My Opera is closing 3rd of March

Peteran's Blog

Hi! How are you Today?

Em tôi


smile Em tôi nhõ hơn tôi 4 tuổi. Vì nó đen nên bác hai gọi nó là Bò. happy thế là chết danh từ đó. Chung tôi thường chơi với nhau: bắt dế, tắm ao, bắn bi, câu cá,...Trò chơi nào tôi cũng bắt nạt em vì ỷ là mình lớn.
Mới hôm qua bỗng dưng bò đòi đi học. Mẹ bảo tôi mua sách, vở và cây bút chì chuẩn bị gửi Bò cho ông Sáu Thiện trong xóm để học vỡ lòng.
smile Sáng nay Bò bị bệnh không thể đến lớp được. Tôi ngồi cạnh bên Bò trong em cho mẹ trong hết mấy luống cà. Lâu lâu Bò cứ bảo tôi nói gì với em . Tôi cáu gắt: "Thì tao ngồi đây với mày rồi nè!".
smile Buổi chiều, tôi đi học về đến đầu xóm thì được tin bó mất. Tôi ngồi khóc trong kẹt bồ lúa với hy vọng gặp một bà tiên cho tôi phép mầu để cứu em.
cry Nhưng không Bò đã giận và bỏ tôi ra đi vĩnh viễn! Trong nỗi ân hận và ray rứt vì đã bỏ em trong những giờ phút cuối, tôi đem sách vở và bút chì ra đốt để em có thể học ở một nơi xa...

Chi MaiMột Chiều Mùa Đông

Write a comment

New comments have been disabled for this post.