My Opera is closing 3rd of March

We are the true blue!

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, Ta có thêm ngày nữa để yêu Chel!

Em Chel

Một buổi chiều anh lang thang trên phố,
Lòng chất ngất nỗi buồn vô biên.
Tạt ngang quán cà phê ngỏ hẻm,
Mong tìm kiếm một chút bình yên.

Ở nơi đó anh bắt gặp Màu Xanh,
Màu tình yêu hay màu của nước biển?
Đơn giản, thâm trầm và sâu lắng,
Anh gọi tên em là Chelsea.

Anh dại khờ mang nỗi sầu vương vấn,
Lúc xa em cũng như lúc gần kề.
Tháng ngày thức thâu đêm suốt sáng,
Cũng chỉ để được chút nhìn em.

Mòn mỏi đợi, ly cà phê đắng ngắt,
Điếu thuốc buồn cũng không hút làm chi.
Ngày cuối tuần anh thả hồn theo gió,
Cuốn anh đi, tận xứ sở Mù Sương.

Và anh biết có một ngày như thế,
Ngày đăng quang lấp lánh một màu xanh.
Em lộng lẫy, anh vui mừng khôn siết,
Nói sao hết tình yêu thuở ban sơ.

Anh xin lỗi vì nãy giờ nói khoác,
Yêu em đâu mà tỏ tình như thế.
Ghét em lắm cũng chỉ vì một lẽ:
“Yêu em, đâu chỉ có mình anh!”

Cuộc phiêu lưu của viên đá đen huyền bí (suu tam)Bình thường thôi...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28