THE REUNION OFFLINE OF HOUSE CLUB_BRVT
Monday, June 1, 2009 3:36:22 PM
Bỏ qua tất cả khó khăn , tồn tại không đáng có của anh em chúng ta ... đôi lúc tưởng chừng như phải từ bỏ đi đam mê của mình, có lúc trên bàn chỉ có 2 chai bia , 2 anh em với những ký ức trĩu nặng ... nhưng tôi đã, đang và sẽ mãi chứng minh cho tất cả thấy được anh em HOUSE CLUB chúng ta không thể chia rẽ được... Im lặng và làm thật tốt những gì là việc của mình ..tức là câu trả lời tốt nhất cho mọi đánh giá của xã hội .. rồi thời gian sẽ cho thấy tất cả với nỗ lực của mình ...Tại thời điểm này, tôi đang nghe cảm xúc trào dâng với bài hát : Sundriver_CityLights(DanielKandiRemix) ...Uplifting Trance... hành trình của chúng ta sẽ tiếp tục .. với một sự cách tân triệt để...
Vào ngày 03-05-2009 ... HOUSE CLUB tái hợp ngay tại nơi mà OFFLINE đầu tiên của chúng ta đã diễn ra : MINH ĐẠM .
Tuy không đông đủ như trước , nhưng có qua mới thấy bản chất vấn đề ... HOUSE CLUB giờ đây là tiếng nói của GIA ĐÌNH & BẠN BÈ của mỗi thành viên chúng ta.
Giờ đây , chúng ta đều bình đẳng , hoà hợp , không có trưởng nhóm , phó nhóm .. gì cả . Ai cũng như ai , mỗi người là một cá thể làm nên tập thể này...
Không dùng LOGO cũ nữa ...
Anh em tha hồ CM, chúng ta là chủ Blog và luôn update blog của mình thì những vị khách không mời mà đến sẽ được tiễn chân nhanh , gọn , lẹ . . . . chỉ với 1 cú click chuột
Ngày 03-05-2009 . Một ngày tuyệt đẹp , trời mát mẽ ,thích hợp cho 1 chuyến đi chơi xa của cả nhóm .
Trời âm u ... cả nhóm lên đường , dừng chân tại cầu Cửa Lấp , nơi đã qua không biết bao lần mà không lưu lại được bức ảnh nào cả ... giờ thì khác rồi ... Dạng club 3 anh em thôi : cuối cùng còn sót lại hehê ... khỏi cần giới thiệu tên nữa nhé ...
Ai cũng đẹp trai hết zậy . hô hôhôhô
Mát - Cubi
ROCKER == Bicu
ai cũng hài lòng với cảnh đẹp nơi này
thằng max về bỏ đôi ĐÓC TỜ đi nha ... HOUSE CLUB mang dép kẹp lẹp xẹp thôi ...
Ôi xe đông thêm rồi ... xếp xe đàng hoàng zô kẻo mấy anh Admin với trưởng nhóm BAN nick ,thu bằng lái tụi mình àh ...ho ho ho
Cảnh Long Hải quá đẹp các bạn ơi, lần sau còn nhiều chổ khác để chụp nữa ...cool
lâu ngày không gặp , thằng nào cũng béo mập ra hết ...
Và đẹp trai nữa, PPLAY bẽn lẽn quá
Phi công - cơ trưởng CHAPTER đang tác nghiệp
Chuẩn bị đến Phứơc Hải mua mồi
Đến chợ Phước Hải rồi đây : . . .phía dưới là mồi cá tươi chong của bé PPLAY đóng góp
Chụp 3 xui lắm đó .. kakaka ... CLUB phát triển quá ...
Bé VƯƠNG TRUNG HỔ đi chợ
Mồi màng đầy đủ ... chuẩn bị zọt ...
Dừng chân tại khu Resort , cảnh đẹp quá ... đợi Phi Công đến
Thay phiên nhau và luân phiên hành sự ...
Làm tấm cuối nha ...
Gần đến Minh Đạm roài
MAXVT thích chụp ảnh lắm, thấy ống kính là dở nón ra show
Đù khoái ...
Kiệt dòm em ngỗng thèm ngỗng quai ... hay là cài quai...
Chốn xưa đây rồi
Tụ tập nha . . .
Moá ...! làm dáng ác quá !!!
Đốc tờ hơi bị nhiều àh .;;
Anh áo đỏ phối màu dễ thương quá hô hô...
Dạng club mẹ roài !!!
Đủ òi! nhậu thoi anh em ơi ... đi off mà uống nước mía zới càfê thì quả là Ọp ẸC
Mồi màng dòm bắt mắt quá đê : . . .
Vẫn phong cách ấy ...
Quán đông quá =)) , HOUSE CLUB bao sàn roài
OFF là phải có mồi màng, nhậu nhẹt, nhạc nhụa ... zậy mới là off
zô nào anh em ơi
Dạng club mẹ roài !!!
Ôi anh lái lụa
Đầu bếp thứ dữ ... kiêm đi chợ lun đó
Bé KIỂU - SV ưu tú Long Hải kakaak
Vưu Nguợn
nhậu ơi là nhậu
Cá nướng , tôm nướng tươi chong rói.))
Tê tê và bẽn lẽn rồi đây
nhất là emlàngườimàanhyêunhất_vêtê: =))
Lo ăn không zị
Từng cảnh một :
cà lăm quá nha mài...
Anh Kiệt vê tê tấm này đẹp trai quá xá nha
chốt sổ ...
BEHIND THE SCENES : ẢNH ĐẸP HẬU TRƯỜNG... Sau đây là vài bức ảnh độc từ máy của bé CUBI tấm này là mình đang đòi chà chà maxvt , anh ấy không đồng ý kìa .. hehe
Tấm này là chân dung tự hoạ ...
mình đang tác nghiệp...
Đây , cao trào của ảnh nghệ thuật đây ...thủ thế quá chuẩn ...
tác nghiệp bởi maxvt and cú bí.. vê tê
1 ..2 ..3 lên nào ...
Xoè...
Ngổng...
Chuẩn bị hạ cánh
3...2...1
hạ cánh an toàn .. oh yeah !!!






