Why???
Thursday, September 1, 2011 10:30:44 AM
Ngay cả bố - người đã yêu Chels hơn cả chục năm nay, người đã tranh giành chiếc TV duy nhất của nhà mình khi đó để xem Chels đá cũng nói "Thời đại của Mata, của Sturridge, của David Luiz đây rồi" và "Drogba chấn thương lại hay!". Con vẫn nhớ những năm 2004, 05, khi net còn chưa có và bố vẫn hàng ngày mua báo in để đọc, khi không có BXH tiện lợi như bây giờ mà bố vẫn phải mua những cuốn sổ nhỏ mà người ta in sẵn lịch thi đấu rồi tự cập nhật BXH của mỗi vòng, khi đó bố đã yêu "trục xương sống" ngày xưa đến chừng nào/ Ngay từ thời điểm đó, 1 đứa vẫn mù tịt về bóng đá như con đã bắt đầu quen thuộc với những cái tên Terry hay Lampard. Những cuốn sổ nhỏ của từng mùa bóng bố vẫn giữ, để làm kỷ niệm nhưng sao bố không dành lại, dù chỉ một chút cho những con người cũ?
Và anh - người đã nói rằng "Anh yêu Chels nhất, hơn cả em". Mấy tháng nay ngày nào anh cũng lải nhải về cải cách, về cách mạng, về cái gì gì đó mà xoay đi xoay lại vẫn là McEarchran, là Sturridge và bây giờ là Mata, là Lukaku. Anh còn "lo xa" đến mức hỏi em "bao giờ Lamps giải nghệ nhỉ?", "Lamps có chạy nổi nữa đâu". Em chẳng muốn trả lời vì mình đang đuối lý. Em là người luôn sống bằng niềm tin trong quá khứ, luôn bị huyễn hoặc bời ánh hào quang dù đã bị lấp bụi thời gian phủ mờ. Em luôn yêu những xúc cảm ban đầu, luôn cố gắng gìn giữ những tình yêu có được từ nước mắt. Phải chăng anh đã quên trận chung kết CL năm 08 hay anh không còn nhớ nỗi uất hận sau trận hòa dẫn đến thất bại chung cuộc trước Barca ở bán kết CL năm 09?
Em biết níu kéo cũng không làm được gì. Em biết thay đổi là quy luật tất yếu của mọi việc nhưng thực sự, hàng ngày đọc những bài báo về "cách mạng", về "thần tượng mới", em thấy buồn, luyến tiếc và cả hụt hẫng. Thay đổi sẽ tốt cho tất cả bởi xung quanh ai cũng đang thay đổi với tốc độ chóng mặt. Nhưng chẳng lẽ anh cứ phải phũ phàng mà gạt đi quá nhanh như vậy sao? ANh không thể dành lại một khoảng lặng để luyến tiếc, để nhớ như em sao?
Tất cả cứ trôi đi mà không dừng lại. Chỉ còn mình em ôm giấc mơ quá khứ ^^













Huỳnh Phước Thươnghptman # Thursday, September 1, 2011 10:32:55 AM