Lời ngỏ
Thursday, March 10, 2011 1:55:55 PM
Nó còn nhớ như in cái ngày đầu tiên nó biết đến Chelsea. Đó là cái ngày nó nhín thấy một người đàn ông nước ngoài xuất hiện trên TV với vẻ ngoài rất lịch lãm và cá tính. Không hiểu sao nó ngưỡng mộ ông quá chừng. Nó ấn tượng với ông và với đội bóng mà ông dẫn dắt, có một cái gì đó rất khác biệt.
Thế rồi thời gian trôi qua. Vào đại học nó có cơ hội xem bóng đá nhiều hơn. Những thất bại của Chel càng khiến cho tình yêu của nó lớn thêm. Để rồi một ngày như ngày hôm nay nó nhận ra rằng Chel đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nó.













Nguyễn Thị Anh Chinguyetchi # Monday, April 11, 2011 3:48:33 AM
Huỳnh Phước Thươnghptman # Monday, April 11, 2011 4:08:53 AM