi duoc. Chuc chi va gia dinh luon manh khoe!:smile: :smile: :smile: :smile: :smile:

hoshinoginga 12. September 2009, 16:05

Em Hạnh: Cảm ơn em vẫn quan tâm đến Chíp và gia đình chị. Con trai em và chú L có khỏe không? Chị rất vui khi được biết tin của em đấy. Ngân Hà vẫn nhớ O'hana nhiều. Lâu lâu chị vẫn nhớ đến các em, cô Nguyên, cô Hòa, cố Hạnh, cô Thảo...Những người mẹ thứ 2 của con gái chị.
Em dùng nick khác để post bài phải không? Chị vào nick đó đọc mà không hiểu gì cả..
Chúc cả nhà em khỏe và thỉnh thoảng ghé thăm blog nhà chị để biết được tình hình của Chíp nhé.
Cảm ơn em nhiều lắm.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies