Bất ngờ một tình yêu (Viết cho Torres)
Wednesday, February 23, 2011 1:51:50 PM
Bất ngờ tôi nhìn thấy Torres ngồi với Ancelotti. Tôi nghĩ chắc là trước trận đấu quan trọng này, Chelsea mời Torres làm khách mời danh dự để phỏng vấ n đây. Nhưng xem kỹ một lúc tôi chợt thấy Torres mang áo Chelsea. Thật không thể tả được cảm giác của tôi lúc đó thế nào nữa. Là mơ hay thực đây? Cái cảm giác hơi say say khiến tôi sợ rằng đó chỉ là một giấc mơ. Tôi đã từng yêu Torres khi còn ở Liverpool, do đó cũng có một chút cảm tình với Liver. Tôi đã từng mơ ước một ngày nào đó T9 sẽ khoát trên mình chiếc áo màu xanh. Khi đó tình yêu của tôi sẽ trọn vẹn hơn. Nhưng không ngờ giờ đây điều ấy đã trở thành sự thật.
Trong cơn say hôm đó, tôi như muốn khóc khi nhìn thấy T9 mang chiếc áo màu trắng của Chelsea. Tôi nửa tin nửa ngờ nên đành lái xe chạy ra quán net đề xem cho chắc. Đúng thật rôi! Thế nhé Torres. Giờ anh đã là người của Chelsea!













Cent VũXCent # Wednesday, March 2, 2011 3:24:39 AM
Hwa xem ko, phê thật đấy
Huỳnh Phước Thươnghptman # Wednesday, March 2, 2011 9:04:39 AM
Tối qua thao thức cả đêm, xem xong cũng ngủ không được vì vui quá.
Cảm ơn bạn nha
Mà bạn ở đâu vậy?
Làm wen nha!
Cent VũXCent # Saturday, March 5, 2011 7:19:51 AM
Huỳnh Phước Thươnghptman # Tuesday, March 8, 2011 4:38:20 AM
+ Khoảng cách với MU bây giờ là 9 điểm và còn một trận chưa đá. Nếu thắng trận này thì còn 6 điểm. Lượt về, MU còn gặp Chelsea và Arsenal nữa thì lo gì không có bất ngờ xảy ra.
Không gì là không thể cả!
Cent VũXCent # Friday, March 25, 2011 4:07:51 AM