My Opera is closing 3rd of March

Peteran's Blog

Hi! How are you Today?

Thằng Nhóc Con Nhóc

p Con nhóc đang lững thững đi ở sân trường thì một cái bóng vụt qua:
- Ui, xinh thế!
Con nhóc quay lại ngó nghiêng. Cái bóng đó là một thằng nhóc đầu đinh to sừng sững vẫn đang lẩm nhẩm:

- Xinh thật đấy!

Con bé phì cười. Thằng nhóc chui ở đâu ra mà nói năng kì vậy. Thằng nhóc có vẻ luống cuống nữa chứ. Rồi thằng nhóc đi một mạch luôn. Con nhóc chặc lưỡi:

- Không phải mình!

Một ngày ở lớp học thêm, con nhóc bắt gặp thằng nhóc ngây ngô ấy. Lại còn ngồi ngay phía bàn trên bàn con nhóc nữa chứ. Lớp học thêm này là lớp của bác ruột con nhóc. Bác chỉ dạy kèm con nhóc cùng một số đứa quen biết thôi. Không ngờ lại có cả thằng nhóc. Chắc thằng nhóc quen bác. Kệ. Chẳng liên quan gì đến mình. Con nhóc tự nhủ.

Nhưng mà hình như ghét của nào trời trao của ấy hay sao í. Một ngày kia, phân công học nhóm, bác nó xếp nó vào cùng nhóm với thằng nhóc. Nó chối đây đẩy. Nhưng bác bảo hai đứa nhà gần nhau hơn so với các bạn, mà con nhóc lại học khá hơn thằng nhóc, phải giúp thằng nhóc học Tiếng Anh đi chứ. Vậy là con nhóc đã phải nói chuyện với thằng nhóc. Con nhóc chỉ ra một điều kiện:

- Phải hứa là cậu không được yêu tớ!

Cái gì, có nghe nhầm không đây? Thằng nhóc tự nhủ.

- Never. Tự tin quá đấy. Mặc dù có lần tớ khen cậu, nhưng chỉ là trêu thôi.

Vậy là học nhóm. Ngày đầu tiên thằng nhóc đến nhà con nhóc, đang hỉ hả búng búng tay và huýt sáo liên hồi thì bố con nhóc bê ghế ra ngồi giữa nhà:

- Bác ngồi ngay ở đây thôi. Các con cứ học tự nhiên.

Vậy là học...

Rồi một ngày trường tổ chức cuộc thi đóng kịch, thằng nhóc và con nhóc đều có một vai. Đêm biểu diễn, thằng nhóc đang nói lời thoại một cách dõng dạc và rành mạch thì con nhóc bước ra. Con nhóc mặc một chiếc váy màu đỏ rực, vì con nhóc đóng vai công chúa mà, khác hẳn ngày thường. Và thằng nhóc quên cả lời thoại luôn. Nó đứng sững như trời trồng. May mà con nhóc nhanh trí nhắc thằng nhóc, và thằng nhóc lại...diễn tiếp...

Hình như sau hôm ấy thằng nhóc nhận ra một điều gì đó thì phải. Nhưng nó sẽ còn phải cố gắng thật nhiều vì con nhóc hơn nó nhiều lắm. Nó sẽ chờ. Và trước hết, nó phải học bằng con nhóc cái đã...

Chờ nhé!party

Hôm Nay Của Bạn(Thứ Bảy 14/3)Hôm Nay Của Bạn(Chủ Nhật 15/3)

Write a comment

New comments have been disabled for this post.