Bình thường thôi...
Wednesday, April 13, 2011 9:32:38 AM
Sau khi Chelsea bị loại khỏi C1, sáng về tôi không ngủ được, nằm suy nghĩ về những thăng trầm mà Chelsea đã đi qua mà thấy buồn quá. Tôi bất chợt nghĩ đến một điều: mỗi năm tôi có ít nhất một ngày buồn, đó là ngày Chelsea bị loại khỏi C1. Không biết từ bao giờ điều này đã trở thành quy luật nữa?
Tôi đã tự hứa sẽ không vào box viết bài nữa nhưng nghĩ lại thôi vì tôi không thể chiu được cái cảm giác một ngày không có gì về Chelsea được.
Suy cho cùng bóng đá cũng chỉ là một cuộc chơi, là một phần của cuộc sống thôi. Có người thắng thì phải có kẻ bại. Đó đơn giản là một trò chơi có tổng bằng 0. Chúng ta không phải là Chúa. Chúng ta không thể khiến mọi việc xảy ra theo ý mình được. Vậy thì phải học cách chấp nhận mà thôi. Chấp nhận-Đó là cách để ta tồn tại được trong xã hội này. Chấp nhận và tìm cách đứng dậy chứ không phải đầu hàng.
Năm 2006, chứng kiến cảnh Chelsea bị Liverpool loại khỏi C1 trên chấm phạt đền, tôi bàng hoàng vô cùng. Năm 2008, Chelsea bị trượt chân trước ngưỡng cửa thiên đường khiến tôi bi lụy... Nhưng giờ đây tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều để đón nhận những thất bại của Chel một cách bình thường…thôi.












